Sinh Viên Đaminh Dã Ngoại Hè 2009

CHỦ ĐỀ: BƯỚC ĐI CÙNG THẦY
BÀI HÁT: ĐƯỜNG ĐI CÓ CHÚA

Sinh Viên Đaminh Dã Ngoại Hè 2009

Sinh Viên Đaminh Dã Ngoại Hè 2009Theo chương trình sinh hoạt của nhóm đã được lên kế hoạch: một chuyến đi Công tác xã hội kết hợp với Dã ngoại trong dịp Hè. Mặc dù thời gian ngày giờ được ấn định còn khá xa, nhưng ban đại diện nhóm cùng với Cha linh hướng đã soạn thảo chương trình phác thảo, rồi đến chi tiết từ hơn một tháng trước… Các thông tin được liên tục đưa lên Website của nhóm tạo bầu không khí háo hức cho các thành viên nhóm theo dõi tin tức liên quan đến chuyến đi.

Bầu không khí quả thật đã nhộn nhịp hẳn lên vào Chúa nhật trước ngày đi một tuần. Các bạn đã có mặt rất đông đủ để nghe phổ biến chương trình chính thức. Sau khi ban tổ chức phổ biến mọi điều lệ của chuyến đi và chia đội, các bạn đã tự sắp xếp ngày họp trong tuần để cùng nhau lên kế hoạch văn nghệ cho đội mình. Mọi công việc chuẩn bị vẫn được tiếp diễn đến 8h tối ngày 24/7. Đêm đó chắc hẳn nhiều bạn háo hức đến mất ngủ.


Sinh Viên Đaminh Dã Ngoại Hè 2009Đúng như cha linh hướng dự báo, trại hè “Đuốc thiêng Đaminh số 1” diễn ra vào 2 ngày 25 và 26 tháng 7 năm 2009 tại Đèo Nước Ngọt (Bà Rịa – Vũng Tàu) sẽ quy tụ khá đông đủ các bạn sinh viên trong nhóm SVNB ĐaMinh trong bầu không khí phấn khởi. Trại hè là một khởi động ban đầu cho chương trình năm sinh hoạt mới của nhóm. Chủ đề “Bước đi cùng Thầy”, cùng với bài hát “ Đường Đi có Chúa” và khẩu hiệu “Năng động – Liên đới – Dấn thân” là sợi chỉ xuyên suốt mời gọi các thành viên thể hiện một sức trẻ đầy nhiệt huyết, đầy tinh thần trong những hoạt động cũng như chương trình mà ban tổ chức đã đưa ra.

Để chuyến đi của nhóm thiết thực hơn, nhóm không quên nối kết và sẻ chia niềm vui khi kết hợp vào chuyến đi Công tác xã hội tại mái ấm Mồ Côi Thiên Bình (Đồng Nai). Sẻ chia một chút hạnh phúc nhỏ nhoi đến với các em mái ấm – không được may mắn có cha có mẹ, được xem là sứ vụ quan trọng mà Chúa đã gửi đến cho mỗi sinh viên chúng ta trong lần trại này.

Những giây phút đầu ngày thứ nhất (25.07)

Khí trời còn se se lạnh vào khoảng 4h ngày 25/07, và có lẽ mọi người vẫn còn chìm trong giấc ngủ nhưng có một không gian bắt đầu sôi động với tiếng họp mặt, cười đùa của các bạn sinh viên tại sân của Giáo Xứ Đaminh – Ba Chuông. Để có thể thấy được sự năng động của các bạn trẻ chúng ta, một số bạn có trách nhiệm đã đến thật sớm để hoàn tất việc chuẩn bị, đếm dụng cụ, kiểm tra những vật dụng cần thiết cho buổi trại của mỗi đội theo yêu cầu của Ban Tổ Chức. Một số anh chị trong Ban tổ Chức cũng vất vả khi chuẩn bị những dụng cụ chung cho hoạt động chung của nhóm. Anh Quang (đồng hành nhóm) phải vác tới 2 cái loa thiệt là hoành tráng phục vụ xuyên suốt chương trình trại, Chị Vi (đồng hành nhóm) cũng tất bật với việc chuẩn bị và mang những thùng phục vụ ẩm thực cho các trại viên, bạn Uyên (trưởng Ban tổ chức) cũng lăng xăng, quán xuyến tất cả các khâu để mọi việc được trôi chảy,…

