Thiếu nhi Đa Minh: Vòng tay mẹ hiền

 

Sáng Chúa nhật lễ Chúa Thăng Thiên ngày 08 tháng 5 năm 2016, tại thánh đường giáo xứ thánh Đa Minh, Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Đức Maria – Mẹ Thiên Chúa đã trình diễn văn nghệ và cử hành thánh lễ cầu nguyện cho quý hiền mẫu.

Thiếu nhi Đa Minh: Vòng tay mẹ hiền Thiếu nhi Đa Minh: Vòng tay mẹ hiền
Thiếu nhi Đa Minh: Vòng tay mẹ hiền Thiếu nhi Đa Minh: Vòng tay mẹ hiền

Khoảng 08g30, sau khi thánh hóa đầu giờ, Đoàn Thiếu Nhi và cộng đoàn được thưởng thức hoạt cảnh “Tình mẹ”. Nội dung nói về tình thương của người mẹ dù con cái có thành công hay gặp thất bại trong cuộc sống, thì mẹ vẫn luôn rộng đôi tay che chở như lúc còn bé thơ; mẹ sẵn lòng tha thứ lầm lỗi và yêu thương con mình hết mực.

Thiếu nhi Đa Minh: Vòng tay mẹ hiền Thiếu nhi Đa Minh: Vòng tay mẹ hiền
Cuối hoạt cảnh, đội văn nghệ múa chung bài hát “Nhật ký của mẹ” qua sự trình bày của ca đoàn Thiếu nhi. Vở hoạt cảnh ý nghĩa đã đón nhận nhiều tiếng vỗ tay của quý Phụ huynh và các bạn Thiếu nhi.
Thiếu nhi Đa Minh: Vòng tay mẹ hiền

Đúng 9 giờ, cha Gioan Nguyễn Thiên Minh, O.P. đã chủ tế thánh lễ Chúa nhật Chúa lên trời và cầu nguyện đặc biệt cho những người mẹ. Trong bài giảng, cha Gioan kể câu chuyện Chúa ban cho một cậu bé vị thiên thần luôn yêu thương, chăm sóc và đồng hành với cậu bé, đó chính là người mẹ. Qua đó, cha mời gọi mỗi Thiếu nhi hãy yêu mến mẹ của mình và sống xứng đáng làm con ngoan trò giỏi để không làm mẹ buồn lòng.

Thiếu nhi Đa Minh: Vòng tay mẹ hiền

Cuối lễ, cha Gioan đã chủ sự chầu Thánh Thể đầu tháng 5. Trong lời nguyện, các bạn Thiếu nhi tạ ơn Chúa vì đã ban cho mỗi bạn một người mẹ; các bạn cầu xin Chúa Giêsu ban cho những người mẹ luôn được mạnh khỏe để chăm sóc và đồng hành với các bạn. Các bạn cũng xin Chúa giúp các bạn chăm lo học tập hơn, giúp đỡ cha mẹ trong việc nhà, biết yêu thương anh chị em, biết vâng lời lễ phép với người lớn và siêng năng học Giáo lý. Chỉ như thế, các bạn mới có thể làm mẹ của mình vui lòng và hạnh phúc.

Thiếu nhi Đa Minh: Vòng tay mẹ hiền

Mừng ngày của mẹ, chúng con xin tri ân tình thương trời biển của mẹ dành cho mỗi chúng con. Chúng con quyết tâm sẽ làm cho mẹ vui lòng bằng cách vâng lời, lễ phép với mẹ cha, chăm chỉ học ở trường và ở nhà thờ, cũng như sẵn sàng phụ giúp gia đình khi cần đến chúng con.

(thieunhibachuong.net)

Trả lời