Ban Lễ sinh với Món Quà Đầu Xuân

 

Ban Lễ Sinh Giáo Xứ Đaminh

Ban Lễ sinh với Món Quà Đầu Xuân


Ban Lễ sinh với Món Quà Đầu XuânVào những ngày đầu của năm mới 2012, hôm thứ hai ngày 02.01.2012 Ban Lễ Sinh đã có một chuyến đi thăm mái ấm trẻ em mồ côi của Tu Đoàn Thừa Sai Thánh Mẫu Chúa Cứu Thế tại ấp Bầu Phụng, xã Phú Lý, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai.

Tuy chỉ gói gọn trong một ngày, nhưng chuyến đi đã để lại nhiều ấn tượng khó quên…

Cùng đi với đoàn có thầy Thanh Cao, thầy Ngọc Anh và một số phụ huynh lễ sinh, đi cổ võ cho con em và cũng là những nhà tài trợ chính. Cha quản đốc hiện diện cùng đọc kinh và chúc lành cho chuyến đi.

Ban Lễ sinh với Món Quà Đầu Xuân

Từ thành phố Sài Gòn khởi hành đi đến Trị An chỉ mất khoảng 3 giờ. Nhưng cũng đủ cho chương trình văn nghệ bỏ túi, đột xuất nhưng vẫn chuyên nghiệp. Nơi đây khá hoang sơ và nghèo nàn, cuộc sống của người dân còn nhiều vất vả.

Ban Lễ sinh với Món Quà Đầu Xuân

Khi đoàn đặt chân đến mái ấm, các em nhỏ đã có mặt và chờ sẵn ở cửa. Những đôi mắt to tròn, đáng thương vô tội đang tròn xoe nhìn mọi người. Ban Lễ Sinh cùng nhau hăng hái chuyển những món quà cho các em, nào là sữa , mì, gạo, tập vở, xe đạp… Tuy vất vả nhưng trên khuôn mặt ai cũng nở nụ cười tươi rạng ngời.

Ban Lễ sinh với Món Quà Đầu Xuân

Ban lễ sinh cùng giao lưu và sinh hoạt với các em. Tổ chức các trò chơi và các em từ nhỏ cho đến lớn đều tích cực tham gia. Mặc cho cái nắng gay gắt của tiết trời, mọi người ai cũng hăng say và hết mình, quên cả thời gian.

Ban Lễ sinh với Món Quà Đầu Xuân

Thật bất ngờ khi được tham dự những tiết mục văn nghệ khá công phu của các em. Mùa giáng sinh của chúng tôi được nối dài nhờ những tiết mục múa của các mục đồng với chiếc mũ chóp và các thiên thần nhỏ với những đôi cánh trắng toát.

Ban Lễ sinh với Món Quà Đầu Xuân

Cả đoàn đã có một bữa trưa cùng với các Sơ. Tuy đơn sơ, giản dị mà ấm áp.

Ban Lễ sinh với Món Quà Đầu Xuân

Qua tìm hiểu, được các Sơ cho biết, phần đông các em bị ba mẹ bỏ rơi. Thật xót xa khi từ đây, các em phải tự làm chủ cho cuộc đời của mình. Không được như nhũng đứa trẻ khác đang còn được nâng niu trong vòng tay và hơi ấm của cha mẹ. Cuộc sống sao quá tàn nhẫn và nghiệt ngã, đã xô đẩy các em đến những nơi chốn khôn cùng của cơn lốc của cuộc đời.

Ban Lễ sinh với Món Quà Đầu Xuân

Nếu như không có những vòng tay rộng mở, những người mẹ vĩ đại như các Sơ, thì thử hỏi cuộc sống của các em sẽ đi về đâu, khi trước mắt tương lai còn quá mịt mờ và đen tối. Những mầm non này đang ngày một lớn dần mà chưa gì đã bị hạn chế từ vật chất lẫn tinh thần. Thì liệu các em có đủ nghị lực để vượt qua những thử thách, cam go trên đường đời hay không ?

Ban Lễ sinh với Món Quà Đầu Xuân

Một phút lắng đọng lại trong tâm hồn. Xin Chúa cho các em cứ mãi được vô tư trong suốt cuộc đời này. Đừng để các em phải nhận thêm những nỗi đớn đau nào nữa. Xin Chúa cũng cho mỗi người trong chúng con biết quý trọng cuộc sống của mình, biết dừng lại những cuộc chơi vô bổ, để luôn quan tâm đến những mảnh đời bất hạnh, đang cần lắm những vòng tay để chở che, đang từng ngày mong chờ sự yêu thương….

Cêcilia Đỗ Phương Dung.
Phụ Huynh Lễ Sinh.

Ban Lễ sinh với Món Quà Đầu Xuân

Click để xem hình lớn


Trả lời