SV nhịp bước Đa Minh: Thánh lễ cầu nguyện năm học mới

Hòa cùng với niềm vui hân hoan mùa tựu trường, năm học 2015 – 2016, nhóm Sinh Viên Nhịp Bước Đa Minh cũng đã long trọng tổ chức ngày lễ khai giảng dành cho tất cả các bạn sinh viên trong và ngoài nhóm, đặc biệt là các bạn tân sinh viên, tại thánh đường Giáo Xứ Đa Minh Ba Chuông vào lúc 17h30 Chúa nhật ngày 11/10/2015.

SV nhịp bước Đa Minh: Thánh lễ cầu nguyện năm học mới

Nhờ sự quan tâm đặc biệt của Cha Linh hướng, cùng với quý Cha, Thầy Đồng hành cũng như quý Hội Đồng Giáo Xứ đã tạo điều kiện và giúp đỡ nhóm sinh viên chúng con, cử hành một thánh lễ  cầu nguyện và thánh hóa năm học mới, cùng với lời kinh tiếng hát, những lời cầu nguyện đơn sơ, và những lễ vật mọi nhỏ bé, thân quen  mà nhóm sinh viên dâng lên Thiên Chúa, nguyện xin Chúa Cha gìn giữ người sinh viên trong năm học mới, trong cuộc đời sinh viên, luôn biết cậy trông vào Chúa, học tập thật tốt, và là nhân chứng cho niềm tin ngay chính trong môi trường giáo dục.

SV nhịp bước Đa Minh: Thánh lễ cầu nguyện năm học mới SV nhịp bước Đa Minh: Thánh lễ cầu nguyện năm học mới
SV nhịp bước Đa Minh: Thánh lễ cầu nguyện năm học mới SV nhịp bước Đa Minh: Thánh lễ cầu nguyện năm học mới

Bên cạnh đó, cùng với những chia sẻ tâm tình của Cha Chủ tế qua bài giảng lễ, đồng thời là lời nhắc nhở, gửi gắm của Cha, đến toàn thể các bạn sinh viên trong nhóm, cũng như các bạn tân sinh viên đã phần nào giúp các bạn thêm niềm tin, niềm cậy trông phó thác nơi Chúa, nơi gia đình sinh viên trong những ngày  học tập xa nhà, xa quê.

SV nhịp bước Đa Minh: Thánh lễ cầu nguyện năm học mới

Sau thánh lễ, nhóm Sinh Viên Đa Minh cũng đã tổ chức một buổi liên hoan văn nghệ nhỏ, tại hội trường lầu ba, trung tâm mục vụ giáo xứ.

SV nhịp bước Đa Minh: Thánh lễ cầu nguyện năm học mới

Mở đầu chương trình, với bài ca quy tụ dễ thương “Bố Ơi Mình Đi Đâu Thế”, do nhóm múa Sinh Viên trình bày, như làm cho cả hội trường nóng bừng không khí người trẻ.

Cùng  hai MC duyên dáng của nhóm là Gia Bảo – Huỳnh Như, với lối dẫn dắt tự nhiên, ngọt ngào, góp phần làm cho mạch chương trình thêm hào hứng, thú vị.

Chương trình chính thức khai mạc với bài nhảy liên khúc, do các bạn trẻ trong nhóm dàn dựng hết sức hấp dẫn, nổi bật đậm chất sinh viên “ Hoa vàng trên cỏ xanh”.

SV nhịp bước Đa Minh: Thánh lễ cầu nguyện năm học mới

Sau hàng loạt các tiết mục văn nghệ sôi động, các trò chơi hấp dẫn, Nhóm Kịch Sinh Viên Đa Minh cũng gửi đến chương trình một tiểu phẩm nhỏ, qua đó nhắn nhủ người trẻ, người sinh viên, mục đích sống, sự thành công, niềm vui của người trẻ không  nhất thiết là danh vọng, địa vị,…, niềm vui chỉ đơn giản là khi ta được sống hết mình vì người khác, và cậy trộng nơi Chúa thật nhiều, đặc biệt là người Sinh Viên Công Giáo.

Ban Tổ Chức chương trình cũng không quên dành ít phút cuối giờ, để các bạn, các anh chị cùng nhau thinh lặng ít phút, tĩnh tâm và cầu nguyện cùng Chúa. Qua lời dẫn cầu nguyện, cùng với không khí trang nghiêm, mọi người  như có cơ hội mở lòng hơn với Chúa, cảm tạ Chúa đã ban cho nhóm một ngày gặp gỡ và sinh hoạt vui vẻ.

SV nhịp bước Đa Minh: Thánh lễ cầu nguyện năm học mới

Mỗi người lại gửi đến Chúa lời cám ơn riêng, cũng như lời cầu nguyện thiết tha, xin Chúa luôn ở bên, dẫn dắt, soi sáng. Đồng thời, không quên tháng Mân Côi, tháng của Mẹ Maria, chúng con đã cùng nhau hát vang lời ca tung hộ mẹ, xin mẹ luôn phù trì ủi an, và gìn giữ mỗi người chúng con, mỗi người con của mẹ.

Chương trình kết thúc tốt đẹp, đọnglại nhiều kỉ niệm và ấn tượng cho mọi người. Mỗi chương trình kết thúc, là một dấu ấn mới, một bước trưởng thành mới của nhóm Sinh Viên, cũng giống như người Sinh Viên từng bước, từng năm tháng ngày một trưởng thành, năng động và tự tin hơn.

SV nhịp bước Đa Minh: Thánh lễ cầu nguyện năm học mới

Cecilia Trần Xuân Như Hoa

SV nhịp bước Đa Minh: Thánh lễ cầu nguyện năm học mới

Trả lời