Thánh lễ tất niên : Lòng Chúa thương xót

 

 

Thánh lễ tất niên : Lòng Chúa thương xót


Thánh lễ tất niên : Lòng Chúa thương xótLúc 15g00 ngày thứ bảy 25-01-2014, tại Từ Đường Phục Sinh giáo xứ Đaminh Ba Chuông, cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót đã mừng tất niên sớm. Sau phần kinh nguyện như hàng ngày, là thánh lễ cộng đoàn dâng để tạ ơn, do cha Maurice Lục Vĩnh Phố OP. chủ tế. Trong hân hoan chúng con về đây “hợp dâng lên Thiên Chúa lời cảm tạ chân thành”.

Các bài đọc trong thánh lễ tất niên đều mang ý nghĩa ca tụng Đức Chúa. Vì lòng nhân hậu lớn lao của Người, chúng ta mong đợi ngày Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta mặc khải vinh quang.

Thánh lễ tất niên : Lòng Chúa thương xót

Trong bài giảng, cha chủ tế mượn lời một bài hát để kêu gọi mọi người “cuối năm ngồi tính lại sổ đời”; và những lời thơ trong bài “Chúc Tết” của Tú Xương để thấy rằng những lời chúc, những hy vọng luôn làm cho con người vui vẻ, có niềm tin, và nhất là khi tin vào Thiên Chúa, chúng ta sẽ có tất cả. Ai cũng hiểu rằng Thiên Chúa yêu thương ta vô cùng. Người ban cho chúng ta mọi nhu cầu thể xác cũng như tinh thần.

Thánh lễ tất niên : Lòng Chúa thương xót

Thánh lễ tất niên : Lòng Chúa thương xót

Trong thánh lễ cuối năm này, cộng đoàn đã dâng lên Chúa những lời nguyện xin. Thiên Chúa là chủ thời gian, chủ vạn vật, chủ mọi thời tiết mùa màng. Người đã an bài để chúng ta hưởng dùng. Chúng ta được nhiều ơn lành cũng là do chính Chúa thương ban.

Thánh lễ tất niên : Lòng Chúa thương xót

Tuy có người còn gặp thất bại, khổ cực, túng thiếu, nhưng để từ đó chúng ta nhận ra sự yếu kém của mình mà chân thành sám hối. Trông cậy vào Chúa, dự phần vào cuộc thương khó của Chúa, chúng ta sẽ được Thiên Chúa chúc lành.

Thánh lễ tất niên : Lòng Chúa thương xót

Trước khi kết thúc thánh lễ, chị trưởng nhóm Lòng Chúa Thương Xót thay mặt cộng đoàn nói lên lời chân thành tri ân cha linh hướng đã thường xuyên đến chia sẻ Lời Chúa, để cộng đòan hiểu rõ thêm Lời Chúa dạy, nhờ đó đức Tin của anh chị em mỗi ngày thêm sâu sắc trưởng thành hơn. Cám ơn thầy Phanxicô Xaviê Nguyễn Thành Tâm OP., Hội Đồng Mục Vụ, ca đoàn Thánh Gia đã luôn đồng hành, nhiệt tình hỗ trợ cho mọi sinh hoạt của nhóm.

Thánh lễ tất niên : Lòng Chúa thương xót

Với những tâm tình trân trọng quý mến của nhóm, cha linh hướng đã đáp từ bằng những lời chúc tốt đẹp, cầu xin lòng thương xót của Chúa ban cho nhóm ngày càng lớn mạnh hơn.

Thánh lễ tất niên : Lòng Chúa thương xót

Sau khi ban phép lành cuối lễ, cha linh hướng cũng đã ban phép lành cho các bệnh nhân. Cộng đoàn hân hoan ra về với “Lời Chúa” và phần quà trên tay, với ý nghĩa nhắn nhủ : hãy sống và thực hành Lời Chúa, phần quà như Man-na Chúa đã ban năm xưa.

Thánh lễ tất niên : Lòng Chúa thương xót

Nguyện xin Lòng Thương Xót của Chúa ban muôn ơn lành cho chúng ta trong năm mới này. Và cũng xin Chúa trả công bội hậu cho các vị ân nhân, thân nhân đã nhiệt thành cộng tác với nhóm trong thời gian qua.

Maria Thu Hoài.

Thánh lễ tất niên : Lòng Chúa thương xót

.

Trả lời