Clips : Danh Ngôn Về Mẹ

 

Clips : Danh Ngôn Về Mẹ

 

Clips : Danh Ngôn Về Mẹ

Nơi ẩn náu yên ổn nhất là lòng mẹ (Florian)

Trái tim người mẹ là trường học của đứa con
(W. Bacher)

“Gia đình là một xứ đạo mà bà mẹ là cha sở“
(Thánh Ambrôsiô)

Lòng mẹ là vực sâu mà dưới đáy luôn có sự khoan dung. (Balzac)

Vũ trụ có nhiều kì quan , nhưng kì quan tuyệt phẩm nhất
là trái tim người mẹ. (Bernard Shaw)

Hạnh phúc thay cho người nào được Thượng Đế ban tặng cho một người mẹ hiền. (Lamartine)

Trái tim người mẹ là kiệt tác của thượng đế. (Gretry)

 

[youtube]SRztJ8a_K2A[/youtube]

 

“Người mẹ là ngọn lửa, con cái là ánh sáng,
nhìn ánh sáng biết được sức mạnh của ngọn lửa” (HY Mindszenty)

Nghề đẹp nhất, quan trọng nhất trong tất cả mọi nghề, là làm mẹ.
Đó là nghề đòi hỏi nhiều tri thức nhất trong lãnh vực khoa học nhân bản.
(Elizabeth Cady Stanton)

“Giáo dục một thanh nam là giáo dục một người,
nhưng giáo dục một thiếu nữ là giáo dục một gia đình” (Bà E. Roosevelt)

“Người mẹ là tay lái, con cái là chiếc thuyền.
Lái đi hướng nào, thuyền theo hướng đó” (HY Mindszenty)

” Đâu là sứ mạng đầu tiên và cao cả nhất của người phụ nữ ?
… Đó là sứ mệnh làm mẹ“ (GM Tihamet Toth)

”Chủng viện thứ nhất là gia đình Công giáo.
Không vị giám đốc có thể thay thế cha mẹ được“ (ĐHY Nguyễn Văn Thuận)

Khi thân mẫu khen nhẫn giáo hoàng “Ðẹp quá !”
Ðức Gioan 23 chỉ vào nhẫn cưới của mẹ: “Thưa mẹ, con có nó là nhờ cái nhẫn này của mẹ”

Chúa không thể ở khắp mọi nơi, nên Ngài sinh ra người mẹ.  (Proverbe Yiddish)

Mẫu gương tuyệt hảo của các bà Mẹ là Đức Maria

 

Trả lời