SVNBĐM mừng ngày của Cha Mẹ (+clips)

 

Lời con muốn nói…

 

“Nước biển mênh mông không đong đầy tình Mẹ,
mây trời lồng lộng không phủ kín công Cha…

Công ơn sinh thành dưỡng dục của Cha Mẹ đã được ví với nước biển, với mây trời để thể hiện một tình yêu bao la dạt dào của Cha Mẹ dành cho những người con thân yêu của mình. Cha Mẹ là thế, luôn dành một tình yêu vô điều kiện dành cho người con của mình. Còn đối với chúng ta, là những người con, đôi khi vì học tập, vì công việc, vì cuộc sống mưu sinh… mà lắm lúc chúng ta đã vô tâm, lạnh nhạt, hững hờ trước những tình yêu to lớn đó của Cha mẹ…

 

SVNBĐM mừng ngày của Cha Mẹ (+clips)

 

Chúa nhật, ngày 12/05/2013, nhóm Sinh viên nhịp bước Đaminh đã tổ chức ngày của Cha Mẹ. Đây là dịp mà mỗi người thành viên có dịp thể hiện nỗi lòng của mình dành cho Cha Mẹ. Với những ngày tháng chuẩn bị cho chương trình, từ việc chuẩn bị những bài hát về Cha Mẹ, từ việc lên kịch bản cho nhạc kịch, từ việc đóng góp hình ảnh của gia đình mình, cho đến việc viết thư cho Cha Mẹ,… tất cả những hành động nhỏ đó, đều là những tâm tình của những người con mong muốn được thể hiện và mong muốn được nói câu nói : “Con yêu Cha mẹ nhiều lắm”, một câu nói mà có khi nhiều người ngại nói ra…

 

SVNBĐM mừng ngày của Cha Mẹ (+clips)

 

Chương trình Ngày của Cha Mẹ năm nay có sự hiện diện của cha linh hướng Giuse, quý mẹ và đông đảo các bạn thành viên cũ cũng như mới. Chương trình được khai mạc bằng những tiết mục hết sức lôi cuốn và hấp dẫn, bài múa “Chung sống” do các bạn trong nhóm múa thể hiện và nhạc phẩm “Mẹ yêu” do sự thể hiện của tam ca Best Singer Mỹ Duyên, Nhật Hạ, và Thảo Unj. Bài hát đã nói lên tấm lòng yêu thương dạt dào của người mẹ và tâm tình thiết tha mà người con muốn nói với Cha Mẹ mình : “Mẹ có biết con yêu mẹ nhiều dù câm nín nhưng con thật lòng muốn nói”

Clips về Cha Mẹ

[youtube]RXYUBsDHJhE[/youtube]

Kế tiếp chương trình, MC Thúy Diễm mời cha linh hướng lên có đôi lời phát biểu khai mạc chương trình.

Chương trình được nối tiếp bằng đoạn clip những hình ảnh gia đình của các thành viên trong nhóm. Trong clip này, một điểm nhấn, một đoạn clip nhỏ thôi nhưng dường như ai cũng phải suy nghĩ và ghi khắc trong tim. Khi còn bé, Cha Mẹ đã kiên nhẫn dạy bạn từng điều nhỏ trong cuộc sống, từ việc gài nút áo, thắt dây giày, cho đến việc tập đi cho bạn… nhưng khi Cha Mẹ đã về già, các bạn cũng hãy kiên nhẫn giúp đỡ Cha Mẹ làm những hành động mà xưa kia Cha Mẹ đã làm cho bạn. Đây là một quy luật tất yếu của cuộc sống, Cha Mẹ phải già đi để bạn trưởng thành vững bước trên đường đời.

 

SVNBĐM mừng ngày của Cha Mẹ (+clips)

 

Sau phần chiếu clips mọi người đã cùng nhau chia sẽ với nhau về những lá thư do chính các bạn viết dành cho Cha Mẹ của mình… Có người đã phải bật khóc khi nghe được những bức thư cảm động, những bức thư chất chứa bao tâm tình của người con xa quê dành cho Cha Mẹ của mình. Trong những bức thư được đọc, có một lá thư với một dòng nhắn nhủ hết sức cô đọng nhưng đôi khi lại khiến cho chúng ta phải chạnh lòng khi nghĩ tới : “Hãy làm những gì có thể làm cho Cha Mẹ trước khi quá muộn”. Vâng, dù chỉ là một cú điện thoại thôi, dù chỉ là những câu hỏi thăm của người con xa nhà, dù chỉ là một lời cầu nguyện chân thành… tất cả cũng đã đủ làm cho Cha Mẹ vui mừng và ấm lòng lắm…

Tiểu phẩm: Tình nghĩa Mẹ Cha

[youtube]rghPf47pzsQ[/youtube]

Nồi tiếp chương trình là phần nhạc kịch “Lối sống sai lầm”, đã được chuẩn bị khá công phu và quy tụ phần lớn các diên viên cây nhà lá vườn cùng như diễn viên được thuê từ Liên đoàn phim Viêt Nam. Nội dung của phần nhạc kịch phần nhiều đã làm chúng ta phải suy nghĩ. Nhớ ngày nào chúng ta còn được sống trong gia đình với sự chở che dạy bảo của Cha Mẹ, nhớ ngày nào gia đình còn sum vầy bên nhau với những chuyện vui buồn… Giờ đây, chúng ta đã là sinh viên, chúng ta như những con thuyền ra khơi vào biển đời rộng lớn, đầy cám dỗ thử thách,… Đứng trước những điều đó, chúng ta hãy kiên vững tay chèo, giữ vững lập trường trước những lời mời gọi của bạn bè xấu… Nhạc kịch đã đem đến một luồng suy nghĩ, dù cho chúng ta có vấp ngã, dù cho chúng ta có trở nên tệ bạc, xấu xa,… nhưng tấm lòng và tình thương của Cha Mẹ vẫn còn mãi như ngày nào, chúng ta vẫn là những đứa trẻ ngây thơ trong vòng tay yêu thương của Cha Mẹ…

 

SVNBĐM mừng ngày của Cha Mẹ (+clips)

 

Phần cuối của chương trình đó là phần gọi điện về cho Cha Mẹ, có lẽ đây là tiết mục mà mới đầu có vẻ trầm lắng nhưng sau đó đã được mọi người tham gia hưởng ứng nhiệt tình… với những chất giọng đến từ nhiều vùng quê khác nhau, đã góp phần vào sự vui tươi của tiết mục này.

 

SVNBĐM mừng ngày của Cha Mẹ (+clips)

 

Kết thúc chương trình, nhóm đã cùng dâng lời cầu nguyện chất chứa những tâm tình mà mỗi thành viên cùng muốn dâng lên cho Cha M ẹ của mình: Lạy Chúa, con dâng lời cầu nguyện cho Cha Mẹ của chúng con, xin cho các ngài luôn được mạnh khỏe, và xin Chúa chúc lành cho Cha Mẹ của chúng con, để các ngài luôn được vui vẻ, bình an và tràn đầy ơn thánh Chúa. Amen.

 SVNBĐM mừng ngày của Cha Mẹ (+clips)

Click xem hình lớn

Trả lời