Chuyện Buồn Chuyện Vui Chuyện Chúng Ta

Các Bà Mẹ Công Giáo Gx Đaminh

Chuyện Buồn Chuyện Vui Chuyện Chúng Ta


Chuyện Buồn Chuyện Vui Chuyện Chúng Ta

“Ngọt ngào tốt đẹp lắm thay
Chị Em được sống vui vầy bên nhau”

Một lần nữa chị em chúng tôi lại náo nức để được vui hè cùng nhau, mặc dầu đã rất xa rồi cái thưở “tuổi còn thơ ngày hai buổi tới trường” Chỉ chưa đầy 10 phút bàn luận, chúng tôi đã quyết định ngày đi và điểm đến : ngày 2/7/2010 tại bãi tắm Biển Đông-Vũng Tàu và viếng Đức Mẹ.

Gần đến ngày đi mà Cha Linh hướng của chúng tôi còn “ngần ngại”. Chỉ đến khi chúng tôi thông báo “Cha đi kỳ này có 4 chàng ngự lâm pháo thủ trong trong HĐMV đi cùng Cha để bảo vệ long thể” ngài mới yên lòng. Các Bà Mẹ với phong cách công nghiệp cao, như đã được thông báo từ trước, đúng 5h mọi người đã ổn định chỗ ngồi cho xe lăn bánh, không khí rộn ràng hẳn lên nhưng chị Trưởng yêu cầu bác tài chờ thêm ít phút, mong sao.

Clip hình ảnh

[youtube]fRBgcIYafSM[/youtube]


Sau lời giới thiệu và cám ơn của chị trưởng, Cha Linh hướng nguyện kinh và ban phép lành mở đầu cho một chuyến đi vui vẻ, tốt đẹp và một lần nữa, chúng tôi lại được hát vang lên bài “happy birthday to Cha Linh hướng”. Lần nay Cha không bất ngờ như năm ngoái nhưng chúng tôi vẫn cảm nhận được niềm vui và cảm xúc qua ánh mắt của Ngài. Chúng tôi ăn sáng trên xe với bánh mì chả lụa và cà phê của chị Cát và Chị Tĩnh chiêu đãi. Nước uống và khăn lạnh do HĐMV chiêu đãi.

Buổi sáng không khí mát dịu, nhưng trời lắc rắc vài hạt mưa làm lòng cũng lo lo, may sao khi đến nơi trời quang mây tạnh thật đẹp. Nhìn Cha Linh hướng và bốn chàng ngự lâm pháo thủ khệ nệ khuân vác lương thực chúng tôi thấy mình thật có lý với lời mời kì này.


Chuyện Buồn Chuyện Vui Chuyện Chúng Ta

 

Biển xanh bao la, nắng sớm nhè nhẹ, sóng hiền hòa êm dịu. Chúng tôi cùng nắm tay xoay tròn, thôi thì đủ kiểu bơi không qua trường lớp miễn cứ đừng chìm là được, những câu nói đùa, những nụ cười giòn tan chúng tôi thấy mình như trẻ lại, sóng biển đã đánh tan những ưu tư, phiền muộn lo âu trong cuộc sống thường ngày… rồi chuyền bóng, rồi tung bóng, quả bóng tròn của World cup cũng được lăn ra tới biển, ông Chánh hết lòng bảo vệ của công… cứ bơi đi lượm bóng.

“Bao la tình Chúa yêu con, mênh mông như biển thái bình…” Tiếng hát của ai đó vang lên trong trẻo, tha thiết êm đềm. Chúng tôi “bơi” lại gần đó là tiếng hát của một “thiếu nữ sion” chưa làm mẹ, cô chỉ theo Chúa mới có vài tháng nay. Những bài Thánh ca, những lời kinh nguyện đã thấm nhập vào tâm hồn cô và chúng tôi đã cùng nhau hát lên trong niềm cảm xúc.


