Thánh Lễ Vọng Giáng Sinh 24.12.2018

 

 Sau những ngày sống trong niềm hy vọng chờ đợi, đêm nay, trên khắp toàn thế giới mọi Kitô hữu cùng hân hoan vui mừng đón Đấng Cứu độ sắp sinh ra đời. Mầu nhiệm Giáng Sinh cho thấy Thiên Chúa đã can thiệp vào lịch sử nhân loại bằng việc sai Người Con dấu ái của Ngài là Đức Giêsu Kitô nhập thể trong cung lòng Đức Trinh Nữ Maria nhờ quyền năng của Chúa Thánh Thần. Hài nhi Giêsu chính là món quà vô giá Thiên Chúa tặng ban cho nhân loại, Ngài chính là Đấng nối kết giữa trời và đất, giao hòa giữa Thiên Chúa và loài người. Đây là Tin Mừng vĩ đại và là một mầu nhiệm của tình yêu cao vời.

Thánh Lễ Vọng Giáng Sinh  24.12.2018

Để chuẩn bị cho sự kiện trọng đại này ngay từ những ngày đầu tháng 12, Hội Đồng mục vụ cùng các Hội đoàn đã không quản ngại mưa nắng để trang hoàng trong ngoài nhà thờ và làm hang đá. Không chỉ dừng lại ở bầu khí đón mừng Giáng sinh bên ngoài nhưng từ trong nội tâm mỗi người cũng được giáo xứ chuẩn bị hết sức chu đáo, để giúp cộng đoàn đón một mùa Giáng Sinh trọn vẹn và có ý nghĩa giáo xứ đã tổ chức những buổi tĩnh tâm sốt sắng cho các giới, giúp cộng đoàn tích cực lãnh nhận bí tích hòa giải, bên cạnh đó là buổi triển lãm Mỹ thuật Thánh kỷ niệm 10 năm thành lập của Nhóm Domini Art và buổi diễn nguyện Thánh ca “Tình yêu cứu độ” góp phần giúp cộng đoàn dân Chúa cùng với nhân loại hoài niệm biến cố Ngôi Hai Thiên Chúa làm người.

Thánh Lễ Vọng Giáng Sinh  24.12.2018

Hòa chung bầu khí ân phúc ấy cùng với Giáo hội hoàn vũ cộng đoàn dân Chúa giáo xứ Đa Minh – Ba Chuông đã đón mừng lễ Giáng sinh cách long trọng trong thánh lễ Đêm Vọng Giáng Sinh 24/12/2018. Ngôi thánh đường đêm nay dường như không đủ sức để đón hết tất cả dòng người cứ tuôn đổ về tham dự Thánh lễ. Nối tiếp với thánh lễ dành cho các em Thiếu nhi, đúng 21g30 cha Bề trên chánh xứ Tôma Aquinô chủ tế thánh lễ dành cho Tu viện và giáo xứ, cùng đồng tế có sự hiện diện của Cha Giuse Nguyễn Đức Hòa, OP – Giám tỉnh Tỉnh Dòng Đa Minh Việt Nam cùng quý cha trong tu viện. Hiệp dâng thánh lễ có quý thầy, quý soeur, các hội đoàn và rất đông đảo cộng đoàn dân Chúa trong và ngoài giáo xứ.

Thánh Lễ Vọng Giáng Sinh  24.12.2018

Mở đầu Thánh lễ cha chủ tế đã khởi đi từ những lời loan báo của ngôn sứ Isaia về biến cố mầu nhiệm Thiên Chúa Nhập Thể cứu độ nhân loại đã được ứng nghiệm cách đây hơn hai ngàn năm và hôm nay mọi thành phần dân Chúa cùng vui mừng long trọng cử hành mầu nhiệm ấy, xin cho niềm hoan hỉ đón nhận được ơn cứu độ luôn nở hoa trong tâm hồn mỗi tín hữu và ở lại luôn mãi trong cuộc sống hàng ngày của mỗi tín hữu.

