Phục sinh nhớ ba

 

 

Phục sinh nhớ ba


 Phục sinh nhớ ba


Ba về nhà Chúa nghỉ yên

Sau nhiều năm tháng triền miên dãi dầu

Nắng mưa đội cả mái đầu

Cầm sào lướt sóng con tầu êm trôi.

Gia đình là một chiếc nôi

Nuôi con khôn lớn, Ba tôi mất rồi

Chợt nghe thổn thức bồi hồi

Em thơ bé nhỏ mồ côi đau lòng.

Học hành con vẫn chưa xong

Thay Ba lăn xả vào trong cõi đời

Cũng may còn có Chúa Trời

Ngài thương phù giúp cho đời bình an.

Nhớ Ba con sống chứa chan

Chu toàn bổn phận Chúa ban ơn nhiều

Ba xưa dạy dỗ từng điều

Công-dung-ngôn-hạnh, sớm chiều thảo ngoan

Nhớ Ba con quyết lo toan

Việc nhà việc nước sống loan Tin Mừng.

Yêu thương chẳng chút ngập ngừng

Như Ba ngày đó đã từng nêu gương

Sáng trong lấp lánh giọt sương

Ngôn hành đạo đức mẫu gương gia đình.

Nhớ Ba con sống trọn tình

Cầu ơn Chúa giúp lộ trình an vui

Phục-Sinh Đại Lễ rất vui

Giỗ Ba dịp lễ mừng vui cả nhà.

BCT

(CSTMHĐGD ĐM tháng 4.2012)

 

Trả lời