Thánh Martinô, Tông đồ Lòng Chúa Thương Xót

 

Vào 17g30, thứ năm 03/11/2016, giáo xứ thánh Đa Minh – Ba Chuông đã hân hoan cử hành lễ kính thánh Martinô. Thánh lễ do cha chính xứ Giuse Lưu Công Chỉnh, O.P. chủ tế, đồng tế có quý cha trong tu viện thánh Albertô. Tham dự Thánh lễ có quý thầy, quý soeur và đông đảo cộng đồng Dân Chúa. Thánh lễ hôm ấy giáo xứ đặc biệt mừng bổn mạng Giáo họ Martinô, Ban Phục vụ Martinô, nhóm Bác ái Martinô và quý vị mang tên của ông thánh da màu.

Thánh Martinô, Tông đồ Lòng Chúa Thương Xót

Như thường lệ hằng năm trước ngày mừng lễ, giáo xứ có tổ chức tuần cửu nhật kính thánh Martinô vào 14g20 từ ngày 25/10 – 02/11/2016 tại Từ đường Phục Sinh. Các cộng đoàn trong giáo xứ nhận thánh Martinô làm quan thầy cũng đã có những giây phút tĩnh tâm sốt sắng do quý cha trong tu viện hướng dẫn.

Thánh Martinô, Tông đồ Lòng Chúa Thương Xót

Trong thánh ca nhập lễ, đoàn rước quý cha đồng tế tiến lên cung thánh. Hôm ấy cung thánh được trang hoàng xinh đẹp với nhiều sắc hoa rực rỡ vây quanh vị thánh Da Đen, tuy ngài sở hữu bề ngoài không sáng đẹp, nhưng thánh nhân có tấm lòng sáng như vàng ngọc. Đó không những là các nhân đức đối thần (với Thiên Chúa), mà ngài còn có lòng nhân ái vô bờ bến với tha nhân và cả với các loài vật.

Thánh Martinô, Tông đồ Lòng Chúa Thương Xót

Trong lời nói đầu lễ, sau khi cha chủ tế nói về ý nghĩa của Thánh lễ hôm ấy, cha đã chúc mừng và mời gọi cộng đoàn cầu nguyện cho Giáo họ, cho quý Nhóm Phục vụ nhận thánh Martinô làm bổn mạng. Đặc biệt, cha Giuse mời gọi cộng đoàn dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì bậc sống như thánh Martinô  – ơn gọi Tu Huynh dòng Đa Minh đang dồi dào và phong phú, cha cũng xin mọi người cầu nguyện cho quý thầy luôn kín múc nhiều niềm vui trong sứ vụ Trợ sĩ được lãnh nhận từ Chúa.

Thánh Martinô, Tông đồ Lòng Chúa Thương Xót

Trong bài diễn giảng, cha chủ tế kể sơ nét về hạnh thánh Martinô, một con người của Lòng Thương Xót. Thánh nhân đã có lòng nhân ái ngay từ thuở nhỏ, có lòng khiêm nhường và đạo đức, thánh nhân sớm nhận ra sứ mạng của mình trong việc an ủi những con người đau khổ về thể lý cũng như tinh thần. Thầy Martinô từ một con người da đen bị kì thị, cuộc sống như tối tăm trong xã hội bấy giờ đã trở nên một tu sĩ sáng ngời vẻ đẹp của sự thánh thiện và lòng quảng đại với mọi người.

Thánh Martinô, Tông đồ Lòng Chúa Thương Xót Thánh Martinô, Tông đồ Lòng Chúa Thương Xót

Đúc kết bài giảng, cha Giuse mời gọi cộng đoàn noi gương thánh Martinô có tình thương với tha nhân, nhất là những người nghèo, những người bị gạt ra bên lề cuộc sống; có lòng khiêm tốn và đạo đức trước mặt Chúa cũng như trước anh chị em mình.

Thánh Martinô, Tông đồ Lòng Chúa Thương Xót

Các cử hành Phụng vụ trong Thánh lễ do Giáo họ Martinô và quý Hội nhóm mừng bổn mạng phụ trách, những bộ y phục đẹp được dành cho ngày đại lễ hôm ấy. Vì thế, các Martinô khiêm tốn thường ngày lo quét dọn, chăm việc làm đẹp ngôi thánh đường, hôm ấy trở nên xinh đẹp rạng ngời.

Thánh Martinô, Tông đồ Lòng Chúa Thương Xót

Nhà thờ Ba Chuông hơn 50 năm qua như trở thành một trung tâm hành hương kính thánh Martinô tại Sài Gòn được nhiều người biết đến, và nhận lãnh được nhiều ơn Chúa nhờ lời chuyển cầu của thánh nhân. Nay tòa kính thánh Martinô, nhà thờ Ba Chuông vẫn đang là nơi để rất nhiều người không phân biệt tôn giáo đến giãi bày tâm sự với vị thánh hay làm phép lạ.

Cầu chúc cho mỗi người, đặc biệt Giáo họ và quý Hội nhóm mừng bổn mạng luôn học nơi thánh Martinô lòng cảm thương sâu sắc những con người cùng khổ, lòng khiêm nhường, đạo đức với Chúa và với tha nhân, ngõ hầu mang Tin Mừng Chúa Giêsu đến khắp mọi nẻo đường của xã hội hôm nay.

Phạm Thảo

Thánh Martinô, Tông đồ Lòng Chúa Thương Xót

Thánh Martinô, Tông đồ Lòng Chúa Thương Xót

Thánh Martinô, Tông đồ Lòng Chúa Thương Xót

Thánh Martinô, Tông đồ Lòng Chúa Thương Xót

 

Trả lời