Thơ : Ru Em Vào Đời

 

 

Thơ : Ru Em Vào Đời

Vũ Thủy – Đêm Trung Thu 2011.

Thơ : Ru Em Vào ĐờiChị Hằng ơi, chị Hằng
Đêm nay chị đẹp lắm
Em ngắm chị đã lâu
Chị sửa soạn đi đâu
Mà sao chị đẹp thế!

Chị Hằng ơi, chị Hằng
Chị sáng như trăng rằm
Tròn đầy giữa trời cao
Sao trên trời đâu cả
Để chị có một mình
Với chú cuội già nua
Và cây đa cằn cỗi?

Chị Hằng ơi, chị Hằng
Chị rất đỗi là thơ
Thơ bát ngát cánh đồng
Thơ lồng vào trang vở
Thơ mở hồn đón trăng…

Đêm nay trăng trắng ngà
Như màu da của chị
Tỏa mát dịu mùa thu
Giữa một đêm trăng tròn
Cho trẻ con vui hát
Đốt đèn đón Trung Thu…

Dưới ánh trăng thanh bình
Chị đẹp vẻ thần tiên
Ai điểm trang cho chị
Mà sao chị đẹp thế?

Em ơi! Chị là Trăng
Là vần thơ của Chúa
Từ ngày xửa, ngày xưa
Thuở chưa có con người
Chúa đã là thi sĩ
Là nguồn chân thiện mỹ
Sáng tạo ra đất trời

Ngài cho chị chào đời
Để con người thô thiển
Mỗi khi ngắm vầng trăng
Phải thốt lời chúc tụng
Đấng Tạo Hóa vô cùng !

Ôi , lạ lùng đêm nay
Chị Hằng như trăng sáng
Dịu dàng giữa mùa thu
Soi sáng đời con trẻ…

Ôi, thần tiên cổ tích
Trong giấc ngủ đêm nay
Mượn vần thơ của Chúa
Ru con trẻ vào đời !

Đêm Trung Thu 2011 – Vũ Thủy


 

Trả lời