Thiếu nhi mừng Đại lễ Phục Sinh

 
Giáo xứ Đaminh Ba Chuông
Đoàn Thiếu nhi Thánh Thể

Mừng Đại lễ Phục Sinh

Sáng Chúa nhật 31/03/2013, trong niềm vui mừng Chúa Phục Sinh, Đoàn Thiếu nhi đã tổ chức những hoạt động cuối cùng trong chương trình Mùa Chay – Phục Sinh kéo dài suốt 7 tuần vừa qua.

 

Thiếu nhi mừng Đại lễ Phục Sinh

 

Thánh lễ Thiếu nhi vẫn diễn ra như thường lệ vào lúc 9g sáng. Thế nhưng, hôm nay, Cha Phụ trách cùng Thầy Phụ tá cử hành Đại lễ Phục Sinh, mừng Chúa đã trỗi dậy từ cõi chết. Trong bài giảng của mình, Thầy Phụ tá cùng với các bạn Thiếu nhi cùng hô vang HALLELUIA như một sự xác tín về sự Phục Sinh của Chúa và thể hiện niềm vui sướng của các bạn Thiếu nhi.

 

Thiếu nhi mừng Đại lễ Phục Sinh

 

Trước khi ban phép lành cuối lễ, chị Kim Thoa, Đoàn trưởng, công bố kết quả thi đua Mùa Chay – Phục Sinh. Kết thúc chặng thi đua kéo dài 7 tuần lễ, ắt hẳn các bạn Thiếu nhi đã hiểu được ý nghĩa của Mùa Chay, ý nghĩa về sự chết – sống lại của Chúa Giêsu, và hy vọng mỗi bạn Thiếu nhi đã tự mình lại bản thân mình để sống xứng đáng với ơn Cứu độ của Thiên Chúa.

 

Thiếu nhi mừng Đại lễ Phục Sinh

 

Những phần quà được trao đến các cá nhân và tập thể đạt được thành tích xuất sắc nhất trong cả chặng thi đua đợt 2 này.

 

Thiếu nhi mừng Đại lễ Phục Sinh

 

Phần hấp dẫn nhất của ngày lễ Phục Sinh đang chờ các bạn Thiếu nhi… ngay tại cuối nhà thờ đó chính là hàng trăm trái trứng Phục sinh được các anh chị chuẩn bị từ ngày thứ bảy.

 

Thiếu nhi mừng Đại lễ Phục Sinh

 

Ngay khi Cha vừa ban phép lành cuối lễ, chị Đoàn trưởng điều động các bạn Thiếu nhi hai hàng một tiến về cuối nhà thờ nhận trứng Phục Sinh. Anh chị Huynh trưởng đứng hai bên phát trứng cho các bạn Thiếu nhi.

 

Thiếu nhi mừng Đại lễ Phục Sinh

 

Các bạn Thiếu nhi lần đầu tiên được nhận trứng Phục Sinh rất thích thú. Trái thì có hình Thánh giá, trái thì có hình vẽ ngộ nghĩnh, màu sắc sặc sỡ… Gần 800 trái trứng, chẳng có trái này giống trái nào cả, muôn màu muôn vẻ.

(thieunhibachuong.net)

Thiếu nhi mừng Đại lễ Phục Sinh

 

 

Trả lời