Khi Trái Tim Biết Thở (Thơ Vũ Thủy)

 


Chùm thơ : Khi Trái Tim Biết Thở

Vũ Thuỷ

HÚT THEO TÌNH CHÚA

Khi Trái Tim Biết Thở (Thơ Vũ Thủy) “Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. Như vậy, anh em mới được trở nên con cái của Cha anh em, Đấng ngự trên trời, vì Người cho mặt trời của Người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính.” (MT: 5, 44-45)

Kẻ thù thật khó mà yêu
Nhưng vì Chúa muốn con đâu dám từ
Chúa ơi, xin hãy thư thư
Để con cố gắng từ từ Chúa ơ i!

Mắt con xin hướng lên trời
Môi con xin nở nụ cười khoan dung
Tim con, một cõi thâm cung
Cũng xin Chúa biến thành vùng hân hoan

Để con quên hết đa đoan
Máu hồng thành rượu tuần hoàn tim con
Oán thù ghen ghét trong con
Hút theo tình Chúa sắt son biến hình

Thù nên bạn, nhục nên vinh
Chúa ơi, có Chúa bình minh giữa đời
Chúa cho ánh sáng mặt trời
Chiếu soi sưởi ấm tình người trong nhau

Con đâu còn có kẻ thù…
Xin Ngài đừng để hoang vu lại về!

Vũ Thủy – 3/3/2012

 

KHI TRÁI TIM BIẾT THỞ…

Tôi đang ở giữa những ngày tâm mở
Mùa tim thở những rung động trở về
Thân xác cứ nặng nề theo quán tính
Đời mê mải, để gió cuốn phăng đi…

Bước chân chiều nay có gì như thúc hối
Tôi đi tìm khoảng trống lấp không gian
Nghe hụt hẫng hồn chơi vơi cuối gió
Có tiếng ai khe khẽ gọi về !

Lòng khắc khoải thấy hồn sao lạnh lẽo
Phải chăng mình bạc bẽo với ai kia
Phải chăng mình chẳng còn tia hy vọng
Còn… ngọng nghịu chưa nói lời sám hối ?

Rồi… để mình vuột mất những ân thiêng
Tôi muốn nghiêng về phía mặt trời xuất hiện
Lòng ước nguyện với trái tim dâng hiến
Cuộc đời tôi là chiến trận không ngừng…

Tâm xin mở và vui mừng rung động !
Tôi trở về trong gió lộng yêu thương
Và theo hướng ánh dương đang hiển trị. . .
Ôi, thi vị ! Khi trái tim biết thở

Khi tất cả đều ở trong Thần khí !

Vũ Thủy – 2/3/2012


DÂNG SẦU LÊN CAO

Chúa ơi !
Con như một cánh lục bình
Tháng ngày chìm nổi, biết mình về đâu !
Dòng sông nước chảy cơ cầu
Bến bờ, bãi đá dãi dầu nắng mưa

Lục bình tơi tả hương đưa
Mà sao màu tím vẫn chưa hết buồn
Hai bờ nước chảy về nguồn
Mỏng manh màu tím dặm trường quan san

Xin cho con biết ăn năn
Một lòng sám hối siêng năng nguyện cầu
Tím buồn tuôn chảy lệ châu
Lục bình vẫn tím dâng sầu lên cao

Tím buồn lên tới trăng sao
Để cho tình Chúa tràn vào tim ai!

Vũ Thủy – Chủ nhật II mùa chay 2012


HƯƠNG NGÀY MỚI

Ta lắng nghe gió ru hồn cây cỏ
Khung trời nhỏ ngà say hương ngày mới
Nắng ùa vào phơi phới trái tim ta
Có tiếng Người bao la từ sâu thẳm

Ta nhắm mắt cố tìm trong ký ức
Mùi hương nào làm náo nức hồn ta
Buổi sáng nay tiếng chim hót trong lành
Gọi mặt trời hé bình minh rạng rỡ

Giọt sương vỡ nhẹ run từng phiến lá
Phả vào đời một chút lạnh se se !!!
Ta lắng nghe một ngày mới chào đời
Có tiếng cười giòn tan trong nắng sớm

Tiếng guốc ai thẳng thớm bước vào đời
Ngày gồng gánh bán lời rao giữa chợ
Ta nợ người một câu nói cảm thông
Đồng giấy bạc nợ mồ hôi muối mặn

Có chút gì chặn lại nửa môi cười
Ta dâng Người thầm một câu kinh nguyện:
“Chuyện giàu nghèo đừng ngăn cách yêu thương!”
Hương ngày mới, Người chia san gánh nặng!

Ta nhẹ lòng đón nắng ấm vừa lên!

Vũ Thủy – 12/2/2012

LỜI RU CỦA NGƯỜI

‘Người bảo các ông : “Chính anh em hãy lánh riêng ra đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút.” Quả thế, kẻ lui người tới quá đông, nên các ông cũng chẳng có thì giờ ăn uống nữa.’ (Mc: 6, 31)

Chúa ơi !
Có phải Người đang nói với con ?
“Con cứ nghỉ ngơi, nghỉ nơi Ta con nhé !
Ta sẽ xoa dịu vết hằn thời gian trên trán con
Để con mãi là con gái bé bỏng của Ta

Ta ban cho con Làn Gió thần linh
Và an bình của Ta
Và sức sống của Ta
Để con lại ra đi gieo vãi Tin Mừng !”

Chúa ơi !
Xin đừng để phút giây này trôi vào quên lãng
Hồn con như hoa đang nở giữa đồng
Như cành hồng nghiêng nghiêng trong gió
Có bàn tay Ai đang khẽ nâng niu

Chúa ơi !
Có phải Người đang nói với con ?
“Con cứ ngủ đi, ngủ ngon con nhé !
Ta sẽ đánh thức con dậy vào mỗi sáng
Để cùng Ta trò chuyện trước ánh bình minh

Ta ban cho con tiếng chim hót trong lành
Và màu xanh của chân trời
Và mùi thơm của cỏ dại
Để con lại tươi vui bước vào đời.”

Chúa ơi !
Biết nói lời chi cảm tạ Chúa bây giờ?

Vũ Thủy – 4/2/2012

 

Trả lời