Hiệp thông với tuần tĩnh tâm của tu viện

Giáo xứ Đaminh

Hiệp thông với tuần tĩnh tâm của tu viện


Hiệp thông với tuần tĩnh tâm của tu việnNét đặc biệt của tuần tĩnh của tu viện Anbêtô năm nay 2012, là quý cha quý thầy đã chọn một môi trường hoàn toàn cách biệt, để khỏi bận tâm với khách khứa, với công tác sứ vụ và mục vụ.

Thế nhưng, các vị đã tỏ ra bất ngờ và thú vị, khi trưa thứ tư 18.07, được gặp gỡ đại diện giáo xứ đến viếng thăm tại nhà tĩnh tâm.

“Làm sao các ông biết chỗ này ?”
“Đường ở miệng cha ạ !”

(Xin bí mật cho đến lúc các vị trở về !)

Phái đoàn giáo xứ gồm đại diện Hội đồng mục vụ và ban tông đồ, đến nơi quý cha đang tĩnh tâm trùng vào giờ thánh lễ, do cha Ignatio Nguyễn Ngọc Rao chủ sự. Anh em chúng tôi phải chờ lễ xong mới có cơ hội để gặp gỡ.


Hiệp thông với tuần tĩnh tâm của tu viện

Cha con có cơ hội hàn huyên tâm sự. Đôi ba câu chuyện thông tin. Một bình hoa tươi thắm và món quà nhỏ bày tỏ chút ân tình. Nhưng chúng tôi cố gắng ngắn gọn, không dám kéo dài vì sợ làm các đấng “chia trí”…


Hiệp thông với tuần tĩnh tâm của tu viện

Dầu sao, chúng tôi cũng không quên cho quý cha biết, trong thánh lễ thứ hai vừa qua, cha Phanxicô cùng với cộng đoàn giáo xứ đã dâng lời cầu nguyện sốt sáng cách riêng cho tuần tĩnh tâm của tu viện.


Hiệp thông với tuần tĩnh tâm của tu viện

Cầu chúc quý cha quý thầy những ngày “lên núi” tràn đầy hồng ân Chúa Thánh Thần, được tiếp thêm lửa nhiệt tình trong sứ vụ ngày “xuống núi”. Và chắc chắn trong các sứ vụ đó, thế nào cũng có phần của cộng đoàn giáo xứ Đaminh chúng ta !!!


Hiệp thông với tuần tĩnh tâm của tu viện

Click để xem hình lớn



Trả lời