Ngày nay, khi nhắc đến hôn nhân, nhiều người dám nói cách minh nhiên rằng: không có tình yêu, không có hôn nhân! Đó là thứ tình yêu nào vậy! Phải chăng là thứ tình yêu đặt trên nền tảng của vật chất? Của cái ngã? Hay một thứ gì khác mà chúng ta vẫn thường thấy trong xã hội?



Người không chỉ trợ giúp khi còn sống mà, đến tận hôm nay, người vẫn không ngừng nài xin Thiên Chúa xoa dịu nỗi đau của tất cả những ai chạy đến với mình. Chúng ta cùng tạ ơn Thiên Chúa vì đã ban cho chúng ta người bạn da đen Martino và dâng lên người những ý nguyện của mình
Chính người đã không quên những ai chạy đến với người. người đã không ngớt kêu xin để thiên Chúa tuôn đổ ân sủng và bình an hồn xác cho những ai chạy đến với người khi con sống cũng như hôm nay. Đó là điều mà nhiều người đã nhận thấy khi, hôm nay, vẫn không ngừng chạy đến xin ngươi chuyển cầu cùng Chúa cho mình và cho thế giới.





















