Cảm nhận ngày mừng bổn mạng ca đoàn Mai Khôi

 

Vậy là lễ bổn mạng của Ca đoàn Mai Khôi đã diễn ra suôn sẻ, tốt đẹp hơn cả mong đợi. Nhìn lại lịch sử hình thành của ca đoàn mới thấy hết sự nỗ lực và cố gắng của các thành viên. Từ một ca đoàn hình thành tự phát của những người thích hát phục vụ vào thánh lễ 5 giờ sáng, qua bao khó khăn và kêu gọi của ca trưởng và cha linh hướng, nhiều thành viên đã đón nhận ơn gọi và hăng say phục vụ qua nhiều tháng ngày đắn đo. Ca đoàn dẹp bỏ bao nỗi lo để chu toàn cho thánh lễ trong ngôi nhà của Chúa và có đông đủ thành viên như hôm nay.

Cảm nhận ngày mừng bổn mạng ca đoàn Mai Khôi

Mọi người thường ví thánh lễ của ca đoàn Mai Khôi là một sự hy sinh cho Chúa, nhưng chúng tôi không xem đó là sự hy sinh. Đó là sự dâng hiến trọn vẹn, vì có sự hy sinh nào lớn lao hơn sự hy sinh của Chúa Giêsu trên thập tự giá! Ngài đã hy sinh cho chúng tôi sống hân hoan vui vẻ, nên chúng tôi chỉ biết dâng hiến giọng hát mình để đền đáp theo cái cách chúng tôi có thể. Và, bởi vì, nếu không có Chúa, chúng tôi liệu có hồng ân là tiếng hát trong ngần mà dâng lên Người chăng?

 

Cảm nhận ngày mừng bổn mạng ca đoàn Mai Khôi

Chẳng phải chỉ có người trẻ mới nhiệt huyết, yêu thương và tưng bừng, ca đoàn Mai Khôi là một trong những ca đoàn có ít người trẻ nhất, nhưng, bao nhiêu yêu thương và trải nghiệm qua tháng năm đã giúp cho từng thành viên biết ý thức cho việc dâng hiến và sống một cách trọn vẹn trong Chúa, theo đúng nghĩa tìm Chúa trên hết mọi sự còn những thứ khác Chúa sẽ thêm cho.

Cảm nhận ngày mừng bổn mạng ca đoàn Mai Khôi

Có lẽ vì thế, ca đoàn Mai Khôi đã bắt đầu ngày mới bằng những lời ca dâng lên Chúa như tiếng chim hót trong trẻo, tinh khôi đón chào ánh bình minh tươi đẹp, thiết tha. Điều đặc biệt, ngày thành lập của ca đoàn trùng ngày mừng kính Đức Mẹ Lên Trời (15/8). Mẹ Maria là đại diện cho một tâm hồn thủy chung, son sắt hiến dâng cả con tim yêu thương cho Chúa. Đây cũng là ơn gọi thiết tha vì Chúa đã muốn ca đoàn cống hiến như thế.

Cảm nhận ngày mừng bổn mạng ca đoàn Mai Khôi

Lần ra mắt thứ nhất được mọi người đón nhận vui vẻ chính là động lực cho ca đoàn Mai Khôi quyết tâm gắng sức cho những tháng ngày phục vụ tiếp theo, để mỗi trái tim biết yêu thương, biết khiêm nhường khi là con cái Chúa, biết điều gì trường tồn vĩnh cửu, bây giờ và mãi về sau.

 

Cảm nhận ngày mừng bổn mạng ca đoàn Mai Khôi

Cảm nhận ngày mừng bổn mạng ca đoàn Mai Khôi

Và, Mai Khôi là tiếng hát tinh khôi, trong trẻo như lời Kinh ban mai dâng lên ngợi khen chúc tụng Chúa, bây giờ cho đến ngày sau, bây giờ và mãi mãi!!!

Đặng Hiền

Cảm nhận ngày mừng bổn mạng ca đoàn Mai Khôi

Cảm nhận ngày mừng bổn mạng ca đoàn Mai Khôi

Xem thêm hình

Trả lời