Tĩnh Tâm Mùa Vọng 2011 Giáo Xứ Đaminh

 

Tĩnh Tâm Mùa Vọng 2011 Giáo Xứ Đaminh


Đường Nào Cho Chúa Đến ?

+ Mời nghe các bài giảng.

Tĩnh Tâm Mùa Vọng 2011 Giáo Xứ ĐaminhTrong bầu khí những ngày cuối Mùa Vọng hướng đến Mầu nhiệm Con Thiên Chúa Giáng Sinh, Giáo xứ Đaminh đã tổ chức ba ngày Tĩnh Tâm dành cho giới Trưởng thành và giới trẻ, từ ngày 15 đến 17.12.2011, do cha Giuse Đỗ Trung Thành, O.P phụ trách, với chủ đề chung là “ĐƯỜNG NÀO CHO CHÚA ĐẾN ?”

Để giúp anh chị em giáo dân có ba ngày tĩnh tâm thật sốt sắng và lãnh nhận được nhiều hồng ân của Thiên Chúa, cha Giuse đã viết tặng cộng đoàn bài hát chủ đề “Xin Đổi Mới” – được hát vào mỗi ngày tĩnh tâm trước Thánh lễ và sau bài chia sẻ, như lời cầu nguyện tha thiết và xác tín rằng: chỉ có Thiên Chúa mới đem lại sự đổi mới, xin Ngài đổi mới tâm trí hồn xác mỗi người, và xin Ngài đổi mới nhân thế nơi chốn dương gian để luôn nhận biết Chúa là tình yêu nguồn suối ân thiêng bình an …


Tĩnh Tâm Mùa Vọng 2011 Giáo Xứ Đaminh


Trong buổi tĩnh tâm thứ nhất, cha Giuse đã giúp cộng đoàn TÁI NHẬN THỨC MỐI TƯƠNG GIAO GIỮA THIÊN CHÚA VÀ CON NGƯỜI. Với một cái nhìn khái quát lịch sử nhân loại từ khi Thiên Chúa tạo thành vũ trụ và con người cho đến ngày nay, cha Giuse đã cho mọi người thấy và nhận thức rõ rằng mối tương giao giữa Thiên Chúa và con người LÀ TÌNH YÊU – vì Thiiên Chúa là Tình yêu, Ngài yêu con người với tình yêu cao cả và quảng đại, dù con người quay lưng phản bội lại tình yêu của Ngài… Và, con người, được mời gọi đến với Ngài cũng phải khởi đi từ tình yêu… Vì vậy, đời sống đạo đích thực cần được kiến tạo khởi đi từ Tình yêu – một tình yêu tự do, tự nguyện và sẵn sàng trao ban và dâng hiến vô điều kiện… Nhằm minh họa và giúp cộng đoàn luôn nhận thức tâm tình trên, cha mời gọi cộng đoàn lắng đọng qua nhạc phẩm “Tình yêu Chúa Cao Vời” với nhiều hình ảnh diễn tả Tình yêu Chúa. Buổi tĩnh tâm kết thúc bằng một lời cầu nguyện và bài hát chủ đề “Xin Đổi Mới” của tất cả cộng đoàn.


Tĩnh Tâm Mùa Vọng 2011 Giáo Xứ Đaminh


Qua buổi thứ hai, cha Giuse đã mời gọi cộng đoạn nhận chân rõ những RÀO CẢN, cản trở con người thiết lập mối tương giao với Thiên Chúa và để Thiên Chúa đến với mình. Trước hết, đó là rào cản nội tại khởi đi từ chính bản thân mỗi một con người, đó là trạng thái giằng co nơi nội tâm con người, mỗi khi con người đứng trước một chọn lựa: làm lành, lánh dữ … bên cạnh đó, cha cũng cho thấy, con người dễ rơi vào sự chọn lựa ngược với thánh ý Thiên Chúa vì bản tính yếu hèn do tội gây nên, hay, ngược lại, khi chọn điều tốt lành, phù hợp với thánh ý Thiên Chúa, con người bị đòi hỏi phải nỗ lực, hy sinh và thậm chí phải chấp nhận đánh đổi và thiệt thòi …

Ngoài ra, cha cũng giúp cộng đoàn nhận thức “rào cản” là những tác động tiêu cực của thế giới và xã hội Việt Nam ngày nay đang ảnh hưởng mạnh mẽ đến đời sống hằng ngày, đưa con người đi vào con đường tội lỗi và ngày càng xa lìa Thiên Chúa, đó là: Chủ nghĩa hưởng thụ, chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa duy vật và đặc biệt là chủ nghĩa vô thần, chúng làm băng hoại những giá trị cao đẹp mang tính nhân văn của con người, đồng thời, đưa con người ngày càng đánh mất nhân tính và phẩm giá cao quí của con người, con người bị lôi cuốn vào việc tôn thờ : của cải vật chất, danh vọng và lạc thú, khi loại bỏ những giá trị thánh thiêng ra ngoài, những giá trị thuộc về Thiên Chúa trong cuộc sống con người.

