Gia đình Truyền Tin: Hành trình sông nước

 

Giáo xứ Đaminh
Gia đình Truyền Tin

Hành trình sông nước

 

Như thường lệ chuyến xe khởi hành chở các thành viên Gia Đình Truyền Tin (GĐTT) xuất phát từ ngôi thánh đường quen thuộc Đaminh – Ba chuông, lúc 3h30 sáng ngày 30.04.2013 trực chỉ về nơi cần đến là miền sông nước Cửu Long. Sau khi đến nơi hẹn, đoàn được các Sơ đưa lên một chiếc xuồng đến nơi trao quà là giáo điểm truyền giáo của giáo phận Long Xuyên, nơi mà theo lời Sơ phụ trách ở đây đa phần là lương dân, chỉ hơn 200 người là có đạo, trong đó có gần 100 người vừa  mới nhận ra tình yêu Thiên Chúa.

 

Gia đình Truyền Tin: Hành trình sông nước

 

Cơ sở Bác Ái Hòa Bình 2 thuộc huyện Giồng Riềng tỉnh Kiên Giang được thành lập hơn ba năm với 2 Sơ dòng Đaminh Tam Hiệp phụ trách, ngoài việc mở lớp xóa mù cho gần 60 em là các con em của các hộ dân, các Sơ còn phải đến từng nhà để tìm hiểu và đưa mọi người về với tình yêu Chúa, nơi đây mọi thứ còn rất đơn sơ như chính người dân nơi đây, những mái nhà lá nằm cặp mé sông làm cho mọi thành viên trong đoàn cảm nhận được phần nào sự cơ cực của những con người nơi đây.

 

Gia đình Truyền Tin: Hành trình sông nước

 

Đến đây, anh chị em trao những phần quà gồm gạo, muối, mì tôm, dầu ăn… mỗi phần trị giá khoảng hơn 200 ngàn đồng. Vì mọi người chưa đến đủ nên các bạn trẻ đã sinh hoạt với các em thiếu nhi nơi đây. Những bài hát được cất lên nhưng chỉ một số ít biết. Khi sinh hoạt có những em bé không dám vào, vì các em nói không đi học ở nhà dì nhà dòng, đơn sơ vậy đó. Chúng tôi phải nắm tay kéo các em vào.

 

Gia đình Truyền Tin: Hành trình sông nước

 

Khi ngồi giao lưu, các Sơ mới kể cho chúng tôi nghe về những ngày đầu về nơi này và dự kiến xây cầu bắt qua sông cho trẻ đến trường. Trời cũng đã về chiều, chúng tôi từ giã ra về, lòng ai cũng thấy bịn rịn nhưng hân hoan. Trên đường về, chúng tôi ghé nhà một thành viên trong GĐTT chúc mừng gia đình mới của anh.

 

Gia đình Truyền Tin: Hành trình sông nước

 

Vì trời mưa và kẹt xe, nên khi về tới Sài Gòn đã hơn 8h tối ngày 1/5/2013. Tạ ơn Chúa, chúng tôi về lại ngôi thánh đường thân thương, kết thúc chuyến đi trong bình an.

 

Gia đình Truyền Tin: Hành trình sông nước

 

GĐTT chúng con xin tạ ơn Chúa, cảm ơn Cha Bề trên chánh xứ, cha phụ trách bác ái cùng toàn thể quý vị ân nhân đã cùng đồng hành cùng GĐTT trong suốt thời gian qua và trong chuyến đi này.

M.A.I Hà Linh

Gia đình Truyền Tin: Hành trình sông nước

Gia đình Truyền Tin: Hành trình sông nước

Click xem hình lớn

 

Trả lời