CĐ. Têrêsa – những ngày hè đẹp

 

Ca đoàn Têrêsa vui hè 2013

Ca đoàn Têrêsa – những ngày hè đẹp

 

Mỗi năm cứ tới dịp hè, anh chị em ca đoàn Têrêsa lại háo hức vô cùng. Chả là vì cả năm hát lễ sáng Chúa nhật mới có 1 ngày ca đoàn được nghỉ ngơi và thay vào đó là chuyến nghỉ mát, vui chơi.

 

CĐ. Têrêsa - những ngày hè đẹp

 

Phải nói rằng từ lúc bắt đầu cho đến khi kết thúc, mọi khoảnh khắc đều được lưu giữ & khắc sâu trong lòng mỗi người. Một chuyến đi với biết bao niềm vui bất ngờ, qua những câu đố vui trúng thưởng, những chia sẻ qua những câu chuyện đời thường, sự ân cần giúp đỡ, sự quan tâm lo lắng khi có thành viên bị bệnh và đặc biệt không kém sự nhiệt tình vui chơi của các thành viên.

 

CĐ. Têrêsa - những ngày hè đẹp

 

Sau hơn 1 tháng họp bàn và đi đến thống nhất ngày 08 &09 /6/2013 một ngày “đẹp” trời theo ý mọi người và cũng là ý Chúa.

Ngày hôm ấy “đẹp” lắm ! Thời tiết “đẹp” và người nào cũng “đẹp”. Ngày đầu tiên trong không khí háo hức của những kẻ nhập cuộc, mọi đồ đạc đã được chuẩn bị khá tươm tất nào chôm chôm, xoài, măng cụt … nào thùng đá, bia rượu, nước suối… và còn có cả cây đàn guitar của Têrêsa phục vụ cho đêm văn nghệ đặc sắc tối hôm ấy. Mọi người phấn khởi lên xe, dâng lời cầu nguyện xin cho chuyến đi được bình an.

 

CĐ. Têrêsa - những ngày hè đẹp

 

“Đẹp” Vì chiều nay thời tiết đủ ấm để mọi người ngâm mình trong lòng biển mênh mông, thỏa sức vùng vẫy cùng những đợt sóng vỗ, rồi lại thích thú tạt nước vào nhau, cùng vang lên những tràng cười giòn giã.

 

CĐ. Têrêsa - những ngày hè đẹp

 

Chiều nay chúng mình vui chơi nhưng không quên việc tham dự thánh lễ Chúa nhật. Sau khi tươm tất trong trang phục lịch sự & trang nghiêm, các thành viên trong đoàn theo xe đến nhà thờ chánh tòa để cùng nhau tham dự thánh lễ và cầu nguyện cho nhau vượt qua những thử thách của cuộc sống và mỗi người cũng đã dọn sẵn 1 bàn tiệc đơn sơ trong lòng để mình thánh Chúa ngự đến. Cõi lòng này ôi “đẹp” làm sao khi Chúa đến ban bình an trong từng người. Một thánh lễ “đẹp” cũng đã kết thúc để tiếp tục mở ra những hành trình mới.

 

CĐ. Têrêsa - những ngày hè đẹp

 

Đêm ấy bầu trời rất “đẹp” không mưa và có gió nhẹ. Các thành viên trong ca đoàn lại có dịp ngồi lại bên nhau trong ánh nến lung linh và một không gian thật ấm cúng và gần gũi để bày tỏ những lời tâm sự chân tình qua các ca khúc trữ tình đầy lắng đọng hòa quyện.

 

CĐ. Têrêsa - những ngày hè đẹp

 

Với tiếng đàn guitar mộc mạc, chân chất :

“Gọi nắng! Trên vai em gầy đường xa áo bay
Nắng qua mắt buồn lòng hoa bướm say
Lối em đi về trời không có mây
Đường đi suốt mùa nắng lên thắp đầy ……..
 

