Tiến hoa dâng Mẹ


Giáo xứ Đaminh Ba Chuông

Nhóm đọc kinh Mân Côi


Tiến hoa dâng Mẹ

 

Tiến hoa dâng MẹWBC – Tối ngày 31.05.2012, ngày cuối cùng của tháng Hoa, Nhóm đọc kinh Mân Côi giáo xứ Đaminh (Ba Chuông) đã kết thúc tháng hoa dâng Mẹ Maria bằng một buổi dâng hoa kết hợp đọc kinh Mân Côi trang nghiêm dưới sự chủ trì của cha bề trên chánh xứ Micae Nguyễn Văn Bắc OP.

Cũng giống như ngày khai mạc tháng hoa, đúng 19g30 từng đoàn người nối bước theo cha chánh xứ, chủ sự, tiến vào thánh đường, trên tay mỗi người là một bông hồng và một ngọn nến cháy sáng, đến trước cung thánh, từng người một bái lạy Chúa và dâng lên Mẹ những bông hoa và đặt những ngọn nến dưới chân Đức Mẹ, như dâng lên Mẹ những tâm tình yêu mến và những ước nguyện riêng, nhờ Mẹ chuyển cầu lên Thiên Chúa.


Tiến hoa dâng Mẹ


Tiếp đến là lần chuỗi mân côi. Cộng đoàn cùng suy niệm năm mầu nhiệm Vui, để noi gương những đức tính của Mẹ Maria trong mầu nhiệm này. Đó là những đức tính: khiêm nhường, yêu người, lắng nghe, suy niệm Lời Chúa và nhất là lời xin vâng của Mẹ.


Tiến hoa dâng Mẹ


Trong bài chia sẻ Tin Mừng, cha chánh xứ quảng diễn về hai nhân vật trọng tâm cùng được Thiên Chúa ở cùng. Đó là Đức Maria cưu mang Chúa Cứu Thế và bà Isave cưu mang thánh Gioan Tẩy Giả. Mẹ Maria đã mang niềm vui có Chúa trong lòng đến chia sẻ với bà chị họ Isave và giúp đỡ bà trong lúc tuổi già mà còn mang thai do quyền năng Chúa Thánh Thần. Cha cũng nhắn nhủ cộng đoàn: chúng ta đã có Chúa trong lòng từ khi nhận bí tích Thánh Tẩy và gần hơn là hằng ngày chúng ta tham dự thánh lễ và nhận bí tích Thánh Thể. Chúng ta nên bắt trước Đức Maria mang Chúa đến cho mọi người bằng những hành động cụ thể, thiết thực, hãy mở rộng tấm lòng để giúp đỡ mọi người khó khăn, bệnh tật… sống vui vẻ, thân thiện với hàng xóm chung quanh…


Tiến hoa dâng Mẹ


Cha cũng rất vui vì thấy hội Legio, cộng đoàn Lòng Thương Xót Chúa và các đoàn hội trong giáo xứ đã biết dấn thân phục vụ, thăm hỏi và giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh; an ủi, động viên những người khô khan nguội lạnh, giúp họ quay về với Chúa. Cha mong rằng các anh chị hội viên Legio là đầu tàu xung kích trong xứ mạng loan truyền ánh sáng Tin Mừng của Chúa.


Tiến hoa dâng Mẹ


Cuối buổi đọc kinh, sau phần ban phép lành, hàng đoàn người tiến tới quỳ trước tượng Đức Mẹ khấn nguyện, dâng lên Mẹ những nỗi niềm riêng tư và ra về với bông hoa “lộc của Mẹ”.- Tuy là kết thúc tháng Hoa nhưng cộng đoàn vẫn luôn dâng lên Mẹ những đóa hoa tươi thắm mà Chúa và Mẹ sẽ rất vui. Đó là những việc làm bác ái, hy sinh, chia sẻ, giúp đỡ những người nghèo khổ…


Tiến hoa dâng Mẹ


Nguyện xin Mẹ Maria luôn đồng hành với chúng con và giúp chúng con biết bắt chước những đức tính của Mẹ, để chúng con sống ngày càng tốt hơn. Amen

Giuse Dương Văn Ký

 [youtube]H-S4rpq6E_s[/youtube]


 

Trả lời