Đêm Diễn Nguyện Noel 2009 – Giáo xứ Đaminh

Giáo xứ Đaminh – Giáng sinh 2009

Diễn nguyện
“Ơn Cứu Chuộc nơi Người chan chứa”

Ảnh Quốc Dũng, Minh Thanh

Đêm Diễn Nguyện Noel 2009 - Giáo xứ Đaminh 

Sau bao nhiêu ngày công phu tập luyện, buổi thánh ca diễn nguyện “Ơn Cứu Chuộc nơi Người chan chứa” tại giáo xứ Đaminh Ba Chuông đã diễn tiến một cách tốt đẹp, với số người tham dự đông đảo và ở lại đến phút cuối.

Chương trình khởi sự đúng 19 giờ thứ bảy 19-12-2009, sau 10 phút khởi động ôn hát của cộng đoàn.

Buổi thánh ca đã khởi động bằng những điệu múa sôi nổi của Nhóm Múa Thiếu Nhi giáo xứ Đaminh, qua hai bài hát quen thuộc : Tiếng chuông sinh nhật và Ông già Noel xuống phố (Jingle Bell & Santa Clause is coming to town)


Đêm Diễn Nguyện Noel 2009 - Giáo xứ Đaminh

 

Tiếp theo ca đoàn tổng hợp giáo xứ Đaminh với 80 ca viên đã trình diễn hai bản thánh ca : “Nơi Belem” và “Đi tìm Chúa tôi”. Tiếng vỗ tay của ca cộng đoàn trong phần điệp khúc đã làm bầu khí hội trường như nóng hẳn lên.

“Vinh danh Chúa khắp ngàn trời xanh, an bình người thế ngay lành”… Đó cũng là lời chào mừng của cha chánh xứ gửi đến mọi người khi khai mạc chương trình tối nay.


Đêm Diễn Nguyện Noel 2009 - Giáo xứ Đaminh

 

Trong bầu khí của năm thánh 2010, nhóm nhạc kịch sinh viên Mai Khôi, với tiết mục “Năm Hồng ân”, đã giúp cử tọa được ôn lại đôi nét trầm hùng của lịch sử Giáo hội Việt Nam, thông qua cảnh Giáo hội thời bách hại… vẫn lạc quan vượt qua nhờ lời ca của thiên sứ trong đêm giáng sinh.


Đêm Diễn Nguyện Noel 2009 - Giáo xứ Đaminh

 

Các bạn sinh viên đã khéo léo pha trộn những đoạn ca múa dịu êm với những đoạn múa hip hop, đặc biệt hấp dẫn với các bạn trẻ.


Đêm Diễn Nguyện Noel 2009 - Giáo xứ Đaminh

 

Chương trình được tiếp nối với tiếng ca nhí nhảnh của bé Kiki 8 tuổi với bài “Giáng Sinh Hạnh Phúc” (Feliz Navidad), và bất ngờ hơn với cộng đoàn là phần phụ họa của em trai của bé… mới 5 tuổi. Tiếng hát đơn sơ, và cử điệu hồn nhiên đem lại nhiều nụ cười vui cho cộng đoàn.


Đêm Diễn Nguyện Noel 2009 - Giáo xứ Đaminh

 

Sau đó, quý nữ tu và đệ tử Dòng Mân Côi đã kéo không khí hội trường lắng đọng trở lại trong khung cảnh cầu nguyện, qua hai bản thánh ca kèm với vũ điệu : “Xanh trời Noel” và “Nguyện Cầu”. Đúng là : “Lời cầu chúc thánh ân tuyệt vời … gửi đến nơi nơi…”.


Đêm Diễn Nguyện Noel 2009 - Giáo xứ Đaminh

 

Nhóm kịch giới trẻ đã gửi đến mọi người tiểu phẩm “Trông đợi”. Thông qua lời thoại của các nhân vật, cộng đoàn được hòa nhập với bầu khí dân Do Thái ngóng chờ Đấng Messia, và ôn lại những lời tiến báo của các ngôn sứ loan báo về Đấng Cứu Thế.


Đêm Diễn Nguyện Noel 2009 - Giáo xứ Đaminh

 

Bước sang phần II :

Cộng đoàn cùng với ca đoàn tổng hợp cất cao lời ca “Hãy Vùng Đứng”… và lắng nghe thầy phó tế Nguyễn Viết Chinh công bố Tin mừng Giáng sinh trong Phúc Âm thánh Luca.


Đêm Diễn Nguyện Noel 2009 - Giáo xứ Đaminh

 

Kế đó, đến với chương trình hôm nay, Lan Trinh Idol, nhóm Credo và ban hợp xướng Suối Việt, dưới sự chỉ huy của nhạc sĩ Nguyễn Bách, đã trao tặng cho cộng đoàn ba nhạc khúc Giáng sinh nổi tiếng : “Ba vua phương đông”, “Ôi đêm thánh ân”, “Mừng vui lên hỡi người”, với lời Việt và phần phối âm của nhạc sĩ Nguyễn Bách.


Đêm Diễn Nguyện Noel 2009 - Giáo xứ Đaminh

 

Cuối cùng là Hoạt cảnh “Ơn Cứu Chuộc nơi Người chan chứa”, với 50 diễn viên đoàn thiếu nhi giáo xứ, dưới sự hướng dẫn của đạo diễn Mai Khôi, âm thanh phòng thu HTV. Nhạc cảnh đưa cộng đoàn về Cựu ước với vườn địa đàng, với Adam Eva, với nhân loại lầm than, với lời loan báo của các ngôn sứ. Để rồi cộng đoàn được hòa niềm vui với lời Thiên sứ truyền tin, với khung cảnh giáng sinh, tiếng hát thiên thần và vũ khúc “chú bé đánh trống”.


Đêm Diễn Nguyện Noel 2009 - Giáo xứ Đaminh

 

Kết thúc chương trình, cha bề trên chánh xứ đã thay mặt cộng đoàn cảm ơn tất cả mọi người đã góp phần cho thành công của buổi tối hôm nay. Cha nhấn mạnh đến lời cầu nguyện chung của cộng đoàn qua lời ca, điệu múa, tiếng trống, tiếng vỗ tay và lời nguyện trong lòng của mọi người.


Đêm Diễn Nguyện Noel 2009 - Giáo xứ Đaminh

 

Sau đó cha dâng lên Chúa Hài Nhi lời nguyện cho từng người, từng gia đình và cộng đoàn, được một mùa giáng sinh vui tươi, bình an và thánh đức.

Xin Chúa chúc lành cho những nỗ lực của chúng ta, và cho chúng ta biết chuẩn bị tâm hồn cách xứng đáng, để thực sự được gặp Chúa trong mùa Giáng sinh nam nay.


Đêm Diễn Nguyện Noel 2009 - Giáo xứ Đaminh

 

Trả lời