Ý Khấn Thánh Martin (22.04)

Tự  Do Và Đức Ái

Lời chúa trong thư thánh Phao-lô tông đồ gửu tín hữu Galát (Gl 5, 13 –  26)

Ý Khấn Thánh Martin (22.04)Thưa anh em, anh em đã được gọi để hưởng tự do. Có điều là đừng biến tự do thành cớ để sống theo tính xác thịt, nhưng hãy lấy lòng yêu mến mà phục vụ lẫn nhau. Quả thế, tất cả Lề Luật được nên trọn trọn vẹn trong lời duy nhất này là: Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Nhưng nếu anh em cắn xé nhau và ăn thịt lẫn nhau, thì hãy coi chừng, kẻo anh em tiêu diệt lẫn nhau đấy!

Đó là lời Chúa

Suy niệm

Ngày nay, người ta nói nhiều đến tự do và đấu tranh cho nó. Tự do là quyền căn bản của con người và  cũng là điều vô cùng cao quý. Tuy nhiên, trong khi đấu tranh con người dễ quên đi hoa quả và  hệ luỵ của tự do là Đức ái.

Thánh Phao-lô  khuyên nhủ: chúng ta là những người được kêu gọi để hưởng tự do nhưng không phải thứ tự do muốn làm gì thì làm – thứ tự do sống theo tính xác thịt mà là tự do trong đức ái.

Thật vậy, ngày nay nhiều người vẫn ngộ nhận tự do là làm  điều mình muốn và như thế, họ biến mình trở thành những ốc đảo của tính ích kỷ. Thứ tự do làm cho họ quên rằng: mình sống là sống cùng, sống với và sống cho nhau – sống trong tương quan với người khác. Thứ tự do làm cho họ chỉ còn biết sống cho mình, coi mình như rốn của vũ trụ. Vì thế, khi không đạt được điều mình muốn, họ lao vào những thú vui, những hư danh khác nhằm quên đi sự cô độc nhưng đó lại là những thứ khiến họ càng cô độc hơn vì nó vốn giả tạo. Những thứ không thể nào khỏa lấp bất an nội tâm – thứ họ đang cố vùng vẫy để thoát ra. Đó cũng là điều chúng ta dễ hiểu tại sao ngày hôm nay tỷ lệ những người trẻ tự tử nhiều hơn xưa, ngay cả khi họ là những người thành đạt về mặt xã hội. Họ đang dần đánh mất đi ý nghĩa đích thực của cuộc đời.

Trái lại với thứ  tự do muốn là tự do trong đức ái. Trong đức ái, con người sử dụng tất cả những khả năng, những ân ban để phục vụ lẫn nhau. Ở đây không còn chỗ cho sự ích kỷ xâm lấn vì mọi người sống vì nhau, nhờ nhau và cho nhau. Ở đây không còn thấy sự chết chóc, sự tàn lụi như thánh Phao-lô trình bày về tự do xác thịt, thứ tự do khiến con người cắn xé nhau và ăn thịt lẫn nhau; nhưng là tự do trong đức ái – là đời sống trong Thần Khí. Mà hoa quả của Thần Khí là: bác ái, hoan lạc, bình an, kiên nhẫn, nhân hậu, hảo tâm, trung tín,2 hiền hoà, tiết độ. Đó là luật trên hết mọi luật và không có luật nào chống lại những điều như thế. Nơi đó, tính xác thịt đã bị đóng đinh vào thập giá và từ nay chúng ta chỉ sống cho Đức Kitô. Nơi đó chúng ta tiến bước theo thần khí.

Nhìn lên thánh Martino, chúng ta nhận thấy ngay con người của đức ái. Trong cuốn phim cuộc đời thánh Martino có đoạn thoại, ngài nói: Chẳng lẽ có luật nào trên đức ái và khi thực thi đức ái thì phải xin phép. Nhưng quả thực, ngài vẫn tôn trọng đức vâng phục vì đó cũng là một hành vi của đức ái. Cả cuộc đời ngài là một công cuộc loan báo tình yêu và đức ái. Đức ái mang lại cho ngài sự an lạc, tự do thật . Đó là sức mạnh khiến ngài có thể đến với bất cứ ai và bất cứ nơi đâu trong sự hiệp thông với Thiên Chúa. Chính đức ái khiến Ngài nhận ra mọi người là anh em và không còn mối bận tâm nào khác ngoài việc phục vụ – phục vụ trong đức ái.

Trong tâm tình đó, chúng ta cùng hướng lên thánh Martino, xin người cầu thay nguyện giúp chúng ta trước tòa Chúa hiệp với những ý nguyện sau:

Ý khấn:

  • 6 người xin tạ ơn
  • 2 người xinơn đức tin cho hết thảy mọi người
  • 10 người xin cho gia đình hòa thuận bình an
  • 9 người xin cho được khỏi bệnh và sức khỏe tốt
  • 4 người xin cho con cái ngoan hiền học giỏi
  • 3 người xin ơn hoán cải cho chồng
  • 1 người xin cho gia đình đoàn tụ
  • 2 người xin ơn đức tin
  • 1 người xin cho thoát khỏi tình trạng rối
  • 4 người xin trả được nợ
  • 5 người xin ơn bình an
  • 2 người xin ơn biết thờ phượng kính mến Chúa cho nên
  • 2 người xin được sống theo ý Chúa
  • 4 người cầu cho các phẩm trật trong Giáo hội
  • 5 người xin thi đậu
  • 2 người xin cho cuộc phẫu thuật được bằng an
  • 3 người xin cho có việc làm ổn định
  • 1 người xin cho được mẹ tròn con vuông
  • 1 người xin ơn can đảm
  • 1 người xin bán được đất
  • 1 người xin mua được nhà
  • 2 người xin sớm thoát khỏi vòng lao lý
  • 1 người xin cho cuộc phỏng vấn được như ý
  • 12 người xin được như ý

Lời cầu

Lạy thánh Martino, mặc dù mang trong mình thân phận da đen – màu da của người nô lệ thời đó, nhưng ngài là một con người tự do hơn bao giờ hết vì đã sống trọn đức ái như Chúa dạy. Xin giúp chúng con biết sống tự do thật – tự do trong đức ái để phục vụ lẫn nhau.

Hôm nay, nhiều người trong chúng con đang mải mê kiếm tìm những giá  trị trần thế, những thứ vốn hư ảo, vốn phù vân và gây bất an. Xin cho chúng biết sống giữa trần thế mà không để các giá trị đó làm quên đi mối bạn tâm tìm kiếm thứ tự do đích thực và trọn vẹn – tự do trong tình yêu của người con cái Chúa –tự do trong Thần Khí và đức ái.

Lạy thánh Martino, có nhiều người vì cách này hay cách khác đã sa cơ lỡ bước. Xin cho chúng con đừng vì thế mà lãng quên họ, nhưng biết khơi lên chứ đừng dập tắt ngọn lửa hướng thiện trong họ để họ hưởng thứ tự do thật sự – tự do trong Tình Yêu.

Lạy thánh Martino, xin nhận lời chúng con cầu khẩn! Amen

 

 

Trả lời