Trình chiếu : Việt Nam Dưới Mắt Các Thừa sai

 

Việt Nam Dưới Mắt Các Thừa sai

 

Trình chiếu : Việt Nam Dưới Mắt Các Thừa saiQua ngòi bút của cha Đắc Lộ (Alexandre De Rhodes) trong tác phẩm hành trình truyền giáo, bỗng dưng ta nhớ ra thiên nhiên đã quá ưu đãi cho chúng ta trên mảnh đất này. Các thứ cây trái vùng nhiệt đới thứ nào cũng thơm ngon, to lớn và dồi dào, rồi các thứ cây quý hiếm như hương trầm.

Bằng một thứ trực giác bén nhậy, cha Đắc Lộ nhận ra mối quan hệ các thành viên trong gia đình và tinh thần đạo hiếu của người Việt với cha mẹ, ông bà, tổ tiên… và đặc biệt tinh thần hướng thượng, tâm linh, như một khát vọng hướng về Đấng tuyệt đối.

Trình chiếu cho ta thấy quả là khiên cưỡng khi gán cho các thừa sai những từ ngữ như “thực dân, thống trị, chinh phục…”, ngược lại ta thấy tấm lòng của các vị, tràn đầy tình thương và sự trân trọng những gì mắt thất tai nghe.

Trình chiếu gợi lên trong chúng ta niềm tri ân sâu xa với hồng ân Thiên Chúa, cũng như cho chúng ta cảm nghiệm sâu xa hơn tình cảm dân tộc.

 

[youtube]LFVotm9hd5c[/youtube]

 


 

Trả lời