Khai mạc tĩnh tâm mừng 10 năm cung hiến Thánh Đường

+ Vài nét về giáo xứ và Thánh đường Đa Minh – Ba Chuông

Khai mạc tĩnh tâm mừng 10 năm cung hiến Thánh ĐườngThấm thoát Thánh Đường giáo xứ Đaminh – Ba Chuông cung hiến đã được 10 năm. Hướng tới ngày kỷ niệm sự kiện này (28.8.2015), giáo xứ đã tổ chức ba ngày tĩnh tâm 24,25,26 tháng 8 năm 2015 lúc 17h 30′. Buổi tĩnh tâm đầu tiên do cha Gioan Nguyễn Thiên Minh OP chủ sự với chủ đề “Ý nghĩa về đền thờ theo Thánh Kinh “.

Trong bài chia sẻ, cha Gioan nhắc tới những đền thờ thường là những di sản văn hoá, niềm tự hào của các quốc gia đang thừa hưởng. Nhưng hơn thế nữa, đền thờ còn là nơi con người gặp gỡ thần linh. Mặc dù đang sống ở thế giới hiện đại nhưng con người cũng ý thức rằng cuộc đời thật mong manh, trần gian này chỉ là tạm bợ nên cần lắm những trợ giúp của thần linh.

Khai mạc tĩnh tâm mừng 10 năm cung hiến Thánh Đường

Dưới Thánh đường Đa Minh – Ba Chuông cha Gioan mời gọi cộng đoàn xem xét về đền thờ dưới góc nhìn Kinh Thánh để cảm nhận được Hồng Ân Thiên Chúa đã tuôn đổ thế nào xuống giáo xứ chúng ta.

Theo Kinh thánh, đền thờ chính là nơi Thiên Chúa ngự. Nơi đầu tiên Chúa ngự cùng con người là vườn Địa Đàng, khu vườn mà chính tay Thiên Chúa tạo dựng, cho đến khi con người phạm tội và không xứng đáng ở nơi khu vườn ấy.

Khai mạc tĩnh tâm mừng 10 năm cung hiến Thánh Đường

Rời khỏi khu vườn ấy Thiên Chúa sai dân Israel và ông Môsê dựng tạm một ngôi lều, chỉ một ngôi lều tạm bợ mà Chúa đã ở cùng con cái Israel 40 năm. Sau đó vua Salomon xây một ngôi đền thật uy nguy tráng lệ để Chúa ngự, đối với dân Do Thái ngôi đền kính Thiên Chúa là linh hồn và sự sống của một dân tộc. Nhưng theo thời gian lòng kính trọng và lề luật của Thiên Chúa bị khước từ thì đền thờ đó cũng bị sụp đổ.

Khai mạc tĩnh tâm mừng 10 năm cung hiến Thánh Đường

Khi dân Israel bị lưu đày, với tấm lòng quản đại của người cha, Thiên Chúa không thể bỏ mặc con của Người, Người đã ra tay xây dựng một đền thờ trên núi Sion, cạnh đền thờ là một dòng nước chảy về hướng đông, khi nguồn nước chảy đến đâu sự sống hồi sinh đến đó. Một đền thờ trong Tân Ước đó là đền thờ Chúa Giêsu Kitô, khi sứ thần truyền tin Mẹ Maria sẽ sinh Đức Giêsu thì thông điệp “Thiên Chúa ở cùng chúng ta ” được xác lập.

Khai mạc tĩnh tâm mừng 10 năm cung hiến Thánh Đường

Nhờ đền thờ là chính Đức Giêsu chúng ta đến để chúc tụng  và gặp gỡ Thiên Chúa. Từ đó, mỗi Kitô hữu chính là một viên đá mà Giáo hội xây dựng nên đền thờ Chúa Kitô vinh quang, thánh thiện. Chúa luôn mời gọi mỗi người đến sống ở đền thờ của Ngài, nơi ấy con người sẽ được bình an, hạnh phúc.

Cầu mong mỗi người trong cộng đoàn chúng ta biết gìn giữ ngôi Thánh Đường Đa Minh – Ba Chuông luôn khang trang, sạch sẽ và trang nghiêm, nhằm giúp mọi người tìm gặp được Thiên Chúa tình yêu, và hơn nữa biết gìn giữ đền thờ trong tâm hồn mình để Chúa luôn hiện diện.

Kính mời cộng đoàn tiếp tục tham dự 2 ngày tĩnh tâm tiếp theo:

Ngày 25.8.2015: “Việc cử hành cung hiến Đền thờ qua phụng vụ và mục vụ “

Ngày 26.8.2015: “Đức Kitô Đền thờ mới của Thiên Chúa”

Maria Thu Hồng

 

Trả lời