CĐ. Têrêsa - những ngày hè đẹp

 

“Đẹp” vì sáng ngày hôm sau, mặt trời tuy không ló mình lộ diện chào 1 ngày mới có lẽ còn mải mê ngủ nướng nhường chỗ cho vài đám mây u buồn, chúng không chịu qua nửa bên kia trái đất nghỉ ngơi mà bướng bỉnh chôn chân tại đây vui đùa cùng người ra biển tắm sáng, hay những người dạo bộ thích điệu đà chụp vài tấm ảnh lãng mạn nên thơ.

 

CĐ. Têrêsa - những ngày hè đẹp

 

“Đẹp” thật và rồi nó cũng sẽ tạm biệt vùng biển này cùng với người người nhường chỗ cho những tia nắng ấm áp thức dậy trễ rọi xuống mặt biển, tạo thành vùng trời sáng chói rực rỡ như tấm chăn khổng lồ dát đầy kim sa ánh kim.

 

CĐ. Têrêsa - những ngày hè đẹp

 

Chính vì cái “đẹp” tuyệt vời này chúng mình cũng mạo muội tạo thêm những nét “đẹp” khác cho ngày dã ngoại thứ 2. Khởi xướng là chú ca trưởng, chú đã bày ra khá nhiều trò chơi năng động buộc mọi người phải vào cuộc với tinh thần quyết thắng cao. Quả thật những trò chơi này đã tiêu tốn rất nhiều mồ hôi và sức lực của các thành viên, không kể tuổi tác các cô chú cũng chẳng ngại sức trẻ của các em sinh viên, trò chơi đã giúp mọi người hòa nhập trong tình thân ái.

 

CĐ. Têrêsa - những ngày hè đẹp

 

Thắng – thua chỉ là cớ để cuộc chơi và niềm vui tiếp diễn. Một buổi sáng “đẹp” đúng nghĩa. Hành trình khám phá những nét “đẹp’ vẫn chưa kết thúc. Và đây cũng chính là những giây phút cuối của chuyến dã ngoại. Đoàn người tiếp tục di chuyển đến đồi Đức Mẹ bãi dâu. Cái “đẹp” đang hiện ra trước mắt mọi người lúc này ‘đẹp” hơn bất kỳ những gì ta thấy được ở trần gian.

 

CĐ. Têrêsa - những ngày hè đẹp

 

Tượng đài Đức Mẹ bãi dâu với nụ cười hiền hòa chào đón những người con viếng thăm. Mẹ đứng uy nghiêm tay ôm Chúa Giêsu bé nhỏ nâng cao, đoàn chúng con cũng dâng lên Mẹ những lời kinh, câu hát đơn sơ để dâng lời cảm tạ và xin bình an trên đường trở về.

 

CĐ. Têrêsa - những ngày hè đẹp

 

Đoàn xe Têrêsa tiếp tục lăn bánh trở về thành phố với công việc, với đời sống thường ngày, với gia đình, với mái ấm thân yêu và những người bạn đáng mến.

Sau những giây phút nghỉ ngơi thỏa mái, ai cũng phải hiểu ta cần phải trở về trong vui tươi, tràn đầy sức sống để tiếp tục hành trình mới mà Thiên Chúa đã dành sẵn cho ta.

 

CĐ. Têrêsa - những ngày hè đẹp

 

Những ngày hè “đẹp” đã trôi qua, nhưng cái “đẹp” sẽ mãi Vấn vương trong lòng từng người. Tạm biệt Vũng Tàu, tạm biệt những nét “đẹp” dấu yêu, thân thương đến lạ thường.

Qua 3 lần cũng địa chỉ ấy, cũng bãi biển này và không gian ấy đã lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ, dù rằng đã lập đi lập lại nhưng không hề nhàm chán.

 

CĐ. Têrêsa - những ngày hè đẹp

 

Hẹn gặp lại Vũng Tàu 1 ngày không xa, chúng tôi sẽ trở lại thành phố đầy ắp những kỷ niệm này. Kỷ niệm của 1 tập thể, tập hợp nhiều lứa tuổi nhưng có chung nhiệt huyết, biết hòa nhập, đoàn kết, yêu thương để biến Vũng Tàu thành nơi sản sinh ra vô vàn kỷ niệm “đẹp” và in sâu trong tiềm thức mỗi người.

Vũng Tàu – những ngày hè “đẹp” ta ơi !

Kiều Diễm

 

Trả lời