Bước đi trong ánh sáng và tình yêu Mẹ Fatima

 

Bước đi trong ánh sáng và tình yêu Mẹ Fatima

+ Clips hình ngày lễ

Nghe giảng : /fatima2011b_hieu.mp3 [/mp3]

 

Bước đi trong ánh sáng và tình yêu Mẹ FatimaĐã thành truyền thống từ nhiều năm nay, ngày 13 tháng 5 và 13 tháng 10 tại giáo xứ Đaminh Ba Chuông trở thành ngày lễ hội, ngày của niềm vui đoàn tụ trong tình thương của Mẹ Fatima.

Sau hai ngày mưa như trút nước, chiều thứ năm 13-10-2011, trời quang mây tạnh, khí hậu dịu mát khiến lòng người hân hoan.

Thánh lễ chiều kết thúc lúc 18 giờ, sân nhà thờ đã bắt đầu nhộn nhịp người. Đoàn diễn nguyện và đội tung hoa đến sớm thay đổi trang phục, quý ông tông đồ chuẩn bị khiêng kiệu. Các đoàn thể như Huynh đoàn Đaminh, Bà Mẹ công giáo, Thiếu nhi Thánh Thể trong đồng phục của mình.

Ngoài ra, các hội viên Legio ngay từ buổi sáng đã chuẩn bị cả ngàn bông hoa xếp đầy ắp các bình, sẽ phát cho cộng đoàn trong phần tôn vinh rước kiệu Đức Mẹ.

 

Bước đi trong ánh sáng và tình yêu Mẹ Fatima

Kiệu cung nghinh Đức Mẹ ngự giữa sân. Mỗi người đến tham dự hôm nay đều nhận được một cây nến và bản kinh cầu nguyện với Mẹ Fatima. Nhiều người sốt sắng đến bên toà Mẹ để tâm sự. Nhà thờ bắt đầu mở các bản thánh ca về Đức Mẹ, cho đến lúc cha Quản đốc Phêrô Mạnh Hùng mời gọi cộng đoàn cùng tiến bước vào thánh đường.

 

Bước đi trong ánh sáng và tình yêu Mẹ Fatima

Chương trình khởi sự đúng 19 giờ. Sau đôi lời kinh khai mạc, các nữ tu Dòng Mân Côi Chí Hoà đã đưa cộng đoàn vào bầu khí cầu nguyện đặc biệt. “Ave Maria”, là lời sứ thần chào Đức Trinh nữ Maria, cũng là lời kinh Kính mừng đầu tiên được dâng lên, chúc tụng Ngôi Hai nhập thể. Đó cũng là lời kinh Đức Mẹ khi hiện ra ở Fatima đã mong muốn các tín hữu đọc mỗi ngày, cùng với lời kêu mời hoán cải và tôn sùng Mẫu Tâm.

 

Bước đi trong ánh sáng và tình yêu Mẹ Fatima

Buổi diễn nguyện vì thế có ba phần chính : biến cố truyền tin, biến cố Fatima, và sự đáp ứng của cộng đoàn dân Chúa. Đoàn diễn nguyện với sự tham gia của 12 tông đồ trong giáo xứ lên đến 70 người, nhưng lời kinh còn được hoà vang bởi toàn thể cộng đoàn dân Chúa.

 

Bước đi trong ánh sáng và tình yêu Mẹ Fatima

Đúng 19g30, ban lễ sinh, hội đồng mục vụ, các tông đồ và đoàn đồng tế đã cung nghinh thánh tượng Đức Mẹ Fatima lên lễ đài tại cung thánh, trong tiếng hát của cộng đoàn bài “Nữ vương Hoà bình”.

 

Bước đi trong ánh sáng và tình yêu Mẹ Fatima

Hoà chung niềm vui với cộng đoàn, hầu hết quý cha trong tu viện đã đồng tế với cha Bề trên chánh xứ. Thánh lễ khởi đầu với tràng pháo tay thật dài, chúc tụng Mẹ Fatima, vì yêu thương đã đến thăm con cái loài người.

 

Bước đi trong ánh sáng và tình yêu Mẹ Fatima

Bài giảng trong thánh lễ hôm nay, cha chủ tế dựa vào hai bài giảng tại Fatima của Đức Gioan Phaolô II khi suy tôn hai chân phước trẻ Phanxicô và Giaxinhta vào năm 2000, và Đức Bênêdictô XVI tròn mười năm sau đó.

