Thơ : Lời Người Môn Đệ

 

 

CHÙM THƠ VŨ THỦY

 

Thơ : Lời Người Môn Đệ

Lời Người Môn Đệ

Chốc ấy, bóng Người theo áng mây
Thầy tôi về với Chúa Cha rồi
Mênh mông mặt đất, người còn lại
Lưu luyến trong lòng nỗi cút côi

Nhưng rồi Thần Khí như cơn gió
Sải cánh ban ơn Chúa Thánh Thần
“Mười một” chúng tôi dùng tiếng lạ
Rao truyền việc Chúa giữa muôn dân

Trước lúc thăng thiên Thầy đã hứa
Mãi còn ở với thế gian này
Thầy ơi, xin hãy luôn phù trợ
“Mười một” chúng con vẫn nhớ Thầy!

Viết trong ngày lễ Chúa Thăng Thiên
Vũ Thủy – 2/6/2011

 

Chính Lộ Của Tôi

Chúa là đá tảng góc tường
Chúa là chính lộ con đường cho tôi
Dọc đường vượt núi băng đồi
Qua sông lội suối lở bồi nhiêu khê
Chúa luôn bên cạnh vỗ về
Đưa tôi tới đỉnh Can-vê cùng Người
Chúa là sự thật bởi trời
Và là sự sống đời đời cho tôi!

Tin vào Lời Chúa mà thôi
Lòng tôi dốc quyết lên đồi Can-vê
Bước chân còn chút nặng nề
Nhưng nghe tình Chúa si mê gọi mời
Quả tim tôi đập bồi hồi
Thúc tôi dấn bước về Trời tìm Cha !
Ơ kìa! Thần Khí Ngôi Ba
Soi đường chính lộ mở ra muôn trùng !

20/5/2011 – Vũ Thủy

 

 

Vũ Điệu Của Thánh Linh …

Gió ơi ! Xin cứ thổi
Hồn tôi đang hứng gió
Có chút gì lâng lâng
Nâng hồn lên cao vời

Gió ơi ! Xin cứ thổi
Hồn tôi đang chất ngất
Lời Thần Khí du dương
Giai điệu lên cao vút

Gió ơi ! Xin cứ thổi
Cho hồn tôi đong đầy
Trải lòng trên trang giấy
Cùng Gió viết câu thơ

Gió ơi ! Xin cứ thổi   
Vũ điệu của Thánh Linh
Để tình yêu bừng nở
Làm mới quả tim này!

Gió ơi ! Xin cứ thổi …

13/5/2011 – Vũ Thủy

Đóa Hoa Tàn Và Vầng Trăng Sáng

Con yêu Chúa chỉ chút tình
Mà sao Chúa lại hiến mình chuộc con
Tình yêu của Chúa sắt son
Âm thầm rong duổi theo con dặm trường

Mãi khi hoa đã nhạt hương
Mới hay tình Chúa vẫn thường cho con
Chúa yêu, yêu chẳng mỏi mòn
Ban cho ánh sáng để con theo Ngài…

Chúa ơi, trăng đã lên rồi
Vầng trăng lơ lửng giữa đồi thiên thai
Để con chiêm ngưỡng Ngôi Hai
Như vầng trăng sáng tuyệt vời của con!

29/5/2011 – Vũ Thủy

 

Trả lời