Thánh Lễ Đặc Biệt Ngày Quốc Tế Bệnh Nhân

Thánh Lễ Đặc Biệt Cầu Cho Bệnh Nhân

Lễ Đức Mẹ Lộ Đức 11.02.2009

Bài viết : Trần Bình OP – Ảnh Hoàng Văn Thời

Nhờ lời thông báo trong các thánh lễ ngày chúa nhật, và nhờ trang web của giáo xứ, thánh lễ dâng kính Đức Mẹ Lộ Đức cầu nguyện cho các bệnh nhân, cũng như những người đang phục vụ bệnh nhân, vào 17g30 chiều thứ tư 11.02.2009 tại giáo xứ Đaminh Ba Chuông đã được sự hưởng ứng của nhiều người.

Thánh Lễ Đặc Biệt Ngày Quốc Tế Bệnh Nhân

Ngay từ 17giờ00, đông đảo bà con giáo dân đã quây quần dưới chân đài Đức Mẹ trước sân thánh đường để cầu khấn. Trước thánh lễ, hội đồng mục vụ, các anh chị Legio và gia đình Truyền Tin hiện diện để đón tiếp các bệnh nhân, sắp xếp chỗ trong thánh đường, và đặc biệt, mời mỗi bệnh nhân thắp một ngọn nến, tượng trưng cho chính họ, đặt dưới chân tượng đài Đức Mẹ Lộ Đức.

Thánh Lễ Đặc Biệt Ngày Quốc Tế Bệnh Nhân Thánh Lễ Đặc Biệt Ngày Quốc Tế Bệnh Nhân

Bước vào thánh lễ, cha chủ tế Giuse Phạm Hưng Thịnh ngỏ lời chào và mời gọi cộng đoàn cùng Mẹ dâng những đau khổ của mình và của các bệnh nhân, có mặt hay vắng mặt, làm của lễ dâng lên Thiên Chúa.

Thánh Lễ Đặc Biệt Ngày Quốc Tế Bệnh Nhân Thánh Lễ Đặc Biệt Ngày Quốc Tế Bệnh Nhân

Trước bài diễn giảng, cộng đoàn được tham dự cuộc hành hương Lộ Đức tại chỗ qua màn hình. Chỉ trong ít phút, cộng đoàn đã được viếng thăm cả ba Vương cung Thánh đường của Trung tâm Hành hương Lộ Đức (Đức Mẹ Mân Côi, Đức Mẹ Vô Nhiễm, và Pio X), và hòa nhịp với dòng người đông đảo viếng hang Đức Mẹ, cũng như theo chân đoàn xe lăn các các bệnh nhân tại Lộ Đức. Được biết, đoạn phim trên đã được chính cha chánh xứ Phanxicô Đào Trung Hiệu biên tập, cùng với lời thuyết minh của cha Giuse Phạm Quốc Văn. (Xin coi mục phim tư liệu)

Thánh Lễ Đặc Biệt Ngày Quốc Tế Bệnh Nhân

Sau đó, cha chủ tế đã chia sẻ những tâm tình rất riêng và những câu chuyện rất thật liên quan đến ngày lễ. Từ một bệnh nhân khóc qua điện thoại vì không thể dự lễ chiều nay, đến câu chuyện chinh phục trong hy sinh của bà Elisabeth Léseur đã khiến cho chồng, bác sĩ Felix Léseur, chủ bút một tờ báo vô thần chống giáo sĩ ở Paris, trở thành một linh mục Dòng Đaminh. Từ lời chia sẻ của một giáo dân biết cha cách đây 30 năm, qua thư điện tử đã khẳng định những hạt giống cha đã gieo trồng nay nảy mầm, đến lời chia sẻ của một bệnh nhân cao tuổi : “Con dâng tất cả hy sinh trên giường bệnh để cầu nguyện cho các cha, cho giáo xứ, và cho mọi người…”

Thánh Lễ Đặc Biệt Ngày Quốc Tế Bệnh Nhân Thánh Lễ Đặc Biệt Ngày Quốc Tế Bệnh Nhân

Sau phần hiệp lễ, như một hành vi biểu tượng, quý cha đồng tế đã gửi lại cho các bệnh nhân chính ly nến họ đã thắp dưới chân Đức Mẹ, cùng với cành bông huệ và ban phép lành riêng cho từng người như dấu chỉ tình thương Từ Mẫu của Mẹ Lộc Đức và của giáo hội. Một số người cũng nhận nến chuyển về cho thân nhân vì quá yếu không thể đi được

Được biết giáo xứ Đaminh những năm trước cũng từng tổ chức lễ ngày Quốc tế Bệnh nhân, nhưng thánh lễ hôm nay đã để lại nhiều dấu ấn nơi những người tham dự.

Thánh Lễ Đặc Biệt Ngày Quốc Tế Bệnh Nhân Thánh Lễ Đặc Biệt Ngày Quốc Tế Bệnh Nhân

Trả lời