“Xuân Yêu Thương” đến với các mái ấm

 

Hằng năm,  đến ngày 23 tháng chạp, hoa xuân muôn màu muôn sắc tuôn đổ về thành phố. Các  khu hội hoa xuân nhộn nhịp khách tham quan, thưởng lãm.  Hòa vào cảnh vật đầy hương  sắc của hoa xuân thiên nhiên, và  hoa “ xuân yêu thương”  lại nở rộ và đến với các mái ấm.

Sáng thứ hai 12.2.2018, ban bác ái Hội đồng mục vụ giáo xứ Thánh Đa Minh – Ba Chuông cùng với Cha P.X. Đào Trung Hiệu đến thăm và tặng quà cho các em mái ấm Lạc Quang, quận 12, tp HCM. Nơi đây có 11 em, phần lớn đến từ Tây Nguyên, sinh sống và học tập. Ngoài giờ đến trường, các em tham gia các hoạt động thể dục thể thao, tập các kỹ năng đàn hát.

“Xuân Yêu Thương” đến với các  mái  ấm

“Xuân Yêu Thương” đến với các  mái  ấm

“Xuân Yêu Thương” đến với các  mái  ấm

Một giờ sinh hoạt ca hát vui chơi, các em quyến luyến tiển đoàn.

Tiếp tục chương trình Xuân yêu thương đến với các mái ấm, thứ ba ngày 13.2, đoàn Bác ái lên huyện  Củ Chi. Được sự đồng hành của cha Giuse Phạm văn Hòa, hạt trưởng Củ Chi, đoàn thăm mái ấm Thiên Phước Nhân Ái, ấp lô 6, xã An nhơn Tây, do các nữ tu phụ trách, nơi đây nuôi dưỡng 65 trẻ khuyết tật, bại não. Nhà cửa sạch sẽ,khang trang, các em được chăm sóc chu đáo trong yêu thương và tận tụy của các sơ như mẹ hiền chăm con mọn..

“Xuân Yêu Thương” đến với các  mái  ấm

Dù đã quá giờ trưa, đoàn  tiếp tục đến nhà dưỡng lão tình thương Tân Thông, ấp Tân Tiến, xã Tân Thông Hội, và được sơ Kim Hoa đón tiếp. Sơ cho biết nhà nuôi dưỡng 70 cụ, gần một nửa liệt giường, những cụ vào đây đều đạt chuẩn “tứ cố vô thân”. Nhìn phòng ốc, giường chiếu sạch sẽ mới thấy sự chăm sóc phục vụ tận tình của những dì phước và chị nuôi.

“Xuân Yêu Thương” đến với các  mái  ấm

Sơ kể “ nhiều lần bị các bà tát  vào mặt, nhổ miếng cơm đầy áo khi không vừa ý hay hờn giận,  phải chịu đựng tính khí thất  thường của một vài người. Cố gắng xoa dịu cơn nóng nảy của họ bằng nhưng bằng lời an ủi, khen nịnh một chút là xong ngay”. Nhà dưỡng lão được thành lập do linh mục Phaolô Nguyễn Văn Khi vào năm 1988. Ngài là người cha vĩ đại của Nhà Tinh Thương .

“Xuân Yêu Thương” đến với các  mái  ấm

Lúc khởi đầu cha phải vất vả tìm nguồn tài trợ và phải vượt  rất nhiều khó khăn nhà mới tồn tại đến hôm nay. Khung cảnh êm ả và thoáng mát thật phù hợp với nơi dưỡng lão. Nhà được các nữ tu Dòng Thừa Sai Bác Ái quản trị với châm ngôn “yêu thương và phục vụ”. Đến mỗi mái ấm huyện Củ Chi đoàn trao tặng 10 triệu đồng trích từ quỹ “ Xuân yêu thương” của giáo xứ Đaminh Ba chuông.

“Xuân Yêu Thương” đến với các  mái  ấm

“Xuân Yêu Thương” đến với các  mái  ấm

Có dịp chứng kiến tận mắt sự chăm sóc tận tình như từ mẫu của các dì phước, các chị bảo mẫu  dành cho các trẻ bại não, các cụ già khó tính mới cảm phúc sự chịu khó, hy sinh đều đặn mỗi ngày như mọi ngày. Họ có tấm lòng thật sự. Mùa xuân mới xin chúc mọi người “sống trong đời sống cần có một tấm lòng để gió cuốn đi”.

Gioan Lê

Vài hình ảnh nhà tình thương Thiện Phước

“Xuân Yêu Thương” đến với các  mái  ấm

“Xuân Yêu Thương” đến với các  mái  ấm

“Xuân Yêu Thương” đến với các  mái  ấm

Trả lời