Thơ: Ngợi ca Thánh Cả Giuse

 

 

Ngợi ca Thánh Cả Giuse

 

Thơ: Ngợi ca Thánh Cả Giuse   Huệ thơm thơm ngát trong đêm

Bay theo làn gió êm đềm hương đưa

   Nghe Kinh Thánh kể chuyện xưa

Hai nghìn năm lẻ vẫn chưa phai mờ…

   Đêm nay dưới ánh trăng mơ

Con ngồi viết một bài thơ chúc mừng

   Lòng con suy nghĩ mông lung

Nhiều điều muốn nói mà không thành lời…

   Thơ con mộc mạc, ngài ơi,

Ca khen những đóa huệ tươi ngoài đồng.

   Huệ thơm gói trọn hương lòng

Bởi xưa ngài đã dầy công hao mòn:

   Cho tình yêu vẹn sắt son

Cho màu thanh khiết thành toàn trung trinh!

   Bao năm thầm lặng hy sinh

Mồ hôi gieo xuống, lời kinh lên trời

   Hôm nay con nhớ ơn người

Ngày xưa vất vả cho đời huệ thơm!

   Huệ thơm trong bóng lặng thầm

Mà sao thơm đến cả vầng trăng khuya!

   Trăng rơi trên lá trên hoa

Trăng reo trên giấy lời ca chúc mừng.

                             Vũ Thủy

                             Viết tặng Thánh Cả Giuse

                             18/3/2015

Trả lời