Triển lãm Giáng Sinh 2017 “Giao Ước Tình Yêu”

 

 

Trong không khí tưng bừng ấm áp chào đón Giáng Sinh, với mục đích loan báo Tin Mừng yêu thương, mang nghệ thuật đến cho mọi người.

Cũng như mọi năm, cuộc triển lãm lần thứ 9 với chủ đề “Giao Ước Tình Yêu” với mục đích gây quỹ từ thiện Đêm Đông Không Nhà lần thứ 9 vào Đêm Giao Thừa Xuân Mậu Tuất 2018, được khai mạc lúc 18g30 thứ Tư ngày 20 tháng 12 năm 2017 tại Trung Tâm Mục Vụ Đa Minh, số 190 Lê Văn Sĩ, P.10, Q.Phú Nhuận.

Để chuẩn bị cho cuộc triển lãm, trong ngày thứ Năm 14 tháng 12 năm 2017 từ 8 giờ sáng đến 17 giờ chiều, nhiều Họa sĩ, Điêu Khắc gia, Nghệ sĩ đã đến nộp tranh, tượng … tại Trung tâm Mục vụ Giáo xứ Thánh Đa Minh – Ba chuông

Triển lãm Giáng Sinh 2017 “Giao Ước Tình Yêu”

Buổi khai mạc triển lãm Mỹ Thuật do Giáo Xứ Đa Minh Ba Chuông và Ban Mỹ Thuật Đa Minh tổ chức với sự tham gia của trên 40 tác giả với nhiều tác phẩm gồm nhiều thể loại (Sơn dầu, Màu nước, chất liệu tổng hợp, Điêu khắc, Sơn mài…).

Đây là cuộc triển lãm mở rộng, triển lãm truyền thống hàng năm của Dominiart với mục đích loan báo Tin Mừng yêu thương, mang cái đẹp đến mọi người. Bên cạnh đó còn mang ý nghĩa bác ái, chia sẻ quà Xuân đến những mảnh đời bất hạnh, những người không nơi trú ngụ…

Triển lãm Giáng Sinh 2017 “Giao Ước Tình Yêu”

Hiện diện trong buổi khai mạc có quý cha:

  • Cha Vinh Sơn Phạm Trung Thành – Tổng thư ký Ủy ban Nghệ Thuật Thánh của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam.
  • Cha Giuse Nguyễn Đức Hòa OP – Giám tỉnh Tỉnh dòng Đa Minh Việt Nam.
  • Cha Giuse Lưu Công Chỉnh OP – Bề trên Chánh Xứ Đa Minh Ba Chuông.
  • Cha Vinh Sơn Nguyễn Thành Tín OP – Linh hướng của Ban Mỹ thuật Đa Minh
  • Cha Phanxico Xavie Đào Trung Hiệu OP

Triển lãm Giáng Sinh 2017 “Giao Ước Tình Yêu”

– Cùng Quý tu sĩ nam, nữ của nhiều Hội Dòng… quý khách mời, bạn bè thân hữu, ân nhân cùng nhiều nghệ sĩ khắp mọi miền đất nước về tham dự … tạo thêm bầu khí sắc màu nghệ thuật đầy ấn tượng trong buổi khai mạc.

Trong buổi Khai mạc Triển lãm Tranh lần thứ 9 này, Ban Mỹ thuật Đa Minh đặc biệt tri ân đến những họa sĩ đã tham gia cộng tác liên tục trong các cuộc triển lãm từ năm 2008 đến nay: Thầy Trương Văn Ý, Cô Nguyễn Thị Tâm và Họa sĩ Lê Triều Điển…

Triển lãm Giáng Sinh 2017 “Giao Ước Tình Yêu”

Trong phần ngỏ lời, cha Vinh Sơn Phạm Trung Thành gợi ý từ những nét đẹp nghệ thuật trong những bài hát bất hủ Đêm Thánh Vô Cùng và Bài Thánh Ca Buồn đã được hát lên trước giờ khai mạc đến những nét đẹp nghệ thuật của hội họa… và cha cũng mong sao tất cả những tác phẩm triển lãm trong buổi khai mạc được bán hết.

