Thiếu nhi Đa Minh: Thánh lễ Giao Thừa Ất Mùi

 

Thiếu nhi Đa Minh: Thánh lễ Giao Thừa Ất Mùi

 

Theo tâm thức người Việt, thời khắc giao mùa giữa năm cũ sang năm mới rất thiêng liêng. Đặc biệt với các gia đình, việc cùng nhau chắp tay, nhắm mắt cầu xin bình an cho năm mới trước bàn thờ Thiên là điều không thể thiếu trong phút giao thừa.

Với gia đình Thiếu Nhi Ba Chuông, vào đúng 19h00 thứ tư ngày 18/02/2015 tức 30 tết, cha Phụ trách Vinhsơn Nguyễn Thành Tín, O.P. đã chủ tế thánh lễ tạ ơn Thiên Chúa và cầu bình an cho năm mới. Cùng đồng tế với ngài có cha nguyên Phụ trách Giuse Đỗ Trung Thành, O.P.

 

Thiếu nhi Đa Minh: Thánh lễ Giao Thừa Ất Mùi

 

Dù đã tham dự thánh lễ Tro trước đó, nhưng thiếu nhi, phụ huynh cùng cộng đoàn Dân Chúa đã tề tựu đông đủ để tiếp tục dâng lời ngợi khen tình thương của Chúa đã tuôn đổ trong suốt một năm qua.

Với ý nghĩa đó, trong lời nói đầu lễ, cha chủ tế đã mời gọi cộng đoàn phụng vụ dâng lời tạ ơn Chúa và xin ơn bình an trong năm mới Ất Mùi 2015. Cách riêng xin ơn bình an và ơn như ý cho quý Phụ huynh, quý ân – thân nhân và mọi thành phần trong Đoàn Thiếu Nhi.

 

Thiếu nhi Đa Minh: Thánh lễ Giao Thừa Ất Mùi

 

Dựa vào trích đoạn Tin Mừng theo Thánh Mátthêu, thay vì chúc giàu sang phú quý, làm ăn tấn tới, cha Phụ trách đã mượn lời chúc phúc của Chúa Giêsu để cầu chúc cộng đoàn: “Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì nước Trời là của họ”  (Mt 5, 3). Hôm ấy cũng là ngày khai mạc mùa Chay Thánh, lời cầu chúc thật sự ý nghĩa với ai chọn nước Trời là mục đích của cuộc đời mình.

 

Thiếu nhi Đa Minh: Thánh lễ Giao Thừa Ất Mùi

 

Tâm hồn nghèo khó không phải là làm cho tâm hồn gai góc, sỏi đá, khô khan và nguội lạnh; nhưng tâm hồn nghèo khó theo Chúa Giêsu là một tâm hồn biết yêu thương, yêu hết thảy mọi người, đặc biệt những người nghèo khổ, bệnh tật và người kém may mắn. Tâm hồn nghèo khó là không ăn xài phung phí, biết để dành để sẻ chia cho người nghèo. Tâm hồn nghèo khó là không ghen tương, không hờn ghét, không vu khống, không làm điều xấu và chỉ làm những điều Chúa muốn.

 

Thiếu nhi Đa Minh: Thánh lễ Giao Thừa Ất Mùi

 

Cha Phụ trách Vinhsơn đã dùng lời ca ngợi của thánh vương Đa Vít để tạ ơn Thiên Chúa trong dịp cuối năm “Bốn mùa Chúa đổ hồng ân, Ngài gieo mầu mỡ ngập tràn lối đi” (Tv.65,12). Cha cũng hướng dẫn cộng đoàn ngoài tạ ơn và xin ơn Chúa, mỗi người hãy biết nhìn nhận những yếu đuối, thiếu sót của mình trong năm cũ và nài xin ơn Chúa giúp sức để vượt thắng những cám dỗ ấy, đặc biệt nỗ lực trong mùa Chay Thánh này.

Thánh lễ được cử hành sốt sắng và nghiêm trang trong bầu khí của gia đình Việt. Quý anh chị Giáo lý viên cùng các bạn thiếu nhi đọc sách, đọc lời nguyện và dâng lễ vật đều mặc quốc phục truyền thống: Áo dài.

 

Thiếu nhi Đa Minh: Thánh lễ Giao Thừa Ất Mùi

 

Cuối lễ, năm bạn táo quân thiếu nhi đã tiến đến trước cung thánh, tấu trình với Chúa tình hình sinh hoạt và học tập trong năm Giáp Ngọ vừa qua. Sau đó, các bạn táo quân đã tri ân và chúc tuổi quý cha, quý thầy tu viện Thánh Anbêtô, quý Sơ huấn giáo, quý anh chị Giáo lý viên, quý Phụ huynh và toàn thể cộng đoàn Dân Chúa.

 

Thiếu nhi Đa Minh: Thánh lễ Giao Thừa Ất Mùi

 

Năm mới Ất Mùi 2015 đã đến, cầu chúc các bạn thiếu nhi luôn tươi vui, mạnh khỏe, học hành tấn tới, chăm ngoan – lễ phép và ngập tràn muôn ơn Chúa Thánh Thần. Đoàn Thiếu Nhi kính chúc quý Phụ huynh và gia đình một năm mới khang an – thịnh vượng, vạn sự như ý, sức khỏe dồi dào và trọn hưởng muôn hồng ân Chúa Xuân.

Giuse Chung Thảo

Thiếu nhi Đa Minh: Thánh lễ Giao Thừa Ất Mùi

 

 

Trả lời