Ngày hội các mái ấm năm 2019

 

THÁNH LỄ TẠ ƠN

MỪNG 26 NĂM THÀNH LẬP GIA ĐÌNH TRUYỀN TIN

23.03.2019

 Xem video trực tiếp

 

Hằng năm, cứ đến dịp lễ Sứ thần Truyền tin cho Đức Maria, Gia đình Truyền Tin (GĐTT) giáo xứ Thánh Đa Minh –  Ba Chuông lại tổ chức ngày họp mặt, giao lưu với các mái ấm, các em khuyết tật, những người bất hạnh, kém may mắn và dâng Thánh lễ tạ ơn.

Ngày hội các mái ấm năm 2019

Năm nay, thánh lễ Tạ ơn và mừng Bổn mạng của GĐTT được cử hành vào lúc 17 giờ 30 thứ Bảy – ngày 23/03/2019 do Đức Cha Aloisio Nguyễn Hùng Vị, Giám Mục Giáo phận Kontum chủ sự cùng đồng tế thánh lễ có quý Cha trong Tu viện Alberto, Tu viện Mai Khôi, quý Cha khách…, hiệp dâng thánh lễ có quý thầy, quý soeur, anh chị em tình nguyện viên cùng 36 mái ấm và đông đảo cộng đoàn dân Chúa

Ngày hội các mái ấm năm 2019

Mở đầu thánh lễ, Cha Bề Trên Chánh xứ Tôma Aquinô đã giới thiệu Đức Cha Aloisio với cộng đoàn, tham dự thánh lễ có 36 mái ấm thuộc các giáo phận từ miền Trung trở vào như Kon Tum, Buôn Ma Thuột, Xuân Lộc, Phú Cường và Sài Gòn… Đáp lời, Đức Cha Aloisio cũng chia sẻ niềm vui chung của GĐTT trong ngày truyền thống và các em, những người bất hạnh kém may mắn nơi các mái ấm về tham dự thánh lễ cùng cộng đoàn dân Chúa bằng một tràng pháo tay rộn rã.

Ngày hội các mái ấm năm 2019

Trong thánh lễ, các em Mái ấm khiếm thị Thiên Ân phụ trách hát lễ, hai em đọc bài đọc bằng chữ nổi, hình ảnh các em hát thánh ca, đọc lời Chúa và những anh chị ngồi xe lăn đọc lời nguyện cộng đoàn,… đã đem lại cho thánh lễ một bầu khí đặc biệt, và một dấu ấn khó phai trong tâm khảm của cộng đoàn tham dự thánh lễ.

Ngày hội các mái ấm năm 2019

Trong phần chia sẻ Lời Chúa, từ hình ảnh các em khiếm thị đọc sách Thánh và hát đáp ca quá trang trọng và rõ ràng, Đức Cha Aloisio cho rằng các em so với những con người bình thường được Chúa bù đắp rất lạ lùng, đặc biệt… từ những gợi ý đó Đức Cha đã nhắc đến dấu ấn tồn tại của Gia Đình Truyền Tin (GĐTT) 26 năm, một chặng đường hoạt động bác ái hơn một phần tư thế kỷ ấy là nhờ quý Cha, quý Thầy Tu viện Alberto đã gầy dựng nên một việc làm quá ý nghĩa và hàng năm lại quy tụ tất cả những người kém may mắn, những mái ấm… tại ngôi thánh đường này để dâng thánh lễ Tạ ơn.

Ngày hội các mái ấm năm 2019 Ngày hội các mái ấm năm 2019

Trong tâm tình tri ân tạ ơn Chúa nối kết với mùa Chay Thánh,  nhằm kêu gọi cộng đoàn không quên mục đích của mùa Chay là sám hối, Đức Cha nhắc đến hai biến cố được ghi lại trong Tin Mừng: Philatô đã giết một số người Galilê và Tháp Silôac đổ đè chết 18 người, những tai nạn xảy ra không phải do Chúa phạt, nhìn vào thực trạng đời sống của con người biết bao tai nạn xảy ra do chính con người gây ra, chắc chắn không phải do Chúa, những con người gặp nạn đó chính Chúa khẳng định không phải họ có tội nặng hơn người khác nhưng nhằm nhắc nhở cho con người khi những biến cố, những tai họa… xảy ra là dịp để con người luôn sống tâm tình sám hối để tỉnh thức sẵn sàng chờ ngày Chúa đến.

