Đức Maria, Đấng bảo trợ Thiếu nhi giáo xứ

 

Đức Maria, Đấng bảo trợ Thiếu nhi giáo xứVào 17g30 thứ Sáu ngày 01 tháng 01 năm 2016, cùng Giáo hội mừng lễ Đức Maria – Mẹ Thiên Chúa, cầu cho hòa bình Thế giới, Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể giáo xứ thánh Đa Minh đã long trọng cử hành Thánh lễ bổn mạng của mình tại Thánh đường giáo xứ do cha Phụ trách chủ lễ. Tham dự Thánh lễ có cha Phụ tá, quý Huấn giáo, quý Phụ huynh, quý cựu Giáo lý viên, các em Thiếu nhi và đông đảo cộng đoàn Dân Chúa.

Đức Maria, Đấng bảo trợ Thiếu nhi giáo xứ

Trong nhắn nhủ đầu lễ với cộng đoàn Phụng vụ, cha Phụ trách thay mặt cha Chánh xứ gửi lời chào chúc năm mới 2016 ngập tràn hồng ân của Thiên Chúa và mời cộng đoàn cầu nguyện đặc biệt cho Đoàn Thiếu Nhi nhân ngày mừng bổn mạng.

Đức Maria, Đấng bảo trợ Thiếu nhi giáo xứ Đức Maria, Đấng bảo trợ Thiếu nhi giáo xứ

Trong bài huấn từ dành cho Thiếu nhi, cha Phụ trách giải thích cho Thiếu nhi dễ hiểu danh hiệu “Mẹ Thiên Chúa”. Mẹ Maria là thụ tạo của Thiên Chúa nhưng đã cưu mang chính Ngôi Hai Thiên Chúa trong cung lòng vẹn sạch của Mẹ; và Chúa Giêsu mang hai bản tính: Thiên Chúa và Con Người nên Mẹ đích thực là Mẹ Chúa Trời.

Đức Maria, Đấng bảo trợ Thiếu nhi giáo xứ

Cha Phụ trách nêu gương hân hoan của Mẹ Maria khi mầu nhiệm Nhập Thể được thực hiện, Mẹ vui mừng và tự hào vì được cưu mang Ngôi Lời. Vì thế, cha mời gọi mỗi Thiếu nhi hãy tự hào mình là con Thiên Chúa và là một người Công Giáo. Nhờ đó làm động lực giúp mỗi Thiếu nhi ngày một thăng tiến trong đời sống xã hội hôm nay.

Đức Maria, Đấng bảo trợ Thiếu nhi giáo xứ Đức Maria, Đấng bảo trợ Thiếu nhi giáo xứ

Thánh lễ được cử hành trong bầu khí ấm cúng của gia đình Thiếu Nhi Ba Chuông. Hết lễ, Đoàn Thiếu Nhi đã tri ân quý cha, quý Huấn giáo, quý Phụ huynh, quý khách và quý cộng đoàn đã đến hiệp dâng Thánh lễ tạ ơn, cầu nguyện Đoàn Thiếu Nhi. Sau lễ, quý khách và quý Phụ huynh đã có bữa cơm thân tình với Đoàn Thiếu Nhi tại Trung tâm Mục vụ Giáo xứ.

Đức Maria, Đấng bảo trợ Thiếu nhi giáo xứ

Đoàn Thiếu Nhi chúng con xin cám ơn quý cha, quý tu sĩ Huấn giáo, quý Phụ huynh, quý cựu Giáo lý viên, quý khách và toàn thể cộng đoàn đã luôn dành tình thương cho chúng con bằng lời cầu nguyện cũng như sự động viên của quý vị giúp chúng con ngày một trưởng thành hơn trong đời sống Kitô hữu.

Đức Maria, Đấng bảo trợ Thiếu nhi giáo xứ

Nguyện xin Lòng Thương Xót của Thiên Chúa, qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria ban trên quý cộng đoàn một năm mới dồi dào sức khỏe, tràn ngập bình an, muôn vàn hạnh phúc và dư tràn Ân sủng.

Giuse Chung Thảo
Đức Maria, Đấng bảo trợ Thiếu nhi giáo xứ

Đức Maria, Đấng bảo trợ Thiếu nhi giáo xứ

Trả lời