Thơ: Bà là ai?

Bà là ai?

Thơ: Bà là ai?

Bà là ai, hết tình dâng hiến lễ?
Lệ đầm đìa nét tuyệt thế giai nhân
Tâm gương trinh trong trắng đẹp tuyệt trần
Thêm lộng lẫy giữa muôn ngàn tạo vật
 
Bà là ai, đang mơ hay là thật
Đứng đỉnh đồi chất ngất những sầu thương
Thay E-va lượm trái cấm còn vương
Nơi cõi tục đem vất vào biển ái.
 
Bà là ai ghì tay ôm ngực áo
Tim cắn môi nước mắt chẳng ngừng rơi
Thập giá run trước sức nặng  tội đời
Ai dẫy dụa thở từng hơi thoi thóp?
 
Bà là ai một mình sao đứng khóc?
Trông xác con oằn xuống giữa lưng trời
Ôi làm sao Bà không thốt nên lời
Nghẹn ngào tức tưởi với nỗi đau người mẹ!
 
Bà là ai, mặt hoa dầm dề lệ
Nén tiếng than dầu núi thảm non sầu
Lòng chỉ ước thay con chịu thương đau
Bao gươm nhọn xuyên thâu tim con mẹ!
 
Bà là ai lại đền tội thay tôi?
Kẻ bội nghĩa vong ân tình thập tự
Hơn nửa đời hồn mang đầy sự dữ…
Viết dòng thơ nước mắt mặn trên môi!
TYHC

Trả lời