Mỹ Thuật Đaminh với Đêm xuân không nhà

 

Mỹ Thuật Đaminh
Đêm xuân Tân Mão không nhà


Mỹ Thuật Đaminh với Đêm xuân không nhàNối tiếp chương trình “Đêm đông không nhà” vào giao thừa Xuân Canh Dần năm trước. Ban Mỹ Thuật Đaminh vào dịp Giáng Sinh 2010 đã tổ chức chương trình triển lãm Tranh, Ảnh, Tượng ”Mùa Sao Sáng” gây quỹ từ thiện cho chuyến đi này.

Đúng hẹn lại lên, chiều 30 tết Tân Mão, tức ngày 02.02.2011, tất cả đã tề tựu về Trung tâm Mục vụ Đaminh, chuẩn bị các phần quà cho một Đêm lang thang với những kẻ không nhà. So với năm trước, số người tình nguyện tham gia năm nay đông gấp đôi và số phần quà cũng tăng gấp rưỡi.

 

Video chuyến đi thăm chiều 30 tết

[youtube]4Sw4MmMw0fI[/youtube]

 

Hưởng ứng lời kêu mời của Ban Mỹ Thuật, các tình nguyện viên hôm nay khá đa dạng. Có người lớn tuổi, người trẻ tuổi, có nam, có nữ, thuộc nhiều thành phần, là linh mục, hoạ sĩ, nhíếp ảnh gia, kỹ sư, giáo viên, sinh viên, và có cả những gia đình gồm cha mẹ và con cái nữa  …

 

Mỹ Thuật Đaminh với Đêm xuân không nhà

Sau thánh lễ tại giáo xứ, khoảng 23 giờ đêm Giao thừa Xuân Tân Mão, cha chánh xứ Đa Minh Ba Chuông Px Đào Trung Hiệu OP đã đến động viên và khích lệ anh em Mỹ Thuật Đa minh và phái đoàn tình nguyện, đang tập trung tại Trung Tâm Mục Vụ Đa Minh, chuẩn bị lên đường “lì xì” cho Chúa Giêsu vào thời khắc giao thoa thiêng liêng giữa năm cũ và năm mới, của thời gian và đất trời huyền nhiệm.

 

Mỹ Thuật Đaminh với Đêm xuân không nhà

Trước lúc ba quả chuông Nhà thờ Đaminh đổ hồi dài báo hiệu những giờ phút đầu tiên của năm mới, từng tốp người hối hả túa ra các ngả đường với những chồng bánh chưng xanh và phong lì xì đỏ. Các xe phải chở những bao nặng vì có đến 350 phần quà, mỗi phần quà gồm một bánh chưng, bao lì xì một trăm ngàn, và một trái dưa hấu.

 

Mỹ Thuật Đaminh với Đêm xuân không nhà

Đoàn chia thành bốn nhóm nhỏ theo 4 hướng chính:

Nhóm 1 hướng về bến xe Miền Đông với sự đồng hành của cha Anphong Vũ Đức Trung OP, Giám đốc TTMV Đaminh, có nhiếp ảnh gia Phó Bá Cường làm trưởng nhóm.

Nhóm 2 gồm Ca đoàn giáo xứ Tân Thành, cha Hoàng, sơ Tâm và trưởng nhóm Lê Hiếu xuất phát theo hướng bến xe Miền Tây.

 

Mỹ Thuật Đaminh với Đêm xuân không nhà

Chuẩn bị xuất phát

Nhóm 3 cùng các Soeur Vũ Dung và Hoạ sĩ Lê Thừa Khiển xuất phát đến bến xe Tây Ninh.

Nhóm 4 gồm họa sĩ Lê Bình và anh Thuận xuất phát theo hướng Quận 4 và Nhà Bè.

 

Mỹ Thuật Đaminh với Đêm xuân không nhà

Trước đó, vào 12:00 trưa cùng ngày, nữ tu hoạ sĩ Vũ Dung dòng Mân Côi Chí Hoà và một số anh chị, đã đến phát quà cho các bệnh nhân tại Bệnh viện Ung Bướu TPHCM, vì bệnh viện không mở cửa ban đêm.

 

Mỹ Thuật Đaminh với Đêm xuân không nhà

 

Mỹ Thuật Đaminh với Đêm xuân không nhà

Nữ tu Họa sĩ Vũ Dung chia sẻ : “Chúng tôi dừng chân bên tấm lưng trần, không áo che thân, bám đầy đất bụi bên vỉa hè đường phố, dưới chân anh là những túi xốp to chứa đầy ắp những lon chai mà anh vừa nhặt được chiều nay. Chiều 30 tết, gia đình nào củng tiệc tùng linh đình, nên công việc của anh xem ra khá giả hơn ngày thường. Nhưng ngặt một nỗi mải mê lượm, ngẩng mặt lên thì trời đã xế tà, điểm thu mua ve chai đã đóng cửa ăn tết. Thế nên anh chẳng kịp bán những gì kiếm được, để mua sữa cho đứa con nhỏ bị bệnh hoạn, tật nguyền như đã hứa.

 

Mỹ Thuật Đaminh với Đêm xuân không nhà

Hạnh phúc nhỏ nhoi đơn giản của một người tha phương cầu thực, còng lưng lượm lặt chẳng có gì lớn lao trong ngày đầu xuân, ngoài tấm bánh chưng và chút quà cho người thân. Thế mà chẳng khi nào anh thực hiện được. Túi thức ăn thừa anh nhặt được chiều nay, được buộc chặt cẩn thận như gia tài quý giá trong ngày mừng năm mới.

 

Mỹ Thuật Đaminh với Đêm xuân không nhà

Cách đó không xa, một cụ già còm cõi da bọc xương, đang nép mình trong góc tường cùa con hẻm nhỏ, không nhà, không tiền, không người thân, không con cháu, trắng tay. Ai cho gì ăn nấy. Đêm giao thừa úp mặt vào tường, lặng lẽ chong mắt nhìn vào khoảng tối, đếm nhịp sống đang trôi.

 

Mỹ Thuật Đaminh với Đêm xuân không nhà

Và cứ thế lần lượt chúng tôi đi hết con hẻm này đến con hẻm khác, chia sẻ những buồn sầu, đau khổ, thất vọng, chán nản… của những người anh em. Mải mê chia sẻ, thăm hỏi, đến khi hết quà, thì trời đã hừng đông, nhìn lại đồng hồ đã 5 giờ sáng mồng một tết.”

 

Mỹ Thuật Đaminh với Đêm xuân không nhà

Một trăm ngàn, một cái bánh chưng, có thể sẽ chẳng là bao đối với những đại gia ăn một tô phở 35 dolla. Nhưng với một số người, đó là một món quà đáng kể, đủ cho một gia đình vài ba người có thể sống được vài ngày, hoặc có thể đủ cho một cái vé xe, mà vì thiếu nó, trong đêm giao thừa này, nhiều người đã không thể về xum hợp với gia đình.

 

Mỹ Thuật Đaminh với Đêm xuân không nhà

Và ý nghĩa lớn nhất chính là món quà, đã đến được đúng địa chỉ của những kẻ không nhà, phù hợp với chủ đề : “Đêm Xuân Không Nhà tập hai” trong cuộc triển lãm tranh, ảnh, tượng “Mùa Sao Sáng” vừa qua tại Trung Tâm Mục Vụ Đa Minh Ba Chuông.

Hạt Muối.

Mỹ Thuật Đaminh với Đêm xuân không nhà

 

Trả lời