Slide : Hãy nói lời yêu thương.
Nhạc Nguyễn Bách - Trình bày Nhóm Suối Việt
Ban biên tập vừa nhận được slides “Hãy nói lời yêu thương”, là bài hát của nhạc sĩ Nguyễn Bách, do Suối Việt trình bày. Xin dàn dựng lại một chút, với một số hình ảnh công tác xã hội của chính ca đoàn trong chuyến đi thăm mái ấm khiếm thị Huynh đệ Như Nghĩa. Xin được giới thiệu với cộng đoàn. .

Hãy nói lời yêu thương
ĐK : Hãy nói và sống lời yêu thương.
Dù mình đang đi chung con đường.
Hãy nói và sống lời yêu thương.
Dù hôm nay không nhìn chung hướng.
Hãy nói và sống lời yêu thương.
Để Lời Ngài phủ kín đời ta.
Hãy nói và sống lời yêu thương.
Tình anh em sống chung một nhà.
1. Một lời nói mang lại tình thương đậm đà.
Nhưng có lời biến đời thành bãi tha ma.
Một lời nói cứu vớt người trong u mê.
Cũng có lời mang về bao nỗi ê chề.
Một lời nói cho cuộc đời có hoà bình.
Nhưng có lời khiến người tạo nên chiến tranh.
Một lời nói làm vững lòng ai hoang mang.
Cũng có lời khiến người lạc lối quên đàng.
2. Người đừng nói những lời làm mất hoà bình.
Xin hát bằng những lời nồng ấm thương yêu.
Người đừng nói với những lời đem ly tan.
Hãy hát bằng những lời thân ái chân tình.
Người đừng sống với lòng hờn ghen hận thù.
Nhưng hãy nhìn với lòng thiện tâm thứ tha.
Người đừng sống bằng những hoài nghi, hoang mang.
Hãy có lòng tin vào cuộc sống quanh mình.
- (26/05) - Slides : Gieo gì gặt nấy
- (25/05) - Slides : Đừng ... !!!
- (22/05) - Thống kê GHVN theo giáo phận
- (16/05) - Vãn Dâng Hoa Kính Đức mẹ
- (15/05) - Sứ điệp ngày Truyền thông Xã hội 16.05.2010
- (06/05) - Slides : Bất Kể Bạn Theo Tôn Giáo Nào ?
- (14/04) - Slides : Ngày hội khinh khí cầu
- (09/04) - Slides : Chuyện Ông Thần Đèn
- (03/04) - Alleliua ! Hát Mừng Chúa Sống Lại
- (03/04) - Tư liệu ngày thứ sáu tuần thánh
- (06/03) - Slides : Cây đinh và khúc gỗ
- (03/03) - Slides : NhỊp Cầu
- (27/02) - Slides : Nhìn qua khung cửa sổ
- (25/02) - Slides : Gọi Nắng Vào Tim
- (17/02) - 40 Bài Suy Niệm Mùa Chay
- (16/02) - Thư mục tử Mùa Chay 2010 TGP Sài Gòn
- (14/02) - Chúc Mừng Ngày Valentine
- (13/02) - Xuân Đã Về : Vẫn Còn Nhiều Nỗi Băn Khoăn
- (12/02) - 12 lời chúc lúc nửa đêm
- (09/02) - Giáo hội yêu thương phục vụ những ai đau khổ

























