SVNBĐM: Công tác bác ái tháng 5. 2012

 

Giáo xứ Đaminh Ba Chuông

Sinh viên Nhịp bước

Thăm nhà dưỡng lão Thiên Ân


xem toàn bộ hình ảnh tại đây

 SVNBĐM: Công tác bác ái tháng 5. 2012

Theo đúng như kế hoạch chương trình đề ra, đúng 07h mọi người đã tập trung đầy đủ tại nhà thờ giáo xứ Đaminh – Ba Chuông để chuẩn bị hành trình đến thăm mái ấm Thiên Ân. (Nhà dưỡng lão Thiên Ân, 93/6 khu phố 5, P. Tam Phú, Q. Thủ Đức). Chuyến đi lần này chỉ vọn vẹn gần 20 bạn vì lý do nghỉ lễ nhiều bạn về quê nhưng không kém phần ý nghĩa và đã rất thành công.

Đoạn đường 30km không có gì khó khăn, nhưng những người dẫn đường của chúng ta thật là bờ rồ quá! Mọi người ai cũng vừa đi vừa cầu nguyện >”< (xin được giấu vì quá nhụt).

Khoảng 9h15 cả nhóm cũng an toàn đứng trước cổng mái ấm… sau hồi bấm chuông một cụ bà nhanh chân ra mở cửa và chào đón hết sức nhiệt tình.

Sau ít phút họp bàn mọi người nhanh chóng tản ra các phòng ngồi chơi, tâm sự, chia sẻ với các cụ nhiều niềm vui cũng như nỗi buồn. Ở đây chỉ có các cụ bà, mỗi người đều có hoàn cảnh khác nhau, người mới vào, người ở đây đã gần chục năm.

SVNBĐM: Công tác bác ái tháng 5. 2012

SVNBĐM: Công tác bác ái tháng 5. 2012

SVNBĐM: Công tác bác ái tháng 5. 2012

 

Các bạn làm rất nhiều trò để các cụ được vui, như ca hát, nhảy múa, kể chuyện. Có cụ nói: “mấy đứa lâu lâu vào chơi, vui quá!”. Nhiều cụ tâm sự, truyền đạt kinh nghiệm quý về tình yêu tình báo. (Muốn biết như thế nào các bạn có thể hỏi siêu mẫu 2 nhóm chúng ta hehe)

 

SVNBĐM: Công tác bác ái tháng 5. 2012

SVNBĐM: Công tác bác ái tháng 5. 2012

Đáp trả các cụ cũng hát tặng lại nhóm, có cụ còn hát tiếng ‘latin’ nữa nha. Nể chưa? 

(theo sinhviendaminh.net)

Trả lời