Ngày Về (Thơ)

Ngày Về

 

Ngày Về (Thơ)Ngày về Mẹ đứng cửa trông
Chân con ngập lối vườn hồng yêu thương
Ngày về Cha tóc điểm sương
Giang tay rộng mở con nương vai gầy

Gió xuân nhẹ thổi đâu đây
Cho tim ấm lại vui vầy tình thân
Bỗng dưng yêu Mẹ vô ngần
Dẫu cho nét mặt có phần già nua

Bỗng dưng nước mắt chào thua
“Con yêu Cha lắm !” lời xưa dấu lòng
Vẫn còn nhiều nỗi ước mong
Từ trong khoé mắt từ trong nụ cười

Con nhìn Mẹ vẫn vui tươi
Mà sao sâu thẳm hằn lên bao điều
Nhìn Cha tuổi đã về chiều
Ưu tư vẫn đó bao điều vì con

Đá kia nước chảy sẽ mòn
Nghìn năm Cha Mẹ vẫn còn thương yêu
Nhủ lòng phải sống chắt chiu
Tình Cha nghĩa Mẹ rót đầy trong tim…

Marie joel

Trả lời