Cảm nhận chuyến Công tác Xã hội Cao Nguyên

Giao xứ Đaminh
Gia Đình Truyền Tin 

Cảm nhận sau chuyến đi
Công Tác Xã Hội Cao Nguyên 2011

Ghập ghềnh, quanh co, bụi mịt mùng,…

Cảm nhận chuyến Công tác Xã hội Cao NguyênTham gia chuyến đi cứu trợ Sài Gòn – Gia Lai Kon Tum trong ba ngày từ 23 đến 25.05.2011, ngoài các thành viên Gia đình Truyền Tin, các Ân nhân, đặc biêt là các vị hảo tâm không cùng tôn giáo, các Phật tử, các Ni cô, và tôi, một kẻ thích lang thang cũng may mắn được góp mặt.

Chuyến đi vừa qua dường như chất chứa một sức mạnh đủ để hòa đồng các khác biệt của tôn giáo. Hành trình Đức tin của nhóm người trên chuyến xe tuy đi về những hướng khác nhau nhưng chúng tôi đã gặp nhau ở “giao lộ”, đó là “giao lộ” của tình yêu thương dành cho những mảnh đời kém may mắn.

Clips hình ảnh

[youtube]YgUqKBLFRnE[/youtube]

 

Nỗi mệt nhọc sau quãng đường dài dằng dặc hơn 600 km dường như đã tan biến ngay khi tôi bắt gặp ánh mắt khắc khoải, chờ đợi … của những con người cùng khổ, chờ đợi một chút lòng xót thương của đồng loại…

 

Cảm nhận chuyến Công tác Xã hội Cao Nguyên

Đến bây giờ, đâu đó trong tâm trí tôi vẫn còn hình ảnh thương tâm của những bệnh nhân phong ở Đak Lak và Xã Gào – Gia Lai; nét khắc khổ của bà con dân tộc thiểu số ở Buôn Mê Thuột và Chư Sê; văng vẳng tiếng khóc nghẹn ngào và ánh mắt khao khát tình thương của những trẻ thơ bị Cha Mẹ bỏ rơi – có thể gọi như thế – ở mái ấm Vinh Sơn, Kon Tum. Hình ảnh và âm thanh ấy cứ len lỏi vào tâm hồn tôi, khiến tôi lần đầu tiên cảm thấy một nỗi xót xa cực độ.

 

Cảm nhận chuyến Công tác Xã hội Cao Nguyên

 

Cảm nhận chuyến Công tác Xã hội Cao Nguyên

Qua chuyến đi này, tôi cũng chứng kiến những con người đang và sẽ hy sinh cuộc sống của riêng mình khi đón nhận những trẻ em bất hạnh vào chính gia đình mình.

 

Cảm nhận chuyến Công tác Xã hội Cao Nguyên

Tôi khâm phục cậu H. và chị M. – những tâm hồn cao thượng, đã bỏ lại sau lưng cuộc sống an bình, vượt qua những dư luận xã hội để che chở đùm bọc cho các em. Để rồi sau này, các em sẽ có được một gia đình đúng nghĩa, được sống trong tình yêu thương của những người sẽ dành hơn nửa cuộc đời còn lại cho các em.

 

Cảm nhận chuyến Công tác Xã hội Cao Nguyên

Bạn biết không ? Để góp nhặt được những hạt gạo, những tấm chăn, những cuốn sách quyển vở,… gửi đến những mảnh đời bất hạnh, các thành viên Gia Đình Truyền Tin đã phải hy sinh công sức và thời gian qua công tác giữ xe cho Cộng đoàn tham dự Thánh Lễ. Tất cả những đóng góp của Cộng đoàn khi gửi xe sẽ được chuyển vào Quỹ Bác ái.

 

Cảm nhận chuyến Công tác Xã hội Cao Nguyên

Cuộc sống nơi hành trình Gia Đình Truyền Tin đi qua tuy đã được “tưới mát” nhưng vẫn còn thiếu thốn trăm bề. Gia Đình Truyền Tin vẫn đang mong mỏi những bàn tay nhân ái cùng chung tay góp sức để “sưởi ấm” cho những cuộc đời kém may mắn.

 

Cảm nhận chuyến Công tác Xã hội Cao Nguyên

Khi đánh giá ai đó, nhiều khả năng bạn sẽ xem xét địa vị, học thức hay dễ dàng hơn cả là vẻ bề ngoài của họ. Riêng tôi, sau chuyến đi này, tôi nhận ra một giá trị khác của con người, đó chính là ở đích đến của người ấy.

Thương tặng Gia Đình Truyền Tin
Gia Lai tháng 5.2011 – Thanh Phương

 

Cảm nhận chuyến Công tác Xã hội Cao Nguyên

Click để xem hình lớn

 

Trả lời