Trong bài chia sẻ Lời Chúa, với lời tung hô ca khen sự chào đời của Hài Nhi Giêsu của các thiên sứ cha chủ tế đã giúp cộng đoàn cảm nhận được những tâm tình mùa Giáng Sinh: Vinh Danh Thiên Chúa trên Trời, Bình An dưới thế cho loài người Chúa thương. Đức Giêsu Kitô, chính là vinh quang của Thiên Chúa, một hình ảnh huy hoàng của Thiên Chúa… thế nhưng cách thức tỏ lộ của Ngài vượt mọi trí hiểu và sức của con người, hiểu sao được khi một Vị Thiên Chúa, Đấng cai quả cả vũ trụ, làm chủ mọi loài… lại có thể chấp nhận mặc lấy thân phận của con người đầy yếu đuối và giới hạn, làm sao có thể tưởng tượng được một vị Vua trên tất cả các vua lại chấp nhận sinh ra trong cảnh khó nghèo, cơ cực trong máng cỏ… nhưng tất cả cũng do bởi xuất phát từ tình yêu: Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì được cứu thoát … chính vì yêu mà Thiên Chúa đã ban tặng cho nhân loại Người Con duy nhất của Ngài để cứu rỗi, để ban niềm vui và để đem lại bình an cho chúng ta.

Thánh Lễ Vọng Giáng Sinh  24.12.2018

Ơn bình an của Chúa ban cho chúng ta đặt trong dòng chảy của lịch sử cứu độ đưa chúng ta quay về thời khai nguyên của nhân loại, nơi ấy con người được sống bình an, được trò chuyện vui tươi với Thiên Chúa và với nhau. Một hình ảnh rất đẹp đã được Sách Sáng Thế diễn tả: con người được đàm đạo, được dạo quanh vườn Địa Đàng với Thiên Chúa trong mối tương quan thân thiết, cũng chính nơi ấy cũng lại trổi lên một niềm vui, niềm hoan ca bình an khác trong mối tương quan giữa con người với nhau: đây là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi nhưng sự bình an ấy đã bị phá đổ, bị hủy hoại vì sự cao ngạo của con người khi họ vươn tay ra ăn trái cấm và rồi đánh mất sự bình an, không còn dám đối diện với Thiên Chúa, sự bình an Thiên Chúa không những bị con người phá đổ theo chiều dọc mà còn hủy hoại theo chiều ngang nữa: họ chỉ vào nhau và đổ lỗi cho nhau, tội lỗi là căn nguyên khiến sự bình an bị phá vỡ kéo theo một chuỗi những hệ lụy, tội lỗi đánh mất sự bình an để rồi Ca-in rắp tâm giết em mình là A-ben, cũng chính tội lỗi mà tang thương chết chóc khủng khiếp đã xảy ra trong cơn lụt đại hồng thủy, khi con người xa lạ không còn hiểu được tiếng nói của Thiên Chúa, của nhau và không còn cùng nhau nhìn chung một hướng sau biến cố tháp Ba-ben, một lần nữa sự bình an cũng lại bị phá đổ ngay chính trong gia đình khi các anh em đã nhẫn tâm bán Giuse, người em út của mình sang Ai – Cập, tất cả những điều ấy đều là hậu quả của tội lỗi…

Thiên Chúa đã không nỡ để cho con người bị vùi dập dưới gánh nặng tội lỗi vì yêu Ngài đã có ngay một kế hoạch để cứu rỗi :  “Ở đâu tội lỗi lan trànở đó Ân sủng càng chứa chan gấp bội” (Rm 5, 20), nhân loại rơi vào tình trạng tội lỗi, Thiên Chúa không khoanh tay đứng nhìn, vì yêu và vì lòng thương xót vô bờ thế nên Thiên Chúa đã có ngay kế hoạch cứu vớt bằng việc chọn ra một dân riêng của Ngài, qua các ngôn sứ, các tổ phụ… Ngài đã hướng dẫn dân sống thánh thiện và loan báo cho dân niềm hy vọng, ngày Ngài sẽ ra tay giải thoát dân, để rồi đến thời đến buổi, chính Thiên Chúa đã Thiên Chúa đã sai Con mình tới, sinh làm con một người đàn bà, và sống dưới Lề Luật, hầu chúng ta nhận được ơn làm nghĩa tử… Hôm nay, Thiên Chúa – Ngôi Hai đã xuống thế làm người và ở giữa chúng ta để chia sẻ kiếp người với chúng ta, chia sẻ những đớn hèn của chúng ta, để cứu vớt chúng ta và đem lại cho chúng ta bình an của thưở ban đầu mà tội lỗi đã phá hủy nhưng đó không phải là bình an dễ dãi bởi một lẽ khi cúi xuống để ngắm nhìn Thiên Chúa phải nhập thể trong khung cảnh giá rét, bị chối từ…, khuôn mặt rạng rỡ niềm vui của Mẹ Maria và Thánh Giuse nhưng ẩn dấu bên trong tâm hồn các Ngài là những ngổn ngang lo âu, khổ đau của cuộc sống;  hãy nhìn vào các mục đồng với cuộc sống lay lất nơi đồng cỏ với cái rét lạnh cắt da họ vẫn sống một cuộc sống trong khiêm hạ, tất cả chỉ vì họ tin tưởng, phó thác vào Thiên Chúa như Mẹ Maria và Thánh Giuse nên họ mới đón nhận được sự bình an…những mảnh đời bất hạnh, những con người bị gạt ra bên lề xã hội, những con người đồng cảnh ngộ với Hài Nhi Giêsu như các mục đồng mới nhận ra được tiếng loa của thiên thần để có thể đón nhận được ơn bình an; ơn bình an sẽ khó có thể đến với những con người khép cánh cửa tâm hồn, đang mê mải tận hưởng những lạc thú…

