Tình Yêu – Ngày Valentine

 

Tình Yêu - Ngày ValentineTình Yêu thường bắt nguồn từ tình bạn,
dần trở nên sâu đậm và bén rễ

Tình Yêu là sự hiểu nhau trong thầm lặng
và chấp nhận mặt chưa hoàn hảo của nhau.

Tình Yêu đem lại sức mạnh
và hơn thế nữa,
truyền sức mạnh của bạn
sang người mình yêu.

Bạn luôn cảm thấy ấm áp
dù họ ở bên cạnh hay đi xa…

Và bạn tin rằng cả hai là dành cho nhau,
và có thể chờ đợi dù lâu đến đâu.

Tình Yêu nói: “Hãy kiên nhẫn. Đừng hoảng lên như thế.
Cần lập kế hoạch cho tương lai chắc chắn.

Tình Yêu không đặt nền tảng trên quan hệ tình dục.
Nó chỉ thực sự ngọt ngào nhờ sự chín muồi của tình cảm.

Cần phải là bạn hữu trước khi có thể trở thành người yêu của nhau.

Tình Yêu đồng nghĩa với tin tưởng.
Bạn hoàn toàn an tâm và bình tĩnh trước mọi dư luận,
và không có gì khiến bạn thấy bị đe dọa.

Người yêu của bạn cũng cảm thấy mình được bạn tin tưởng,
và cố gắng chứng tỏ xứng đáng với sự tin cậy ấy.

Tình Yêu bảo vệ giá trị cuộc đời bạn.
Nó khiến bạn thấy được bổ túc và trở nên vẹn toàn.

Tình Yêu được ví như chiếc thang nâng đỡ
Nó mang bạn lên cao, và hướng đến những lý tưởng cao đẹp.

Tình Yêu giúp bạn trở nên một con người tốt hơn trước.
Có Tình Yêu bên cạnh,
bạn phát hiện ra nhiều thứ bạn chưa có hay không thể có.

Nếu không có Tình Yêu,
bất cứ thứ gì bạn có cũng đều không nhiều ý nghĩa.

Bí mật của cuộc đời mỗi người không chỉ là sống
mà là có điều gì để hướng đến, và sống trọn vẹn vì nó.

Điều căn bản của Tình Yêu là quan tâm đến người khác.
Nó thường thích cho đi hơn là nhận về.

Sự đam mê sẽ chết dần theo thời gian và ngăn cách,
trong khi Tình Yêu sẽ nhờ đó mà lớn dần lên.

Điều này không có nghĩa là
bạn không đau buồn khi phải xa cách người yêu;
trái lại, nỗi đau ấy rất lớn nếu bạn thật sự yêu.

Nhưng Tình Yêu là thế đó, Nó thích cho đi hơn là nhận về.

Cầu chúc bạn thực sự hạnh phúc !!!

Ngọc Nga (ngày Valentine 14.02)

Trả lời