Thơ: CHÚC BÀ 08 – 03

 

Thơ: CHÚC BÀ 08 - 03Hôm nay tôi phải hôn bà
Để cho các cháu thấy mà học theo
Mặc cho hoàn cảnh có nghèo
Tình yêu vẫn phải bám theo suốt đời.

Cho dù đi khắp muôn nơi
Tôi bà sẽ mãi không rời xa nhau
Tình ta vẫn mãi bền lâu
Đến khi răng rụng bạc đầu vẫn yêu.

Mặc dù chân đã liêu xiêu
Vợ chồng ta vẫn sớm chiều bên nhau
Không cần biệt thự nhà lầu
Giàu mà rẽ ngã thì đâu sướng gì.

Số ta nghèo khó tự bi
Gia đình hạnh phúc còn gì quý hơn
Hạnh phúc trông thật giản đơn
Bát canh ,cà ,mắm với cơm qua ngày.

Bàn tay nắm chặt bàn tay
Hai ta giữ mãi tình này bà nha
Hôm nay mùng tám tháng ba
Tôi đây xin tặng cho bà nụ hôn.

Tình yêu là ở tâm hồn
Là ngày quốc tế tôi tôn trọng bà
Mặc cho tuổi tác đã già
Nhưng tình ta vẫn mặn mà như xưa.

Hôm nay bà gọi tôi thưa
Bát đũa tôi rửa sáng trưa tối ngày
Nhưng còn cái khoản bừa cày
Mong bà thông cảm tôi đây già rồi

Tác giả : Trương Đình Đại

(nguồn: FB Trương Đình Đại)

Trả lời