Chuyện Buồn Chuyện Vui Chuyện Chúng Ta

 

10h30 chúng tôi tập trung ăn trưa với đủ các món: xôi gà, cơm gà, bì chả, chúng tôi cũng không quên mang món nai đồng quê để chiêu đãi các đấng mày râu. Cha Linh hướng rất vui vẻ vì đã có “bạn hiền” lại có rượu ngon. Chị trưởng tỏ ra rất hiếu khách, nách kẹp chai, tay cầm ly đi mời mọi người, không khí thật vui vẻ, náo nhiệt…. Trái cây thì bao la đủ mọi chủng loại do các chị trong BCH chiêu đãi. Mặc dù trời nắng, một số chị do “Yêu nước” lại ùa ra biển, các ông cũng tham gia tích cực. Phần lớn chúng tôi ở lại tranh thủ thời gian bên nhau, chị em trò chuyện, tâm sự, chuyện gia đình, nhà cửa, con cháu, chuyện công tác xã hội… một số chị lại loay hoay chuẩn bị cho bữa ăn xế (đúng là các bà mẹ, lúc nào cũng lo ăn uống cho mọi người).

14h chúng tôi tập trung thưởng thức món cháo gà còn nóng hổi và món gỏi do chị Trưởng trổ tài thật tuyệt vời (đúng là Thúy can cook). Thời gian qua thật nhanh, thoắt đã đến 3h chiều, chúng tôi tiếp tục khăn gói lên đường Viếng Đức Mẹ Bãi Dâu.


Chuyện Buồn Chuyện Vui Chuyện Chúng Ta

 

Dù nóng lòng cho thời gian đoạn đường về, giờ chầu của chúng tôi cũng khéo dài đến hơn cả tiếng đồng hồ trong sự sốt sắng, trang nghiêm, những lời nguyện tha thiết, chân tình. Chúng tôi dâng lên Chúa, Đức Mẹ, Thánh Cả Giuse tất cả những tâm sự, nỗi niềm trong sự phó thác, cậy trông. Chúng tôi kết thúc giờ cầu nguyện bằng bài hát Eve Maria như một lời

Lên xe về, chương trình văn nghệ tiếp tục, nào hát, nào hò, chuyện tiếu lâm và cả đố vui có thưởng. Chị Liên, đúng là chị cả chu đáo đã gói hơn chục phần quà đẹp mắt, hấp dẫn. Các câu đố đều được giải đáp kể cả câu “đề bị lộ” vẫn phải giải quyết phần thưởng thí sinh tranh đấu quyết liệt !!!

 

Chuyện Buồn Chuyện Vui Chuyện Chúng Ta

 

Không khí ồn ào tạm lắng dịu khi anh Minh – một trong 4 chàng ngự lâm pháo thủ lên chia sẻ làm nhân chứng đức tin về Lòng Thương Xót Chúa tác động đến gia đình người thân của anh được nhận biết Chúa và tin theo. Hơn 15 tiếng đồng hồ gần bên nhau chưa hết tâm sự, chưa thỏa niềm.

Sau lời cám ơn rất chân tình của chị Phó, chúng tôi như còn tiếc nuối “gặp nhau đây rồi chia tay, ngày vàng như đã vụt qua trong phút giây…”


Chuyện Buồn Chuyện Vui Chuyện Chúng Ta

 

Xe về đến nơi cũng đã 20h30’. Xin cám ơn sự hiện diện và đóng góp công, sức của tất cả mọi người cho chuyến đi được vui vẻ và thành công. Xin cám ơn Cha bề trên Chánh xứ, Cha Quản đốc, Cha linh hướng, các anh trong HĐMV đã đồng hành, giúp đỡ và hỗ trợ chúng con một ngày hè đáng nhớ… Một lần nữa Xin chân thành cảm ơn, hẹn mùa hè năm sau chị chúng mình nhé

Hè 2010 – VTT

Trả lời