Cầu nguyện và cảm tạ

 

Cầu nguyện và cảm tạ

 

Cầu nguyện và cảm tạNoi gương Cha thánh Đaminh luôn nói với Chúa mọi lúc mọi nơi, các đoàn viên Huynh đoàn Đaminh hằng cầu nguyện liên lỉ, không ngừng kết hợp mật thiết với Chúa. Lời cầu nguyện của anh chị em Liên huynh Piô V, thuộc hạt Chí Hòa trong thánh lễ mừng kính bổn mạng vào lúc 10 giờ thứ Ba 30/04/2013 càng trở nên tha thiết hơn.

Trước hết để cảm tạ Thiên Chúa vì ân sủng tình yêu Ngài ban chứa chan, sau nữa nguyện cầu cho Liên huynh vững vàng trong ơn gọi và đoàn sủng Đaminh, sống thánh giữa đời. Đặc biệt, nguyện cầu cho linh hồn cụ cố Maria Nguyễn thị Thê, là nhạc mẫu của anh trưởng ban phục vụ Liên huynh, Chúa gọi về ngày 25/04/2013, và hôm nay thánh lễ an táng cụ cũng được cử hành.

 

Cầu nguyện và cảm tạ

 

Trước đó, tối ngày 29/04/2013, tôi hân hạnh tháp tùng giới trẻ Liên huynh Piô V đến tư gia phúng viếng cụ cố, trong lời phân ưu anh đại diện giới trẻ nói rằng: “chúng em rất buồn vì lần mừng quan thầy đầu tiên, nhiều bỡ ngỡ lại vắng bóng anh trưởng, người mà thời gian qua là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho mọi người”. Đáp từ cám ơn, một thoáng bâng khuâng anh trưởng khích lệ: “Thánh ý Thiên Chúa nhiệm mầu ta hãy xin vâng, đồng thời cảm tạ trong mọi hoàn cảnh”.

 

Cầu nguyện và cảm tạ

 

Qủa đúng là “đầy tớ” hoàn trọn trách vụ trung tín, Liên huynh mới thành lập 4 tháng, với tư cách trưởng Ban Phục vụ bên cạnh việc nỗ lực giúp anh chị em sống tinh thần Dòng: kết hợp với Chúa, hiệp thông huynh đệ, chuyên cần học hỏi, thi hành sứ vụ tông đồ, anh cùng Ban Phục vụ Liên huynh lên kế hoạch mừng lễ bổn mạng thật chu đáo.

 

Cầu nguyện và cảm tạ

 

Ngày 27/04/2013 tĩnh tâm “trên cả tuyệt vời”, cha đặc trách Huynh đoàn giáo phận giảng huấn đề tài: “Hiệp thông trong cùng một đức tin”, Ban Phục vụ giáo phận và Ban đặc trách gặp gỡ, lắng nghe, trao đổi giúp Liên huynh thăng tiến. Tất cả thao thức cũng như những dự án sắp tới của Liên huynh, hiệp nhất dâng lên Chúa Giêsu Thánh Thể xin Ngài chúc lành mọi việc “từ khởi sự cho đến hoàn thành đều nhờ bởi ơn Chúa”.

 

Cầu nguyện và cảm tạ

 

Anh chị em hiện diện đông đảo, nhưng niềm vui không trọn vẹn vì thiếu anh trưởng đang “tang gia bối rối”. Trong tình hiệp thông, cha Đặc trách có nhã ý mời gọi mọi người tham dự lễ an táng, anh từ chối vì muốn tất cả toàn tâm toàn ý dâng lễ mừng bổn mạng sốt sắng.

Tuy nhiên lúc 8 giờ, các đoàn viên Đaminh có mặt tại nhà thờ Mẫu Tâm, hiệp cùng quý tu sĩ nam nữ, cộng đoàn dân Chúa giáo xứ Mẫu Tâm, thân nhân quyến thuộc bằng hữu xa gần, và cộng đồng dân Chúa khắp nơi van xin lòng thương xót Chúa tuôn đổ dạt dào trên linh hồn cụ cố Maria. Hy lễ tạ ơn được cử hành long trọng do cha Phêrô Nguyễn Văn Tâm, chánh xứ Mẫu Tâm chủ tế, cùng đồng tế có cha cháu Giuse Maria Nguyễn Trọng Hiếu, phụ tá giáo xứ Phú Nhuận và quý cha khách.

