Đại lễ thánh Martinô : Gương Đức Tin và Đức Ái

 

Kỷ niệm 50 năm Thánh Martinô Hiển Thánh
(1962 – 2012)

Thánh Martinô : Gương Đức Tin và Đức Ái


Đại lễ thánh Martinô : Gương Đức Tin và Đức ÁiĐaminh Ba Chuông vốn là một điểm hành hương thánh Martinô, cũng là một địa chỉ vị thánh hiển linh suốt 50 năm qua.

Nhân Kỷ niệm 50 năm Thánh Martinô Hiển Thánh, giáo xứ có nhiều sinh hoạt đặc biệt để mừng lễ. Từ tuần cửu nhật, đến ba ngày tĩnh tâm. Ngoài ra giáo xứ còn tổ chức một chuyến hành hương đền thánh Martinô Hố Nai, và xin phép dành trọn ngày chúa nhật mùng 04.11 dâng lễ kính vị thánh của lòng nhân ái.

Trong bầu khí tưng bừng đại hội ấy, chiều thứ bảy 03/11/2012, giáo xứ Đa Minh đã tổ chức Thánh lễ đặc biệt mừng 50 năm Thánh Martinô được suy tôn hiển thánh.


Đại lễ thánh Martinô : Gương Đức Tin và Đức Ái

Thánh lễ được cử hành vào lúc 17g30 do Đức Cha Phêro Trần Đình Tứ chủ sự, với hầu hết quý cha trong tu viện. Và cũng trong ngày lễ hôm ấy, giáo xứ cũng mừng bổn mạng giáo họ Martinô cùng nhóm phục vụ Martinô.


Đại lễ thánh Martinô : Gương Đức Tin và Đức Ái

Dù trong chiều thứ bảy nhà thờ có ba lễ : lễ 14g30 tại từ đường và lễ 19g30, đông đảo giáo hữu tham dự lễ đã đến đến nhà thờ khá sớm để tranh thủ xin khấn Thánh Martinô, hoặc tìm kiếm những tài liệu về vị Thánh da đen này. Trước giờ lễ 15 phút, những chỗ ngồi trong nhà thờ kể như đã chật kín người.


Đại lễ thánh Martinô : Gương Đức Tin và Đức Ái

17g30, tiếng chuông nhà thờ đổ một hồi dài, báo hiệu Thánh lễ mừng kính Thánh Martinô được bắt đầu. Tiếng trống chầu từ phía cuối nhà thờ thu hút sự chú ý của mọi người về phía đoàn rước đang tiến vào Thánh đường.


Đại lễ thánh Martinô : Gương Đức Tin và Đức Ái

Dẫn đầu đoàn rước là Thánh giá nến cao, đi sau là sách Thánh Kinh được thầy Phó tế giương cao. Đoàn rước gồm có ban Lễ sinh, quý vị đại diện giáo họ Martinô, nhóm phục vụ Martinô, quý Cha đồng tế và Đức Cha Pherô.


Đại lễ thánh Martinô : Gương Đức Tin và Đức Ái

Trong Thánh lễ mừng kính Thánh Martinô, toàn thể cộng đoàn cùng nghe lại câu truyện người Samaria nhân hậu. Khởi đi từ biểu ngữ tại khuôn viên thánh đường “Thánh Martinô : gương đức tin và đức ái”, Đức Cha mời gọi cộng đoàn sống năm đức tin theo gương thánh Martinô.


Đại lễ thánh Martinô : Gương Đức Tin và Đức Ái

Đức tin là ngọn đèn dẫn lối cho Thánh Martinô đến với tha nhân và phục vụ hết mình vì mọi người, để lại tấm gương hy sinh, tận tụy giúp đỡ những người nghèo khổ ốm đau. Và Đức Cha đã nhắn nhủ mọi người hãy sống Đức Tin qua Đức Ái một cách trọn vẹn qua lời nói, việc làm như thánh Martinô, để cho Đức Tin mang lại hoa trái, hạnh phúc không chỉ cho mình nhưng còn cho người khác.


Đại lễ thánh Martinô : Gương Đức Tin và Đức Ái

Cuối Thánh lễ, Cha Bề trên Chánh xứ mời cộng đoàn cùng tiến ra trước tượng đài thánh Martinô để dâng những lời kinh khấn nguyện. Sân nhà thờ hôm nay chật ních người, nên một vài người đã nán lại trong nhà thờ và hướng về tượng đài mà dâng lên ngài những lời nguyện xin chân thành nhất. “Chúng con nguyện xin thánh Martinô …. Và luôn noi theo gương sáng các nhân đức ngài”


Đại lễ thánh Martinô : Gương Đức Tin và Đức Ái

Cuộc đời của Martinô gửi tới mọi thế hệ nhân loại chúng ta sứ điệp của tình thương Thiên Chúa và mãi mãi là mẫu gương về lòng tin, cậy, mến nơi Thiên Chúa. Đứng trước bao nhiêu bấp bênh của cuộc sống, Martinô luôn là tấm gương sáng ngời để chúng ta noi gương bắt chước. Cầu chúc cho mọi tín hữu sống khiêm nhường, quảng đại và tận tâm phục vụ tha nhân trong tình bác ái như vị Thánh da đen Martinô de Porres.


Đại lễ thánh Martinô : Gương Đức Tin và Đức Ái


Trả lời