Với những lời chia sẻ của cha Giuse – Giám tỉnh Tỉnh Dòng Đa Minh: mỗi năm cứ đến trước Lễ Giáng Sinh, nơi đây đã thành một điểm hẹn không thể thiếu trong hoạt động của giáo xứ đó là Triển Lãm Nghệ thuật của Ban Mỹ thuật Đa Minh (Dominiart), đây có thể nói là một nét đẹp, nét chấm phá hết sức đặc biệt và như là truyền thống hàng năm vào dịp Giáng Sinh và ý nghĩa trên hết đó là buổi Triển lãm nhằm gây quỹ chia sẻ với những mảnh đời bất hạnh không nhà, không nơi trú ngụ trong đêm Giao Thừa (Tết Âm lịch)… tựa như Hài Nhi Giêsu, cũng không có mái nhà trú ngụ mà phải chịu cảnh sinh ra trong hang bò lừa vậy…

Triển lãm Giáng Sinh 2017 “Giao Ước Tình Yêu” Triển lãm Giáng Sinh 2017 “Giao Ước Tình Yêu”
Triển lãm Giáng Sinh 2017 “Giao Ước Tình Yêu” Triển lãm Giáng Sinh 2017 “Giao Ước Tình Yêu”

Tiếp theo sau đó là những lời phát biểu đầy khích lệ của cha Vinh Sơn Nguyễn Thành Tín OP: Trong lời chia sẻ hết sức ngắn gọn nhưng đầy ý nghĩa, cha Linh hướng Vinh Sơn giới thiệu với tất cả quý cha, quý khách hình ảnh Chân phước Gioan Fiesole, Danh họa “Fra Angelico”, linh mục dòng Đa Minh (mừng lễ ngày 20/2 hàng năm), thánh nhân qua đời ngày 18/02/1455, được tuyên chân phước năm 1982 và ngài đồng thời được chọn làm bổn mạng của các hoạ sĩ Kitô giáo, bên cạnh đó cha không quên nhắc đến chủ đề cuộc Triển lãm cũng là xuất phát từ ý của Đức Thánh Cha Phanxicô với tinh thần tha thiết xây dựng niềm hạnh phúc vững bền của tình yêu và hãy luôn đồng hành cùng các gia đình trẻ.

Triển lãm Giáng Sinh 2017 “Giao Ước Tình Yêu”

Trong phần phát biểu, Họa sĩ Lê Hiếu, trưởng ban Dominiart thay mặt anh chị em nghệ sĩ cảm ơn sự quan tâm của quý cha đã hỗ trợ tinh thần, vật chất, tạo điều kiện để anh em nghệ sĩ có cơ hội góp phần làm cho Nghệ thuật Thánh được tôn vinh, có thể nói đây là cuộc triển lãm nghệ thuật duy nhất được tổ chức hàng năm tại Giáo phận Sài Gòn này… đặc biệt hơn nữa trong buổi khai mạc hôm nay họa sĩ Lê Hiếu cũng giới thiệu đến mọi người tham dự triển lãm một nhân chứng sống động đã nhận được sự cưu mang giúp đỡ thiết thực trong đợt chia sẻ từ Quỹ từ thiện Đêm Đông Không Nhà năm 2012…

Sau cùng, cha Giuse Lưu Công Chỉnh OP,  Bề trên Chánh xứ Đa Minh Ba Chuông tuyên bố khai mạc triển lãm và cùng tất cả quý cha tiến hành nghi thức cắt băng trong tiếng vỗ tay rộn rã hòa cùng những làn điệu âm nhạc ấm áp mùa Giáng sinh.

Sau khi cắt băng khánh thành, khách tham quan vừa liên hoan nhẹ vừa thưởng lãm các tác phẩm nghệ thuật, vừa giao lưu cùng các tác giả.

Triển lãm Giáng Sinh 2017 “Giao Ước Tình Yêu”

Buổi khai mạc khép lại nhưng cuộc triển lãm vẫn còn kéo dài đến 26/12/2017.

Cuộc triển lãm lần thứ 9 với chủ đề “Giao Ước Tình Yêu”như một gợi nhớ cho mỗi người chúng ta, Lời Chúa không chỉ dừng lại trong con tim khối óc của từng người mà phải được biến thành hành động. Thiên Chúa đã thật “điên dại” khi chọn cách yêu thương con người quá đặc biệt, Ngài yêu chúng ta đến nỗi chỉ có duy nhất một Người Con, Ngài cũng ban tặng cho chúng ta… vì thế đón nhận được Tình Yêu nhưng không của Thiên Chúa chúng ta cũng phải biết biểu lộ tình yêu thương chia sẻ với tha nhân, với những mảnh đời bất hạnh bằng những việc làm thiết thực qua chương trình “Đêm Đông Không Nhà” lần 9 của Dominiart, đó cũng là một cách chúng ta đang thực hiện bản Giao ước Tình yêu với Chúa Giêsu Hài Đồng trong Mùa Giáng Sinh vậy.

Maria PTH – Ban Truyền Thông

Triển lãm Giáng Sinh 2017 “Giao Ước Tình Yêu”

Xem thêm hình

Trả lời