 

Cầu nguyện và cảm tạ

 

Thánh lễ kết thúc, chào tạm biệt cụ cố các đoàn viên Đaminh biến “đau thương thành hành động”, vội vã tập trung về thánh đường Tân Chí Linh chuẩn bị các công tác trong phụng vụ. Rồi thành kính nguyện kinh như hương trầm bay lên tòa Chúa, lời kinh vang xa nâng đỡ anh trưởng và gia đình phút chia ly nghẹn ngào.

Tiếng hát của ca đoàn giới trẻ Liên huynh du dương thánh thót, chào đón đoàn quý cha dâng lễ, cha Giuse Vũ Minh Nghiệp, chánh xứ Tân Chí Linh kiêm linh hướng huynh đoàn Tân Chí Linh chủ tế. Đồng tế với Ngài cha Bênêđictô Vương Thuật.OP, Đặc trách Huynh đoàn giáo phận, cha Giuse Nguyễn Tiến Hùng, phụ tá Giáo xứ Tân Chí Linh, cha Gioan Boscô Maria Phạm Văn Phương, SMC, phụ tá giáo xứ Nghĩa Hòa và cha Giuse Trần Hoàng Quân, thuộc Trung tâm mục vụ tổng giáo phận Sài Gòn.

 

Cầu nguyện và cảm tạ

 

Tham dự thánh lễ có sự hiện diện của đại diện Ban Phục vụ Giáo phận, Ban phục vụ Liên huynh Các thánh tử đạo thuộc giáo hạt Chí Hòa, Ban Phục vụ Liên huynh PiôV (cũ), đại diện các Liên huynh cùng toàn thể đoàn viên Đaminh thuộc Liên huynh Piô V. Thánh lễ diễn ra nghiêm trang sốt sắng, nước mắt tôi tuôn rơi xao xuyến, chợt nhớ cha đặc trách nhắc nhở mọi người noi gương thánh bổn mạng luôn gắn bó với Đức Kitô chịu đóng đinh, từ đó tôi can đảm chấp nhận mọi gian lao nguy khó, vì theo thánh nhân: “những gì không thuộc về thập giá Đức Kitô, sẽ không được vinh hiển”.

 

Cầu nguyện và cảm tạ

 

Cha đặc trách còn kêu gọi các đoàn viên Đaminh, trong năm đức tin chuyên chăm học Kinh Thánh, giáo lý, giáo huấn của Giáo Hội để loan báo Tin Mừng cho mọi người, bắt đầu từ gia đình mình lan tỏa đến anh em chung quanh, hầu quy tụ nhân loại hiệp nhất nên một trong niềm tin yêu. Muốn được như thế cần siêng năng hy sinh cầu nguyện. Cả cuộc đời của Giáo hoàng Piô V luôn ăn chay cầu nguyện sốt sắng, đặc biệt đọc và suy niệm kinh Mân Côi, vũ khí sắc bén tiêu diệt bè rối, bảo vệ niềm tin chân chính như một chứng nhân đã nói: “Những lời cầu nguyện của Đức giáo hoàng, hơn cả đoàn quân hùng hậu của Hoàng đế”.

 

Cầu nguyện và cảm tạ

 

Tạ ơn Chúa thánh lễ kết thúc tốt đẹp hơn lòng người mong ước. Nối tiếp là phần liên hoan thân mật, những lời yêu thương Ban Phục vụ các cấp, các Liên huynh trao gửi xua tan niềm đau nỗi muộn phiền.

 

Cầu nguyện và cảm tạ

 

Bầu khí thêm vui tươi, sống động với sự tham gia nhiệt tình của “ca sĩ” linh mục Giuse Trần hoàng Quân, không những hát rất hay, phối bè đồng điệu, bên cạnh đó, còn sinh hoạt hăng say dí dỏm, hào hứng với giới trẻ, gần gũi với cộng đoàn.. và “con tim đã vui trở lại” cho tôi hân hoan cảm tạ Chúa như anh trưởng Liên huynh dặn dò, thánh Phaolô khuyên bảo: “Dù anh em ăn, dù anh em ngủ, dù anh em chơi hay làm bất cứ việc gì... trong mọi hoàn cảnh, trên hết mọi sự anh em hãy làm vì danh Đức Giêsu Kitô, nhờ Ngài mà cảm tạ Thiên Chúa là Cha chúng ta”.

PHẠM THỤC

 

Trả lời