Ngày hội các mái ấm năm 2019

Sống tâm tình sám hối nhắc con người phải nhớ lại những ơn lành Chúa đã ban từ khi Ngài tạo dựng con người nên giống hình ảnh Ngài, Ngài yêu thương cách nhưng không: khi con người chịu kiếp sống nô lệ ở Ai Cập, Ngài ra tay giải thoát đưa họ về miền Đất tràn trề sữa và mật, kinh nghiệm được Thiên Chúa cứu của dân Do Thái cũng là bài học cho mỗi chúng ta. Đức Cha đã nối kết hình ảnh Thiên Chúa giải thoát sự khổ đau, cứu dân Do Thái khỏi đất Ai Cập, vượt qua Biển Đỏ, có Manna để ăn… với sự can thiệp giúp đỡ của Thiên Chúa đến cuộc sống của biết bao con người vất vả, khổ cực trong đời sống hàng ngày đặc biệt là của những người kém may mắn, bất hạnh bằng sự hiện diện của GĐTT, chính GĐTT là cánh tay nối dài của Thiên Chúa đã giúp đỡ, san sẻ yêu thương cho biết bao mái ấm để các em có được như ngày hôm nay, đó chính là những ơn lành Thiên Chúa ban, ngay chính mỗi chúng ta khi nhìn lại cuộc đời mình cũng cảm nhận được tình Chúa yêu thương, bàn tay Chúa hoạt động nơi mỗi chúng ta theo những cách thế khác nhau…

Ngày hội các mái ấm năm 2019

Thế nên, khi đón nhận ơn lành của Thiên Chúa, con người cũng phải biết sống tâm tình sám hối và phải biết sử dụng ơn Chúa cho nên đồng thời phải biết hết lòng tri ân với Thiên Chúa, Thiên Chúa luôn kiên nhẫn chờ đợi con người như hình ảnh cây Vả trong Tin Mừng, cây Vả đức tin phải sinh hoa kết trái, đức tin phải phát sinh ra đức mến vì mọi việc lành phúc đức đều nhằm làm chứng cho đức tin. Và Đức Cha Aloisio khẳng định: hôm nay, trong lúc này tôi đã thấy được một trong những cây Vả đang tươi tốt, sinh hoa kết trái rất ngon và ngọt trong vườn nho Hội Thánh đấy chính là GĐTT thuộc giáo xứ Đa Minh – Ba Chuông. Chính cây Vả này hơn 26 năm qua đã giúp rất nhiều cho các mảnh đời bất hạnh, cho những người kém may mắn trong nhiều cộng đoàn, nhiều sắc tộc khác nhau từ nhiều miền, nhiều Giáo phận từ vùng cao nguyên, đến những vùng sâu vùng xa…

Ngày hội các mái ấm năm 2019

Trước khi kết thúc thánh lễ, thay mặt cho các mái ấm và GĐTT, thầy Phêrô Nguyễn Thành Tâm. OP, phụ trách GĐTT đã có những lời tri ân chân thành tới Đức Cha Aloisio, cha Bề Trên Chánh xứ, Cha Phanxicô Xavie, quý cha, quý cha khách, quý tu sĩ nam nữ, quý ân nhân xa gần đã giúp đỡ  về tinh thần và vật chất để các mái ấm có điều kiện sinh hoạt trong cuộc sống. Sau lời tri ân, đại diện GĐTT đã trao tặng cho Đức Cha Aloisio, Cha Bề trên Chánh xứ Tôma Aquinô, Cha Phanxicô Xavie – sáng lập GĐTT những bó hoa tươi thắm cùng tràng pháo tay giòn dã của những người con bất hạnh nhưng đã đón nhận được tình yêu thương đặc biệt của Chúa từ cây Vả – GĐTT  tốt tươi, tràn đầy trái ngon và ngọt.

Ngày hội các mái ấm năm 2019

Trước khi ban phép lành kết lễ, Đức Cha Aloisio gửi đến cộng đoàn dân Chúa những lời cám ơn và cầu chúc cho hoạt động của GĐTT ngày càng phát triển.

Thánh lễ khép lại, chắc hẳn trong tâm tư của mỗi chúng ta đều đọng lại những hình ảnh đậm tình thương yêu của những trái tim biết đồng cảm, biết hy sinh… Có lẽ, GĐTT nhờ hun đúc liên lỉ Tình yêu của Thiên Chúa trong mình nên luôn biết động lòng trước những nỗi đau của tha nhân từ đó thôi thúc họ gắn kết những tâm hồn biết san sẻ, cho đi lại với nhau không chỉ một năm, năm năm, mười năm, mà là hơn một phần tư thế kỷ!

Ngày hội các mái ấm năm 2019

Con người, ai cũng có nỗi đau, nhưng san sẻ nỗi đau cho vơi đi thì niềm vui sẽ được nhân lên gấp bội. Cuộc sống sẽ không tồn tại sự dửng dưng, vô cảm nữa nếu chúng ta xây dựng một nền văn hóa yêu thương, chia sẻ và đồng cảm, bởi lẽ “Người nghèo này kêu lên và Chúa lắng nghe họ”- những mảnh đời bất hạnh, những con người kém may mắn, khuyết tật… họ đều là hiện thân của Thiên Chúa.

Lạy Thiên Chúa giàu lòng thương xót, xin cho chúng con biết cảm nhận, động lòng trắc ẩn và sẵn lòng mở rộng đôi tay của chính mình đến với tha nhân để đáp lại lời mời gọi của Chúa:“Các con hãy cho họ ăn đi.” (Mt 14, 16)

MARIA PTH – BTT

Ngày hội các mái ấm năm 2019

Xem thêm hình: Album 01; Album 02

Trả lời