Đúng 5h15, Cha Linh Hướng cùng với nhóm qui tụ trước tượng đài Mẹ Lên Trời để dâng chuyến đi cho Mẹ, xin Mẹ đồng hành và chở che cho chuyến đi được tốt đẹp, bình an. Sau khi ban phép lành cho toàn thể nhóm, cha linh hướng căn dặn một số điều thiết yếu góp phần cho chuyến đi trọn vẹn. Cha nhấn mạnh đặc biệt ý nghĩa của chuyến đi: tinh thần liên đới, gắn kết và dấn thân tạo khởi đầu cho một năm sinh hoạt mới.


Sinh Viên Đaminh Dã Ngoại Hè 2009

 

Chuyến xe bắt đầu lăn bánh vào lúc 5h30. Trên gương mặt của các bạn sinh viên, ai nấy đều hăm hở vui tươi, chắc có lẽ đây là khoảng thời gian các bạn được nghỉ ngơi thoải mái sau những ngày tháng tất bật với việc học hành, hay có thể nói đây là một chuyến đi “xả hơi”- xả đi những bồn chồn lo lắng, những thổn thức băn khoăn, những vất vả nhọc nhằn…để mở ra định hướng mới cho một tương lai đang rạng ngời phía trước.

Mái Ấm Cô Nhi Thiên Bình – Long Thành

Xin coi bài Thăm Mái Ấm Cô Nhi Thiên Bình

Khu du lịch Đèo Nước Ngọt – Phước Hải – huyện Đất Đỏ

Sinh Viên Đaminh Dã Ngoại Hè 2009Khoảng 9h30 xe bắt đầu tiếp tục lăn bánh đến khu dã ngoại. Sau vài giây phút tập hát và sinh hoạt trên, mọi người đã “ngửi thấy mùi hương biển lan tỏa tạo cảm giác thật thoải mái và dễ chịu, thật đã !!! Không khí biển thật tuyệt vời !!! Khu du lịch “Đèo Nước Ngọt” đây rồi. Sau phần thủ tục nhập trại thật ngộ nghĩnh, nhưng hấp dẫn: Vác balo cùng tất cả những đồ dùng cá nhân cần thiết, các bạn bước qua thử thách ban đầu với việc nhảy qua một cái dây để vào đất trại. Ai cũng cố gắng vừa vác đồ, vừa nhảy qua dây để có thể hoàn thành nhiệm vụ ban đầu.

Sau khoảng 1 tiếng trôi qua, khoảng 14h30, lều đã được dựng lên. Đúng 15h00, các bạn trại viên tập trung để bắt đầu cho chương trình trò chơi thi đua. Cả nhóm được chia thành 3 đội với tên gọi rất nghịch của “bọn sinh viên” : Mặt trời đỏ, Nghêu ốc xả, Sóng Thần. Cả 3 đội đều rất hào hứng tham gia trò chơi, cạnh tranh nhau cũng rất quyết liệt ở mỗi trận đấu: Kéo Co, Bò lấy nước và Con Rết. Trò chơi “Bò lấy nước” ấn tượng và vui nhất: Các bạn không chỉ dùng sức, dùng lực, mà còn phải chống chọi với những đợt sóng đập vào mình để có thể lấy được nước vào một cái ly ngậm ở miệng, trộn lẫn cát dính đầy miệng, có đội chơi đến nỗi bay cả ly, nhưng phải tiếp tục chiến đấu với những đội khác khi mất đi 1 ly…

Chính trong mỗi trò chơi này, chúng ta thấy được sự đoàn kết với nhau trong mỗi bạn, sự hợp tác, và sự năng động. Chơi hết mình, vui là chính các bạn đã tạo nên một mối dây thân tình hơn, hiểu nhau hơn và gần gũi hơn…

Thánh Lễ trên đất trại

Vào lúc 18h00. Các khâu phụng vụ đã chuẩn bị sẵn sàng, các bạn cũng nhanh nhẹn để được đúng giờ cho Thánh lễ. Thành lễ diễn ra ngay khu vực đất trại, các bạn sinh viên hòa trong một không khí trong lành của khí biển nhưng vẫn giữ được sự nghiêm trang, thiêng liêng và ấm cúng.


