Thơ tặng mẹ: Vì con

 

 

VÌ CON

 Nghe đọc

/vicon

Thơ tặng mẹ: Vì conMẹ ơi, ngày tháng trôi mau
Tóc mẹ bạc trắng xóa màu thời gian
   Vì con đời mẹ gian nan
Bao nhiêu vất vả mẹ cân cũng vừa
 
   Mẹ đi trong gió, trong mưa
Mẹ về trong những buổi trưa nhọc nhằn
   Con buồn, dạ mẹ băn khoăn
Con vui, tim mẹ hân hoan ngập tràn
 
   Vì con, mẹ chẳng kêu than
Yêu con, lòng mẹ hóa thành biển khơi
   Mẹ cho con cả cuộc đời
Như tằm rút ruột để rồi nhả tơ
 
   Mẹ ơi, con mãi còn thơ
Con trong mắt mẹ vẫn như thuở nào
   Tình mẹ như ngọn núi cao
Cho con với tới biết bao mộng lành
 
   Mẹ như trái chín trên cành
Vẫn mong góp nhặt nắng hanh giữa đời
   Vun cho con được nên người
Vun cho con được một đời bình yên
 
   Tấm lòng của mẹ vô biên
Con thơ chẳng thể đáp đền, mẹ ơi
   Chỉ xin cố gắng làm người
Học gương của mẹ sống đời trao ban!
 
                                    12/5/2013
Lucia Vũ Thủy
Viết tặng Mẹ nhân MOTHERS’ DAY 2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trả lời