Mái Ấm Giáo Xứ Đaminh : Chút Hương Vị Xuân

.

Mái Ấm Giáo Xứ Đaminh : Chút Hương Vị Xuân

 

Mái Ấm Giáo Xứ Đaminh : Chút Hương Vị XuânĐã thành truyền thống, trong những chuẩn bị đón xuân mới Giáp Ngọ, Hội đồng mục vụ đã cùng với quý cha trong tu viện đến thăm Mái ấm thánh Martinô, mái ấm của giáo xứ Đaminh tại Lạc Quang.

Đồng hành với cha chánh xứ Micae Nguyễn Văn Bắc và cha nguyên chánh xứ Phanxicô đến đem hương vị xuân cho mái ấm sáng 29 tết, thứ tư 29.01.2014, có ông chánh Đaminh Nguyễn Văn Đinh, ông phó nội Giuse Dương Minh Thanh và bà Maria Lê Phương Thảo.

Mái Ấm Giáo Xứ Đaminh : Chút Hương Vị Xuân

Click xem hình lớn

Nhận cơ sở này từ tỉnh dòng năm 2009, Giáo xứ đã sửa sang và tổ chức Mái ấm Lạc Quang suốt thời gian qua, nuôi dưỡng 12 đến 14 thiếu nhi không cha không mẹ, với sự chăm sóc trực tiếp của thầy Phêrô Thành Tâm OP và ông Gioan Nguyễn Thành Vĩnh, một thành viên Hội đồng Mục vụ, cùng với bác Chung Hoàng Sơn, một lữ khách đêm giao thừa “không nhà”, chăm lo các bữa ăn hàng ngày cho các cháu.

Mái Ấm Giáo Xứ Đaminh : Chút Hương Vị Xuân

Ngoài ra, mái ấm vẫn được sự quan tâm của các đoàn thể trong giáo xứ như Gia đình Truyền Tin, Legio Mariae, Hiền Mẫu, ca đoàn Thánh Gia và các anh chị dự tòng … Đặc biệt là tình thương dạt dào của giáo dân giáo xứ Lạc quang, và nhiều phái đoàn xa gần đến thăm và hỗ trợ …

Mái Ấm Giáo Xứ Đaminh : Chút Hương Vị Xuân

Đến nơi, chúng tôi gặp các em đang tập văn nghệ chuẩn bị cho buổi giao lưu với các mái ấm lân cận ngày đầu xuân. Các em tự ôn tập vũ điệu theo nhạc từ máy vi tính. Trong niềm vui hội ngộ, các em biểu diễn cho chúng tôi những vũ điệu tủ là “Con heo đất” và “Chicken dance”, thật đều đặn, hồn nhiên và dễ thương.

Mái Ấm Giáo Xứ Đaminh : Chút Hương Vị Xuân

Thay mặt đoàn, cha Micae có đôi lời nhắn nhủ, cầu chúc các cháu học giỏi, ngoan ngoãn và đoàn kết yêu thương như như anh em một gia đình. Sau đó, chúng tôi trao quà tết cùng với phong bì hỗ trợ, và dĩ nhiên cha xứ không quên một chút “lì xì” lấy hên.

Mái Ấm Giáo Xứ Đaminh : Chút Hương Vị Xuân

Bác Vĩnh cho biết, hiện một số em trong mái ấm đã được theo học tại trường tiểu học địa phương, còn các em khác thì theo các lớp bổ túc và học tại nhà. Trong những đơn vị đến giúp các em hàng tuần có các cô cộng đoàn Thouret và các cộng đoàn tu sĩ trong khu vực.

Mái Ấm Giáo Xứ Đaminh : Chút Hương Vị Xuân

Xin Chúa trả công bội hậu cho các ân nhân xa gần đã hiệp lực trong công tác bác ái cụ thể và ý nghĩa này. Ước mong các em có điều kiện trở thành những người hữu ích cho gia đình và xã hội mai sau.

Xin Chúa chúc lành cho những nỗ lực nhỏ bé chúng con.

HĐMV Giáo xứ.

Mái Ấm Giáo Xứ Đaminh : Chút Hương Vị Xuân

 

Trả lời