Sinh Viên Đaminh Dã Ngoại Hè 2009Đầu lễ, Cha Linh hướng nhắc lại chủ đề của chuyến đi lần này “Bước Đi Cùng Thầy” – Thầy Giêsu, vị Thầy đầy lòng nhân ái, với tình yêu không giới hạn, không phân biệt kỳ thỵ, không cân đo đong đếm, cho đi, trao ban không biết mệt mỏi… Thật là ngẫu nhiên, tinh thần chủ đề rất trùng hợp với nội dung bài Tin Mừng trong thánh lễ Chúa Nhật 17TN B hôm nay. Cha đặc biệt lưu ý các bạn sinh viên để ý đến hai lối ứng xử đối ngịch trước lời gợi ý của Thầy Giêsu: “anh em có gì cho họ ăn không ?” – các tông đồ đã thoái thác trách nhiệm và ngại sẻ chia khi ngụy biện: “Kiếm đâu ra 200 đồng để mua bánh cho số lượng người đông như thế ?” – Thế nhưng, một cậu bé trong đám đông chỉ có 5 chiếc bánh và 2 con cá, tuy không đáng là gì, nhưng đó là tất cả những gì cậu bé có! cậu bé đã không ngần ngại dâng lên tất cả cho Thầy Giêsu – và chính khởi đi từ tấm lòng quảng đại nhỏ bé đó của cậu bé mà phép lạ đã xảy ra !!! hơn năm ngàn người đã được no nê và dư thừa…

Hai hình ảnh đối ngược nhau đó đã gợi ý cho mỗi bạn sinh viên suy nghĩ và luôn ý thức rằng: cuộc sống của chúng ta đón nhận rất nhiều hồng ân từ nơi Chúa thì chúng ta cũng cần biết sẵn lòng và quảng đại sẻ chia những gì chúng ta cho tha nhân (thời gian, tình cảm, nụ cười, lời cảm thông, khả năng kiến thức, v.v… không nhất thiết là tiền bạc, của cải) – Đón nhận và trao ban phải là tinh thần nằm lòng của mỗi thành viên trong nhóm sinh viên chúng ta. Có như thế, chúng ta mới nói được “Bước đi cùng Thầy” như chủ đề của chuyến đi khởi đầu cho năm sinh hoạt mới của nhóm chúng ta. Thầy cũng đang chờ đợi những tấm lòng quảng đại của mỗi người chúng ta để phép lạ vẫn sẽ được xảy ra trong thế giới hôm nay…

Kết lễ là bài chủ đề trại “Đường Đi Có Chúa” rất sinh động và đầy ý nghĩa. Lời ca vang vọng không chỉ trong thời gian 2 ngày mà trong suốt hành trình của mỗi người sinh viên chúng ta mời gọi chúng ta luôn đặt niềm hy vọng vào Chúa, luôn tin tưởng, phó thác vì bên ta luôn có Chúa – có Người ta sẽ vượt qua được mọi khó khăn, những va vấp trên cuộc đời…

 

Những đầu bếp tài ba

Sinh Viên Đaminh Dã Ngoại Hè 2009Sau thánh lễ, các đầu bếp tài ba đã vào cuộc với đồ nghề đã sẵn sàng . Mỗi đội đều có những phần thức ăn như nhau. Tùy theo sự sáng tạo cũng như tài năng của mình, các bạn phải làm sao để tạo ra những món ăn vừa ngon, vừa hấp dẫn và dễ làm . Và sau một tiếng, đúng yêu cầu của ban tổ chức, các món ăn của 3 đội đã được trưng bày sẵn sàng. Và chính ở đây, sự sáng tạo của các bạn đã được thể hiện rất nổi trội. Ban Tổ Chức tham gia chấm điểm gồm có Cha linh hướng và anh Huynh, vừa chấm điểm vừa tấm tắc khen ngon, không biết chấm đội nào hạng nhất, bởi vì cả 3 đội đều có điểm độc đáo riêng. Đội “Nghêu ốc xả” được đánh giá cao hơn hết với những món có tên gọi rất dễ thương “Tình yêu 7 màu”. Món độc đáo này là sự pha trộn giữa các vật liệu cà rốt, sắn, hành ngò,…Hay đội “Sóng Thần” có món “Cơm Chiên dương Châu” cũng thật là hấp dẫn… Qua phần thi này các bạn của nhóm sinh viên có dịp được trổ tài đầu bếp tài ba, đặc biệt là những bạn nam. Đúng 20h00, sau khi đã chấm điểm xong các bạn cùng nhau giao lưu dùng bữa tối với nhau. Tuy có hơi cực khổ, vất vả, và bụng đói meo nhưng thực sự rất vui và ấm cúng.


