SVNBĐM: Vì thế hệ măng non Việt Nam

 

Sinh viên Nhịp Bước
Hoạt động từ thiện

Vì thế hệ măng non Việt Nam

 

Nhằm hưởng ứng phong trào tình nguyện “Hành động vì trẻ em 2013”, nhóm Sinh viên Nhịp Bước Đa Minh đã tổ chức chuyến công tác xã hội CTXH đến Mái ấm Bé Thơ (Biên Hòa) nhằm góp sức mình giúp đỡ những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, hướng tới mục tiêu “Vì thế hệ măng non Việt Nam”. Đồng thời, BDD nhóm cũng thiết kế một chuyến đi chơi Picnic tại khu du lịch Bửu Long cho các thành viên vui chơi xả “trét…”

 

SVNBĐM: Vì thế hệ măng non Việt Nam

 

Đúng 7h00 sáng ngày 01/09/2013, các thành viên nhóm SV Đa Minh đã có mặt tại cổng trường Sơn Ca (đối diện nhà thờ Đaminh Ba Chuông), cùng nhau chở những món quà đến cho các em ở Mái ấm.

Mặc dù hôm đó chú An không làm việc nhưng phải nói các thành viên nhóm chúng ta rất nghiêm túc chấp hành luật lệ giao thông khi liên tục thực hiện những kỉ lục về tốc độ mà trước đây nhóm chưa bao giờ chạm tới được…

 

SVNBĐM: Vì thế hệ măng non Việt Nam

Đoạn đường xa nhưng các tình nguyện viên vẫn tích cực người lái xe, người ôm quà, không quản ngại đường xa đến thăm và vui chơi cùng với các em nhỏ.

Nhóm cũng tranh thủ dừng chân tại Amatar Biên Hòa để tập trung lực lượng và không quên chụp lại những khoảnh khắc “đứng đường”.

 

SVNBĐM: Vì thế hệ măng non Việt Nam

 

Đúng 9h00, nhóm đã có mặt tại Mái ấm Bé Thơ và bắt đầu sinh hoạt với các em thiếu nhi ở đây.

Những pô ảnh về giờ phút vui chơi ngoài sân, sinh hoạt cùng các em, hát hò và chơi các trò chơi nhỏ

 

SVNBĐM: Vì thế hệ măng non Việt Nam

Với những trò chơi sinh hoạt và sự hòa đồng của các anh chị, nhóm đã mang đến cho các em nơi đây một không khí vui tươi và ý nghĩa.

Chuyến CTXH đã tạo cơ hội để mọi người thể hiện sự quan tâm, cảm thông chia sẻ đối với trẻ em khuyết tật và mồ côi, những mầm măng tương lai

 

SVNBĐM: Vì thế hệ măng non Việt Nam

 

Trong chuyến đi lần này, 130 em tại Mái ấm đã nhận các phần quà do đại diện phía nhóm Sinh viên Nhịp Bước Đa Minh trao tặng, trước sự chứng kiến của hơn 30 bạn tình nguyện viên, quý sir, quý anh chị phụ tá và các em thiếu nhi tại Mái ấm. Tổng giá trị các phần quà lên đến 1 con số rất lớn…hihi

Xin được gởi lời cám ơn đến các tấm lòng vàng đã hỗ trợ cho chuyến CTXH lần này được thành công tốt đẹp.

 

SVNBĐM: Vì thế hệ măng non Việt Nam

Địa điểm dừng chân thứ hai của nhóm là Khu du Lịch Bửu Long, nơi nổi tiếng với phong cảnh hoang sơ, sông núi hữu tình.

Trong khu du lịch, cái gì cũng đẹp đặc biệt là mưa trong khu du lịch thì đẹp khỏi chê, đẹp rạng rỡ non sông, đẹp vang danh đất nước. Ngồi trong chòi mà nhìn ra ngoài ngắm trời mưa thì phải nói không có gì thích bằng…hihi

Nhóm cũng tranh thủ lưu lại những tấm hình kỉ niệm trong khu du lịch:

 

SVNBĐM: Vì thế hệ măng non Việt Nam

 

Chuyến picnic lần này đã tạo môi trường giao lưu, gắn kết sinh viên, qua chuyến đi chơi các thành viên chúng ta gần gũi nhau hơn và hiểu nhau hơn. Cuối chuyến đi, nhóm sinh viên đã đến thăm anh Vũ, một thành viên đang bị bệnh của nhóm. Xin Chúa chúc lành cho anh và gia đình luôn khỏe mạnh, vững tin vào sự quan phòng của Chúa, rồi Ngài sẽ mở cho anh một cơ hội mới làm lại từ đầu…With God, Nothing is Impossible …

Hoài Châu

(SVNBĐM)

 

 

Trả lời