 

Tĩnh Tâm Mùa Vọng 2011 Giáo Xứ Đaminh

 

Và, qua những thước phim ngắn phác họa những vấn đề đang xảy ra trên thế giới, và thảm trạng tiêu cực của con người trong xã hội Việt Nam trên hầu hết mọi lãnh vực, cùng với nhạc phẩm “Mãi thuộc về Ngài”, cha đã đưa cộng đoàn đến chỗ nhận thức rõ ràng những “rào cản” mà không mấy người nhận thấy, đồng thời, để lại nhiều tâm tình, cảm xúc nơi anh chị em … Kết thúc bài chia sẻ, cha mời cộng đoàn dâng lời cầu nguyện và cùng chung hát bài chủ đề “Xin Đổi Mới”…

Buổi tĩnh tâm cuối rơi vào chiều thứ bảy, nên thành phần tham dự đông hơn hẳn, và thánh lễ cử hành theo phụng vụ Chúa Nhật thứ IV mùa vọng. Để mọi người dâng lễ có thể lĩnh hội được tâm tình liên tục về nội dung của ba ngày tĩnh tâm, mở đầu bài chia sẻ hôm nay, cha Giuse đã tóm tắt một cách sơ lược về nội dung chính của hai buổi tĩnh tâm trước. Sau đó, cha mời cộng đoàn tiếp tục cùng nhau tìm kiếm một số hướng đi để khả dĩ khắc phục và để kiến tạo một con đường cho Chúa đến với mỗi cá nhân và qua mỗi người Chúa cũng đi vào trong cuộc đời này. Để cộng đoàn dễ nắm bắt vấn đề, cha Giuse đã đưa ra bốn hướng đi cụ thể:


Tĩnh Tâm Mùa Vọng 2011 Giáo Xứ Đaminh

 

1. Mỗi người cần luôn luôn nhận thức mối tương giao giữa Thiên Chúa và Con người là Tình yêu, và phải loại bỏ não trạng sai lệch về một Thiên Chúa gò bó, áp đặt, luật lệ, thích phạt con người… Và, sống đạo tích cực và ý nghĩa nhất là bước đi trên con đường Tình yêu…

2. Giữa thế giới quá xem thường nhân phẩm, người tín hữu cần biết trân trọng và gìn giữ phẩm giá cao quí mà Thiên Chúa ban cho mình, đừng dễ dàng để cho những thực tại trần thế luôn cuốn để rồi hạ thấp và quên đi phẩm giá của mình. Qua câu chuyện minh họa về “đồng 20 đôla”, cha cũng giúp cộng đoàn thấy rằng, dù cuộc đời con người có như thế nào đi chăng nữa, thì phẩm giá của con người không bao giờ bị mất, vì con người vẫn là con người, phẩm giá cao quí đó do chính Thiên Chúa phú ban cho con người với những đặc ân “lí trí, tự do và tình yêu”…

3. Việc nhận thức bối cảnh thế giới và xã hội Việt Nam là điều không thể thiếu với người tín hữu Công giáo hôm nay trên hành trình sống đạo. Một mặt để phân định, tỉnh táo và thận trọng trước những vấn đề đang diễn ra qua các phương tiện truyền thông; đồng thời, nhận ra dấu chỉ thời đại Thiên Chúa muốn nhấn gởi đến con người, nhờ đó, có sự chọn lựa sống phù hợp với thánh ý của Ngài.

4. Cha không quên mời gọi mọi người chọn Chúa Giêu làm điểm tựa cho cuộc sống của mình với một tâm tình khao khát và mong muốn thật sự, tức là tín thác và phó dâng cuộc đời cho Chúa, để dù sống trong cảnh huống nào cũng biết rằng Ngài vẫn đang ở bên ta, và với sức mạnh của Ngài, ta có đủ nghị đứng lên mỗi khi sa ngã… Bằng câu chuyện minh họa của Ấn Độ “Con muốn gặp Chúa ?” – cộng đoàn hiểu rõ hơn tâm tình trên.


Tĩnh Tâm Mùa Vọng 2011 Giáo Xứ Đaminh

 

Cha Giuse không quên nối kết nội dung bài Tin Mừng của ngày Chúa nhật, mời gọi cộng đoàn noi theo mẫu gương và thái độ của Đức Maria trước lời mời gọi của sứ thần – làm Mẹ của Đấng Cứu Thế:

Một thái độ sống đạo tích cực khi sẵn sàng đáp trả sẵn sàng trước thánh ý của Thiên Chúa dù xem ra trái ý của Mẹ, một thái độ sống đạo tích cực khi tin tưởng phó thác hoàn toàn cuộc đời mình vào chương trình và bàn tay quan phòng của Thiên Chúa; một thái độ sống đạo tích cực với tâm tình khiêm cung trước quyền năng Đấng Tối Cao “đối với Ngài, không có gì là không thể”…

Kết thúc tuần tĩnh tâm, ông chủ tịch HĐMV Đaminh Nguyễn Văn Đích đã đại diện giáo xứ gửi đến cha Giuse những tâm tình tri ân của cộng đoàn…

Hy vọng sau ba ngày tĩnh tâm, nhiều anh chị em xác tín hơn vào tình yêu của Thiên Chúa dành cho nhân loại, để vượt qua những rào cản trên hành trình sống niềm tin, thận trọng hơn trong cuộc sống; và nỗ lực kiến tạo một con đường thích hợp cho Chúa đến với bản thân và qua bản thân Chúa đến với mọi người.


Tĩnh Tâm Mùa Vọng 2011 Giáo Xứ Đaminh


Trả lời