Nổi lửa lên nối vòng tay lớn

Sinh Viên Đaminh Dã Ngoại Hè 2009Sau bữa tối, chương trình lửa trại được bắt đầu vào lúc 21h00. Bầu không khí gọi lửa rất thiêng liêng và ấm cúng với ngọn lửa bừng bừng sáng, ánh sáng của sự liên đới của sự sẻ chia và yêu thương. Ánh sáng tỏa lan khắp mỗi người, cảm giác như có điều gì đó rất linh thiêng và rộn rã thôi thúc trong tâm hồn mỗi người tham dự. Các bạn rất hào hứng, rất nhiệt tình tham gia những trò chơi mà người quản trò đưa ra. Lồng ghép vào những trò chơi là những tiết mục văn nghệ rất công phu và dễ thương mà các đội đã dày công chuẩn bị. Đặc sắc là tiết mục biễu diễn thời trang của đội “Nghêu ốc xả” và phần biễu diễn điệu nhảy Hiphop của đội. Mỗi tiết mục, mỗi trò chơi đều cho thấy sự nhiệt huyết của tuổi trẻ, sự năng động và trẻ trung của sinh viên.

Thật hạnh phúc và đầm ấm vì đêm nay mọi người được ngồi lại với nhau, tặng cho nhau những nụ cười, những lời chia sẻ, kèm theo đó là những tiết mục văn nghệ đặc sắc cùng với những tình cảm chân thành được diễn tả bằng lời, bằng cử chỉ, ánh mắt hay bằng nhịp đập của con tim, tất cả đều được bộc lộ.

Khi ánh lửa đã dần dần tàn, Cha linh hướng mời gọi các bạn chia sẻ, bày tỏ những tâm tình của mình bằng cách này hay cách khác, kể một câu chuyện, hát một bài hát,… để có thể mở lòng mình ra và dễ hiểu nhau hơn… Ánh lửa mỗi lúc mỗi tàn lụi, nhưng tin chắc ngọn đuốc thiêng trong lòng các bạn sẽ mãi rực lên để xua tan tăm tối cuộc đời, để lan toả hơi ấm không chỉ cho nhau mà còn cho tất cả những ai mà mình sẽ gặp trong cuộc đời.

Kết thúc đêm trại vào lúc 23h30, các bạn cùng nhau quây quần dùng bữa khuya với món cháo gà mà các chị trong ban ẩm thực đã vất vả chuẩn bị trong lúc các bạn sinh hoạt lửa trại. Thật là ngon và sảng khoái vì sau khi mệt mỏi, vui đùa và nhảy múa bên đống lửa lại được sự chăm sóc phục vụ thật chu đáo của các anh chị trong ban tổ chức. Xin cảm ơn các anh chị rất nhiều…


Sinh Viên Đaminh Dã Ngoại Hè 2009 Sinh Viên Đaminh Dã Ngoại Hè 2009

 

Sau một đêm ngon giấc bên nhau (sáng ngày hôm sau – 26.07)

Sau một đêm ngủ ngon giấc, 6h30 tất cả các bạn được gọi dậy ngắm biển, ngắm bình minh và tập thể dục để chuẩn bị cho chương trình trò chơi lớn đang chờ đón các bạn. Bài tập thể dục thật sinh động, vui nhộn làm cho mỗi bạn đều cảm thấy rất sảng khoái sau một đêm vui chơi. Hơn nữa, bài thể dục cũng rất phù hợp với sinh viên. Hy vọng sau chuyến đi, các bạn sinh viên có động lực hơn trong việc tập thể dục với việc áp dụng các bài tập thể dục này … Sau khi ăn sáng, ban tổ chức thông báo cho tất cả các trại viên phải thay đồ để xuống biển tắm lần cuối trước khi chơi. Đặc biệt có sự góp mặt của Cha linh hướng, sự hiện diện của Cha làm cho tinh thần các bạn phấn chấn hơn, sôi động hơn.. Các bạn chơi vẫn hết mình, và cũng rất là nhí nhảnh trong mỗi trò. Chơi dưới biển đặc biệt vào buổi sáng thật vui và khỏe mạnh như Cha linh hướng đã nói “Giúp thay đổi, tái tạo tế bào từ bên trong…”