Cảm tạ Chúa, niềm vui, niềm hy vọng chờ đợi trong suốt mùa Vọng qua giờ đây đã được đền đáp, được lấp đầy ơn bình an, ơn cứu độ mà Chúa Giêsu mang đến cho mỗi người, xin cho niềm vui ấy ngự trị trong linh hồn, sinh hoa kết trái trong đời sống của chúng ta, để rồi đến lượt chúng ta, ai cũng có thể đem bình an và giới thiệu Chúa đến cho mọi người.

Thánh Lễ Vọng Giáng Sinh  24.12.2018

Trước khi ban phép lành cuối lễ, cha Bề trên chánh xứ hết lòng cám ơn sự đóng góp của mọi người trong công cuộc chuẩn bị cho Giáng Sinh, cha cũng cám ơn tất cả các ban ngành đoàn thể trong Giáo xứ đã cộng tác không ngại khó khăn, đồng thời cha cũng nói lời chúc mừng Giáng sinh đến cộng đoàn trong và ngoài giáo xứ. Sau khi nhận phép lành, cộng đoàn dân Chúa trang nghiêm trật tự xếp hàng lên hôn chân Chúa Hài Đồng.

Thánh lễ vọng Giáng sinh khép lại, nhưng nhiều người vẫn còn lưu luyến ở lại bên Hài nhi Giêsu, ở lại bên nhau để gửi đến cho nhau những lời ngỏ tình yêu mà Ngôi Hai Thiên Chúa đã đến để cứu độ nhân loại.

Thánh Lễ Vọng Giáng Sinh  24.12.2018

Chúa Giêsu Kitô đã trao ban chính Ngài cho chúng ta và qua đó trao ban bình an của Ngài cho chúng ta, Ngài ban bình an cho chúng ta để chúng ta có thể mang ánh sáng an bình bên trong và trao ban cho người khác, Ngài ban bình an cho chúng ta để chúng ta có thể trở nên những người kiến tạo và xây đắp hòa bình trên thế giới. Xin Hài Nhi Giêsu giúp mỗi chúng ta trở thành những sứ giả hòa bình trong mọi tình huống của cuộc đời khởi đi từ trong gia đình của mỗi Kitô hữu sao cho mọi người trong từng gia đình biết yêu thương và tôn trọng nhau, mọi người đều nhận ra sự hiện diện của Chúa trong chính tổ ấm gia đình mình và cảm nghiệm được Thiên Chúa là tình yêu bao la, là Đấng hòa giải đất với trời, Đấng nối kết các tâm hồn và là “Bình an dưới thế cho người thiện tâm”.

Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho mỗi người chúng con biết cảm nghiệm được tình yêu cứu độ của Chúa đã dành cho nhân loại, xin Chúa tha thứ cho những lần chúng con đã thờ ơ với tình yêu nhưng không của Chúa và xin Ngài tiếp sức thêm ơn cho chúng con để chúng con biết sống sứ điệp tình yêu của Chúa nơi tha nhân, nhất là những người nghèo, tội lỗi và kém may mắn hơn chúng con.

MARIA PTH – Ban Truyền Thông

 Xem thêm hình

Trả lời