 

Bước đi trong ánh sáng và tình yêu Mẹ Fatima

Với chủ đề “Hãy mang lấy trái tim của Đức Maria mà bước đi trong ánh sáng của ngày cứu độ”, cha nhấn mạnh hai hình ảnh biểu tượng, đó là nến sáng trên tay mỗi người và hình trái tim trên tượng Đức Mẹ.

 

Bước đi trong ánh sáng và tình yêu Mẹ Fatima

Cầm nến sáng trên tay, chúng ta nhớ đến ánh sáng huy hoàng của Mẹ khi hiện ra, nhớ đến ơn gọi kitô hữu là đón nhận ánh sáng từ Thiên Chúa để thắp sáng cho cuộc đời. Mỗi người chỉ có ngọn nến nhỏ, nhưng hoà chung lại chúng ta tạo thành biển ánh sáng…  Và như lời Đức Bênedicto khi so sánh với chuyện Moisen xưa khi nhận sứ mạng, “… Chúng ta chỉ là một bụi cây, nhưng là bụi cây nơi vinh quang của Thiên Chúa đã giáng xuống.”

 

Bước đi trong ánh sáng và tình yêu Mẹ Fatima

Ngoài ra, lòng tôn sùng Mẫu Tâm cũng là một nét đặc biệt của sứ điệp Fatima. Điều đó có nghĩa là, hãy chiêm ngưỡng trái tim đầy yêu thương của Mẹ, tin tưởng phó thác trong tình yêu ấy, và vâng lời Mẹ yêu thương con người hôm nay. Cha chủ tế nhấn mạnh đặc biệt nội dung một câu trong kinh Kính mừng, đó là : “cầu cho chúng con là kẻ có tội”, lời kinh bao hàm mọi người trên trần gian.

 

Bước đi trong ánh sáng và tình yêu Mẹ Fatima

Và như vậy sứ điệp Fatima có chiều kích nhân loại khi đoàn đoàn lớp lớp những người con của Mẹ nhắc nhở nhau thực hành việc đạo đức các thứ bảy đầu tháng và ôn lại lời Mẹ nhắn nhủ vào những ngày 13, để thực thi các điều Mẹ đã dạy.

 

Bước đi trong ánh sáng và tình yêu Mẹ Fatima

Thánh lễ được nối dài với nghi thức tôn vinh Mẹ Fatima. Hàng ngàn cây nến và hàng ngàn bông hoa trên tay, cộng đoàn tham gia cuộc rước kiệu trong tiếng thánh ca đan xen với lời kinh Mân Côi. Tất cả đều nhịp nhàng giơ cao tay hướng về Mẹ trong lời kinh “Kính Mừng Maria”, như tôn vinh, chúc tụng, khẩn nài…, và thu tay lại trước ngực trong lời kinh “Thánh Maria…”, như biểu lộ tấm lòng chân thành yêu mến, lắng nghe và vâng theo lời Người.

 

Bước đi trong ánh sáng và tình yêu Mẹ Fatima

Tại khuôn viên thánh đường, một lần nữa cộng đoàn được ôn lại ba mệnh lệnh Fatima. Đoàn người đông đảo xúm xít bên nhau và đứng bao quanh Mẹ. Ngọn nến sáng trên tay thắp sáng khuôn mặt mỗi người, di chuyển theo lời kinh, tạo nên cả một vầng sáng lung linh, của đoàn con quyết tâm bước đi trong ánh sáng và tình yêu Mẹ Fatima.

 

Bước đi trong ánh sáng và tình yêu Mẹ Fatima

Trong lời nguyện trước tượng đài, cha chủ sự thân thưa với Đức Mẹ như Bà giáo tuyệt vời, và nói lên quyết tâm trở nên những học trò ngoan trong trường của Mẹ. Cha cũng không quên dâng lên Mẹ tất cả những ý khấn nguyện của cộng đoàn hôm nay.

 

Bước đi trong ánh sáng và tình yêu Mẹ Fatima

Nghi thức kết thúc khoảng 21 giờ, với bản hát Lời Mẹ nhắn nhủ, trong đó có lời thưa thật chân tình “Mẹ Maria ơi, con vâng nghe Mẹ rồi …” và lời ca Fiat “Mẹ dạy con hai tiếng xin vâng, hôm nay, tương lai và suốt đời”. Sau đó dù đã muộn, nhưng nhiều người còn luyến tiếc muốn nán lại bên Mẹ, để thân thưa với Mẹ tâm tư tình cảm của mình. Xin cho chúng con quyết tâm bước đi trong ánh sáng và tình yêu Mẹ Fatima.

 

Bước đi trong ánh sáng và tình yêu Mẹ Fatima

 

Trả lời