Trò chơi lớn – vượt qua thử thách – giữ vững đức tin

Sinh Viên Đaminh Dã Ngoại Hè 2009Sau khi tắm xong, khoảng 9h30 các bạn lên bờ và giữ nguyên trạng thái cho phần chơi trò chơi lớn. Ở trò chơi lớn này, mỗi đội sẽ được phát các mật thư, yêu cầu mỗi đội phải giải được để có thể tìm đến trạm chính xác. Mục đích là các đội sẽ phải qua 3 trạm : Đức Tin, Đức Cậy, Đức Mến. Mỗi trạm đều có những thử thách rất “ác” mà người đứng trạm đưa ra. Các thành viên của mỗi đội đều rất cố gắng trong việc giải mật thư cũng như cùng nhau vượt qua thử thách. Các bạn sinh viên đều rất cố gắng và đã vượt qua tất cả để đến được nơi lấy bản đồ kho báu. Tuy nhiên, vì Kho báu được cất ở một cái giếng sâu 3m, và bị cột đá thả xuống dưới. Thế nhưng đối với sinh viên, không gì là không thể, các bạn ấy đã rất xuất sắc khi có được kho báu đó một cách “nhanh chóng” chưa từng có…

Cuộc vui nào cũng đến lúc phải tàn, đúng 14h30 các bạn thu xếp hành lý, di chuyển đồ lên xe trở về thành phố. Lên xe, ai cũng mệt nên ngủ cho đến khi dừng tại trạm Bò sữa Long Thành. Trên đường về, bạn Trưởng trại đã công bố kết quả của những trò chơi mà các đội đã đạt được. Sau đó, Cha Linh hướng đã trao quà cho 3 đội. Món quà tượng trưng nhưng đó là công sức, đóng góp và đoàn kết của các bạn, nên thấy thật ý nghĩa. Sau khi trao quà, là lời cảm ơn của Trưởng trại đến những vị đã giúp đỡ cho nhóm trong chuyến đi, Cha Chánh Xứ và cha Linh hướng, quí vị ân nhân … Chuyến xe dần dần lăn bánh về đến nhà thờ vào lúc 18h45.

Sinh Viên Đaminh Dã Ngoại Hè 2009

 

Chuyến đi chơi và công tác xã hội lần này thật ý nghĩa. Để có được chuyến đi như vậy, các anh chị, các bạn trong ban tổ chức đã phải rất vất vả cho việc chuẩn bị từ những tháng trước. Đặc biệt, chúng con xin cảm ơn Cha Linh hướng, Cha vẫn luôn đồng hành với chúng con, trong tất cả mọi hoạt động, mọi trò chơi. Để chúng con luôn thấy Cha thật gần gũi với nhóm, và đặc biệt đã tạo điều kiện để chúng con có một chuyến đi đầy bổ ích như vậy. Chúng con cảm ơn đặc biệt đến cha Bề Trên Chánh xứ Phanxicô X. Đào Trung Hiệu, đã yêu thương quan tâm và hỗ trợ cho chuyến đi của chúng con cách thiết thực nhờ đó chúng con cảm nhận được niềm vui ấm áp gia đình – là động lực cho chúng con trong học tập khi sống xa gia đình; bên cạnh đó, chúng con không quên tri ân các vị ân nhân đã giúp đỡ chúng con bằng cách này hay cách khác. Nguyện xin tình yêu của Thiên Chúa luôn tuôn đổ trên quí Cha và quí vị sức khỏe và ân sủng của Người.

Chúng ta hãy cầu chúc nhau có một năm sinh hoạt 2009 – 2010 tràn đầy yêu thương trong tình yêu của Thầy Giêsu và nhiều điều tốt đẹp các bạn nhé . Tạ ơn Chúa !!!

Thu Hiền – Sơ Kỳ – Thúy Vi – Hoài Phương

 

Trả lời