“Xuân Yêu Thương” Dành Cho Những Ngươi Có Hoàn Cảnh Đặc Biệt

 

Tết đến, xuân về, năm mới sang. Không khí đón xuân rộn ràng khắp nhà nhà, phố chợ , hoa xuân bắt đầu khoe sắc trên các nẻo đường, nhưng còn nhiều gia đình vui xuân chưa trọn vì nhiều khó khăn chồng chất. Cảm thông với những người có hoàn cảnh đặc biệt đó, Ban Bác Ái lãnh ý của linh mục chánh xứ tổ chức buổi họp mặt cuối năm để chia sẻ món quà xuân hầu làm ấm lòng họ trong những ngày tết cổ truyền dân tộc.

“Xuân Yêu Thương” Dành Cho Những Ngươi Có Hoàn Cảnh Đặc Biệt

Buổi họp mặt cuối năm diễn ra vào lúc 14g30 ngày 9/2/2018 tại Trung Tâm mục Vụ giáo xứ dưới sự chủ trì của cha bề trên chanh xứ Giuse Lưu Công Chỉnh. Đây là lần thứ 3 diễn ra cuộc họp mặt tình nghĩa dành cho những thân phận đáng thương như mù lòa,bại liệt, khó khăn trong cuộc mưu sinh. Đến nhận quà tặng trên 210 người. Mỗi phần quà trị giá 500.000đ, gồm gạo, đường, bột ngọt, nước tương, nước măm, dầu ăn và phong bì.

“Xuân Yêu Thương” Dành Cho Những Ngươi Có Hoàn Cảnh Đặc Biệt

Khởi đầu chương trình, cha chánh xứ bày tỏ nổi cảm thông sâu sắc với những nổi khó khăn ,bất hạnh của những người hiện diện. Như Chúa Giesu yêu thương đặc biệt những bệnh tật yếu đáu , Giáo hội tiếp tục sứ mạng Chúa giao phải quan tâm chăm sóc họ. Tiếp đến là những khúc ca mùa xuân , tạ ơn cha mẹ do các bạn khuyết tật trình diễn làm cho hội trường vui tươi sống động.

“Xuân Yêu Thương” Dành Cho Những Ngươi Có Hoàn Cảnh Đặc Biệt

VIệc phát quà tiến hành trong trật tự dưới sự hướng dẩn , trợ giúp vác mang của các thành viên ban Bác Ái , được kết thúc tốt đẹp lúc 15g45.
Xin cám ơn cô Như Quyên , nhà tài trợ chính và các nhà tài trợ âm thầm khác. Cầu chúc các mạnh thường quân năm mới làm ăn phát đạt, thịnh vượng để năm sau túi quà phình to , nặng thêm từ 15 kg lên 20kg.

“Xuân Yêu Thương” Dành Cho Những Ngươi Có Hoàn Cảnh Đặc Biệt

Hoan hô thầy Hán, OP và các thành viên Ban Bác Ái đã tất bật từ 13 giờ sắp xếp những món quà và trân trọng đón tiếp những vị khách quý.
Nhìn xem những phận người bất hạnh đầy rẩy, rồi nghĩ đến dự án nghĩa trang một ngàn bốn trăm tỷ dành cho cấp cao mới đây, không thể không đồng cảm với giáo sư Ngô Bảo Châu rằng không biết họ có bị thần kinh không đấy. Nếu thật vậy thi cầu chúc năm mới họ chóng lành bệnh.

(theo FB Lê Cần)

Xem thêm hình

Trả lời