Thăm điểm truyền giáo Mậu Đông

 

Thăm điểm truyền giáo Mậu Đông

Hình : Phạm Văn Lý

Thăm điểm truyền giáo Mậu Đông

Kết hợp với chuyến đi lễ mở tay của cha Phêrô Nguyễn Văn Giang, cha bề trên chánh xứ Phanxicô Đào Trung Hiệu đã cùng với cha Giuse Trần Bình Tiên, đi thăm điểm truyền giáo Mậu Đông, Mậu A, Yên Bái, giáo phận Hưng Hóa, hai ngày 29 và 30.08. Có cha Đinh Tiến Hưng, cha quản nhiệm Mậu Đông làm hướng dẫn viên.

Có đi mới biết đường dài, hành trình từ Hà Nội lên Mậu Đông dài khoảng 230 cây số, nhưng phải đi gần 5 giờ. Đường không đến nỗi xấu nhưng rất nhiều khúc quanh liên tục nên xe không thể nào đi nhanh được.

Cách đây hai năm, cha Đinh Tiến Hưng đã được đức giám mục Hưng Hóa trao cho phụ trách khu vực hai giáo xứ Mậu Đông và Yên Hợp kéo dài đến tận Lang Thíp, cuối tỉnh Yên Bái, giáp ranh tỉnh Lào Cai. Đó là vùng đất có chiều dài ngót 80 cây số, với chín nhà thờ và 10 giáo họ.


Thăm điểm truyền giáo Mậu Đông
Giáo xứ Mậu Đông

Cách đây một năm khu vực có thêm cha Giuse Nguyễn Kim Cương phụ giúp. Và cách đây một tháng giáo phận đã trao quyền quản nhiệm giáo xứ Yên Hợp (gồm ba giáo họ: Yên Hợp, Xuân Ái và Hòang Thắng) một giáo xứ phía bên kia sông cho cha Giuse Kim Cương. Giáo xứ Yên Hợp với khoảng 4400 giáo dân. Sau khi tách Giáo xứ Yên Hợp, khu vực của cha Đinh Tiến Hưng còn lại 7 giáo họ với 6 nhà thờ: Mậu Đông, Mậu A, Đông cuông, Yên Hưng, Yên Thái và Lang Thíp với trên 5400 giáo dân.

Để hiệp thông với anh em, chúng tôi chia nhau cha Tiên dâng lễ tối thứ bảy ở Mậu Đông, sáng Chúa Nhật ở Yên Hợp, còn cha Phanxicô thì ngược lại. Riêng cha Tiên sáng Chúa Nhật còn chạy sô thêm một thánh lễ ở Yên Hưng, để có dịp cảm nghiệm gian khổ trời mưa biên giới là thế nào.


Thăm điểm truyền giáo Mậu Đông
Giáo xứ Mậu Đông

Nếu giáo xứ Mậu Đông hôm nay 30.08 là ngày chầu Thánh Thể thay địa phận, thì giáo xứ Yên Hợp lại là ngày thi chung kết giáo lý. Có khoảng 450 thiếu nhi tề tựu về. Nghe nói những em ở xa nhất là 25 cây số… nên thường cha xứ phải cho ăn trưa để có sức đi về…

Nói chung giáo dân tại đây suốt nhiều chục năm không có lễ, nên nguyên việc có linh mục đến sống với họ đã là quý giá rồi. Nhiều giáo dân tuy nghèo nhưng rất có tấm lòng.

Cha Giang trong những ngày sắp tới cũng sẽ được bổ nhiệm, cùng với thày Phúc trong năm thực tập, phục vụ và chia sẻ gánh nặng với cha Đinh Tiến Hưng tại đây.

Rời điểm truyền giáo về lại Hà Nội lòng tôi lâng lâng nhiều cảm giác. Tạ ơn Chúa vì nơi xa xôi vẫn có lời kinh ca ngợi Chúa của những con người hết lòng với đức tin. Tạ ơn Chúa vì những sứ giả tin mừng vẫn luôn có mặt trên cánh đồng truyền giáo. Và tự nhủ : sẽ phải làm một cái gì đó cụ thể cho anh em và bà con tại đây ! ! !


Thăm điểm truyền giáo Mậu Đông
Giáo xứ Yên Hợp

 

Trả lời